FB thấy em gái hỏi là Em quen thằng Nghĩa 1 năm nay , vừa rồi e xăm tên nó lên hôm 23/8 thì 1/11 rồi chia tay Giờ muốn thêm chữ gì để thằng boy sau nó không thắc mắc
Xăm thêm chữ mẹ nữa là đẹp Còn không mấy xăm tên thằng boy sau ở trên rồi bảo là thằng nghĩa mới quen sau này
còn 1 chỗ cũng săm mà chắc không tiện show lên há há...bữa giờ thấy tên fb xuất hiện ẻm này...nói thiệt chứ mấy đứa này quen nhau ch.ị.ch choạt chán chê rồi lại chia tay...nhỏ này chắc cũng nát tươm rồi còn gì...
Kêu em nó xăm thêm chữ Trang.Sau này bồ mới có hỏi thì nói : ý em là muốn 2 đứa mình yêu nhau tới lúc xuống lỗ luôn. Còn ko thì xăm chữ Địa ,khỏi có thằng nào dám quen ,nên ko có thằng nào thắc mắc nưã
Á đù,giờ mới nhìn kỹ,con bé này ngực ổn vậy ta.Hàng công khá mạnh. Hóng chủ thớt post thêm hình hàng thủ của em nó.
Mình không khuyến khích xăm thêm chữ nào nữa, mình tình nguyện xóa vết xăm dùm cho em ấy, chắc phải mất thời gian lâu mới xóa hết được đó.
Lùn mập thì ngực nhô thôi, ngon gì đâu, nhìn cùm tay, cánh tay là biết ko cao rồi Xăm bấy vậy thêm chữ là rẻ nhất, xoá mắc gấp 10 lần xăm nhé
Ngũ Thường: Ngũ là năm; Thường là hằng có; Ngũ Thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 1. Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật. 2. Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. 3. Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người. 4. Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai. 5. Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy. Xăm đủ 5 chữ cho 5 thằng là hợp lý
Nó hưởng no hưởng chán rồi nó thay đồ mới chứ sao lại ko biết hưởng hả bác? Mịa thằng ăn ko hết kẻ lần chẳng ra