Bán đảo Sơn Trà , Phố Cỗ Hội An và Cù lao Chàm Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về hướng Đông Bắc. Mình đến Đà Nẵng không còn nhớ là đã bao nhiêu lần nhưng chỉ biết Sơn Trà khoảng 2 năm nay thôi và không ngờ lại đẹp đến thế. Địa điểm lý tưởng cho những ai thích biển và rừng. Ngoài Phú Quốc thì Sơn Trà cũng là 1 địa danh mà bạn có thể tận mắt chứng kiến cảnh thú rừng sắp bị ...tận diệt vì sự xâm lấn của..con người.Con đường chạy đến khu bảo tồn, chen lẩn giữa những biệt thự, resort, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể thấy từng đàn Khỉ băng ngang qua đường ( Cũng như ở Phú Quốc có lần đi con đường rừng xuyên đảo thì thấy có 1 con Khỉ đứng ở ven đường nhìn bên kia là từng đoàn xe cơ giới, máy ủi đang san bằng 1 khoảnh rừng bên kia, đó là chuyện 2 năm rồi, còn bây giờ con Khỉ đó chắc cũng ...vô nồi rồi Trở lại Sơn Trà, Khỉ thì mình thấy chứ Vọoc Chà Vá thì chưa, có lẻ ví thơi gian mình ghé không lâu, chỉ là cưởi ngựa xem hoa thôi. Bạn có thể thuê xe gắn máy để đến Sơn Trà từ trung tâm TP dể dàng và đi ngang qua khá nhiều cảnh đẹp Các bạn có thể nhìn thấy tượng Phật khổng lồ trên chùa Linh Ứng bên trái. Trên đường đến Sơn Trà và nhìn hướng chân trời là TP Đà Nẵng Ở Đà Nẵng có 2 ngôi Chùa có cùng tên, đó là Chùa Linh Ứng tại Sơn Trà và cũng Chùa Linh Ứng trên Bà Nà. Chùa nào cũng đẹp nhưng Chùa ở Sơn Trà thì đồ sộ hơn nhiều. 1 địa điểm không thể thiếu để tham quan và nhất là đứng và nhìn cảnh chung quanh. Đứng trên Chùa, phóng tầm mắt ra phía trước là biển với ngọn núi xa xa bị che khuất 1 phần bởi 1 làn mây, phong cảnh thật là hữu tình ! Còn đứng trên hướng khác, nhìn từ xa là TP Đả Nẵng Cây Đa ngàn năm, là điểm cuối của bán đảo, nơi đây là khu vực bảo tồn.Tiếc là mình không có nhiều thời gian để vào sâu hơn. Tham quan Sơn Trà, nếu như bạn không có ý định tắm biển hoặc picnic đâu đó thì theo mình chỉ khoảng 1/2 ngày là đủ Hội An Cách Đà Nẵng 36km , nếu bạn chỉ có ý định đến ngó qua cho biết thì có thể di chuyển bằng xe gắn máy . Lịch trình sáng khởi hành, sau đó ghé thăm Ngủ Hành Sơn xong rồi tà tà đến Hội An cũng chẳng muộn vì sinh hoạt ở Hội An ban ngày gần như không có gì cả người Tây lẩn người Ta, người dân thì đi làm và ban ngày nắng, không mấy ai rảnh mà đi ngắm cảnh ! Tây cũng thế, vì đi du lịch nên tụi nó thức khuya hơn là dậy sớm. Do đó đến tham quan Phố Cỗ khoảng từ 4, 5h chiều trở đây mới thấy cái đẹp và vẻ nhộn nhịp của nó. Còn nếu bạn có ý định đến Hội An lâu hơn lại là chuyện khác: Đón xe buýt trên đường Trần Hưng Đạo đi Hội An, chỉ có 20k và nếu có muốn thăm thú Hội An thì thuê xe ở đó tiết kiệm hơn ! Lưu ý là Hội An Hotel không rẻ đâu nhé, thường thì 400k trở lên ...Mình tìm ra 1 cái bèo nhèo nhất cũng phải 300k, đó là khách sạn Minh Quang Address: 551 Hai Bà Trưng, Cẩm Phô, Tp. Hội An, Quảng Nam Phone: 0235 3916 230 ( nhớ sửa lại Mã vùng mới nhé) Khách sạn xây theo lối cũ nhưng được cái là rộng rải và sạch sẻ Nếu xịn thì không thiếu, Resort lẩn Homestay hạng Luxe Giới thiệu với các bác cái Homestay của anh Huỳnh Dõng, Giáo sư Hán Văn , Đại học Quảng Nam,Chất lượng khỏi chê rồi và đặc biết anh Dõng rất ư là phóng khoáng, vui vẻ mời bạn dùng cơm chung, sau đó đàn, ca .Anh Dõng có biệt tài vẽ ký họa trên iPad và khách đến trọ đa số là Tây có tiền và thích đến tìm hiểu cũng như học vài chiêu về Hán học Homestay này cách chợ Hội An khoảng gần 2km đi bộ và giá khoảng gần 1 tr cho 1 ngày. Đến Hội An thì không thể không ...đi bộ , nhất là trên đường Trần Phú, nếu muốn tìm hiểu sâu và chi tiết hơn, các bạn nên mua vé ( khoảng 120k) vì có nhiều nơi bạn phải mua vé mới vào được. Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An Một vài hình ảnh tiêu biểu ở Hội An Cù lao Chàm Nằm cách bờ biển Cửa Đại 15km, độ 15, 20 phút Cano. Đến Hội An mà không tranh thủ đi Cù lao Chàm quả là 1 thiếu sót. nếu có ít thời gian, bạn có thể làm 1 chuyến sáng đi chiều về.Dư dả thời gian hơn thì ở lại Homestay ngoài đó 1 đêm cũng là 1 cái thú vui tuyệt vời Cua Huỳnh Đế 1 trong những món đặc sản ở cù lao Chàm
Ước gì đc như bác, đi du lịch suốt, sướng thật. Cơ mà cái đường chùa cầu đi vào thơ ca chỉ bé tí thế thôi hả bác
Từ 1993 đến 2000 thì nghề của mình là được trả tiền đi chơi : tour guide Còn sau này khi đã hết làm việc và chuyển nghề buôn bán nên sẵn có máu lang thang nên mình tiếp tục lang thang, chỉ có khác là lần này là do tiền túi mình thôi bạn à.Con cái đã lớn và đã đi làm, tự lập cả rồi, gia đình cũng có thu nhập khác cho nên cũng chẳng còn gì bận tâm, còn có sức đi thì cứ đi để sau này có còn muốn đi cũng không phải hối hận ! Chùa Cầu ở Việt Nam theo mình biết và đã đến, chắc cũng không nhiều, đó là chùa Cầu ở Hội An, còn gọi là Chùa Nhật Bản và cái nữa là Chùa Thầy, cách Hanoi 20km...cả 2 đều cũng nhỏ thôi và hiện nay cả 2 đều tồn tại như 1 di tích thôi Mình có dịp đi đây đó chắc cũng với vài member 5 giay, và mới đây nhất là với QuiHoang
@QuiHoang :Mấy cái Clip quay dưới nước hôm trước anh đang tìm cách Combine nó lại và edit lại cho đàng hoàng trước khi post.Phải nói là đẹp nhất kể cả các clip đã có trên Youtube, có điều không biết làm (Adobe Premiere và Quick Gopro) nên lọ mọ bửa rày. Em có biết ai làm được hong ?
Mình đi với tiêu chí là hết sức tiết kiệm đấy bạn à: này nhé: mình ở 6 ngày, tính luôn tiền thuê xe gắn máy trong 6 ngày đó là 1tr4.Giá này so với Nam Du và Hòn Sơn thì rất bèo nhèo nhưng chất lượng lại hơn gấp đôi ! Mình sẽ có 1 review để chứng minh !
5giay nhiều nhân tài mà đại ka!A hỏi chắc có trả lời,e cũng hỏi vài người bạn xem sao!!Được e hú a,nói mang usb qua a mà chưa qua được nữa!Ít hôm e xong hết việc e qua,đang cày kiếm tiền Cù Lao Câu!!
Mình mê nhất là mấy cái video clip quay dưới nước ở Phú Quý nhưng cứ loay hoay edit trước khi post chưa xong đây, bác nào có lòng tốt giúp mình với ? Nói thật là mình đã đi biển, đảo từ Nam chí Bắc cũng khá nhiều mà chưa thấy ở đâu như Phú Quý !
Trung và Bắc mùa này mưa bão đi khó có ảnh đẹp.Mình đang định xuống mấy cái đảo cực Nam như Hải Tặc hoặc Hòn Heo để làm mấy cái clip flycam nho nhỏ . Bác có thích tháp tùng thì inbox