Chiều ngày 13/11, kẻ quay livestream lén phim "Cô Ba Sài Gòn" trong rạp đã bị bắt và giao cho công an xử lý. Sau đó, nhân vật tình nghi đã gửi lời xin lỗi nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Vấn nạn quay lén, livestream phim trong rạp chiếu phim là điều nhức nhối của các nhà sản xuất trên toàn thế giới. Bởi lẽ, những hành vi này gây tổn thất nghiêm trọng đến doanh thu phim, đồng thời chất lượng bản quay lén không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của khán giả về bộ phim. Chiều ngày 13/11, phim Cô Ba Sài Gòn đã bị quay livestream lén trên 1 fanpage cộng đồng phim. Sau 1 giờ điều tra, ekip sản xuất đã tìm ra kẻ tình nghi và giao cho công an xử lý. Người thực hiện livestream tên N.V.Tr. (sinh năm 1998 tại Vũng Tàu) ngay sau đó đã gửi lời xin lỗi đến Ngô Thanh Vân - nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Cô Ba Sài Gòn. Phim Cô Ba Sài Gòn bị quay livestream lén. Lời xin lỗi của kẻ tình nghi. Theo đó, anh cho biết mục đích livestream chỉ để “câu like và comment” mà không nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc. Anh thể hiện sự biết lỗi và mong muốn “đả nữ” bỏ qua lần đầu cũng là lần cuối này. Chân dung kẻ thực hiện livestream. Trước đó, trong lúc N.V.Tr thực hiện hành vi livestream của mình, đích thân Ngô Thanh Vân đã vào “năn nỉ: “Em ơi, đừng làm vậy! Hãy để khán giả ra rạp xem em ơi”. Sau đó, nữ diễn viên phải bình luận một cách đau đớn: “Em làm vậy thì em đang giết phim Việt đó”. Thế nhưng, anh N.V.Tr vẫn bỏ qua lời nói của Ngô Thanh Vân, tiếp tục hành vi của mình. Processed with MOLDIV Bất lực trước “đứa con tinh thần” của mình bị xâm phạm quyền lợi nghiêm trọng như thế, Ngô Thanh Vân đã viết trên fanpage chính thức của mình để thể hiện sự đau xót, đồng thời cho biết đây có thể sẽ là lần cuối chị sản xuất phim. Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những ng trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ekip của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại. Làm phim đã khó , thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những ng vô ý thức livestream như vậy! Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất !!! Tôi quá thất vọng ! SAOStar đã liên hệ phía “đả nữ” Ngô Thanh Vân về việc có chấp nhận lời xin lỗi này mà bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như khả năng bồi thường đối với những thiệt hại có thể xảy ra đối với phim Cô Ba Sài Gòn. Tuy nhiên đại diện phim cho biết nhà sản xuất đang cân nhắc và chưa có câu trả lời cuối cùng về biện pháp xử lý. Processed with MOLDIV Thiết nghĩ rằng, đây sẽ là hồi chuông báo động đối với các bạn trẻ có ý định quay lén, livestream bất kỳ bộ phim nào. Bởi lẽ sự việc này là hành vi phạm tội, có thể bị xử lý hành chính lẫn hình sự. Theo quy định, hướng dẫn về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định, hướng dẫn tại Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, với hành vi phạm tội của Tr., khung hình phạt cao nhất có thể bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng và 3 năm tù giam. SaoStar.vn
Pa bị khùng hả?Có hiểu sống ảo là phải face chính chủ để câu like v comment,rồi lai chym là phải dùng hay 3G tại rạp phim chứ đâu ra KFC?Thành phần óc chó này thì chỉ biết lai trym,like dạo,comment dạo thì làm cái quờ gì biết đến fake ip hay đổi DNS!
Làm được như bác thì nó đâu có bị bắt, nhiều ng cũng non tay lắm bác, chủ yếu câu like sống ảo rồi rắc thính muôn nơi thôi
Moạ phim như shit. Ai chưa xem e khuyên thật đừng xem phí tiền. Hqua vì chiều con bồ mà tốn gần 300k tiền ngu. Nội dung k có gì đặc sắc, phim này đc n2 tài trợ để quảng cáo áo dài của VN cốt chuyện cũng k có gì hay. Nói chung là xàm
Lâu lâu phát ngôn 1 câu hay đó!Dân thì nghèo như gì,đóng phim thì toàn con nhà giàu,tập đoàn lớn,phim nào cũng lồng bar,vũ trường, trong phim thì toàn du học My,Việt Kiều Mỹ,tuyệt đối ko bao giờ nghe du học Nga Trung hay Việt Kiều Nga Trung...1 dạng phim của xứ thiên đường đóng cho có để PR cho mấy em diễn viên kiếm đại ja hay nam người mũ kiếm máy bay!Đạo diễn thì thiếu kiến thức về mọi mặt cuộc sống!
Thêm 1 điểm trừ của phim Việt mà mình ghét : đối thoại giữa các nhân vật chính rất giả tạo. Ví dụ như khi 2 nhân vật nam nữ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhân vật nữ cười hí hí (phát ra tiếng), trong khi ngoài đời, chỉ đơn giản là cười mỉm là đủ. Phân cảnh đối thoại nào cũng có tiếng cười kiểu đó phát ra. Câu thoại nào cũng mang tính hàn lâm hoặc dông dài, giải thích rõ ràng ý nghĩa cả câu - cứ như sợ khán giả xem không hiểu nên phải nói rõ. Xem chút là chán vì thấy giả quá.
Film vn thấy chả thực tế cmg , người ở ăn mặc còn đẹp hơn mấy thím công sở ngoài đời , diễn cứ như đang đọc bài vậy chưa kể kiểm duyệt bị cắt xén thay đổi kịch bản cho đúng quy trình . Sao biết ko có ba !! Coi về rồi bắt trước . )))
Thằng này ngu và lì. Vụ này trọng điểm để làm gương cho kẻ khác, kiểu này con ốm đòn rồi https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-...nh-nien-livestream-co-ba-sai-gon-3671070.html