Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Nếu ko mua iPhone X , bạn sẽ có nhiều món bất ngờ hơn ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi OneMore.vn, 16/11/17.

ID Topic : 9005949
Ngày đăng:
16/11/17 lúc 14:06
  1. TheAntiHero Thành Viên Cấp 4

    Ko mua ip x để x x x đựoc 5 con cũng ngon hơn nhiều! Trải nghiem duoc 5 đứa
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mấy anh mấy chị còn đc ở xì gòn đi hội chợ thành phố chứ tụi em ở quê toàn là hội chợ nông thôn, suốt ngày ba cái lô tô, rồi thẩy banh, thẩy vòng gì đó, sau khi lên ĐH thì bị em SG dẫn đi hội chợ chơi, lúc đó nghĩ lại chắc mặt mình ngu ngơ lắm, gái dụ gì cũng nghe theo, thời đó 2 đứa SV chở ngay trên cái xe đạp "cuộc" (cứ nghe bảo thế mà em chả biết có đúng ko), sườn ngang,1 đứa ngồi ở sườn, 1 đứa ỳ ạch đạp rong ruổi cả SG, và kết cục cực kỳ có hậu, em ấy lấy chồng giàu còn em về mái nhà tranh với vợ em bây giờ
     
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thế mà bác cũng kể.Tớ sinh ra ở SG mà còn bị gái quê dụ đây này.Cơ mà hồi xưa chở bạn gái=xe đạp sườn ngang nhìn lãng mạn phết,chở nhẹ đạp hơn ngồi sau nhưng độ phê kém hơn nhiều.
    Tớ đã từng chứng kiến 1 cặp chở nhau kiểu vậy,nhưng diễn tiến ko đẹp lắm.Xe bị gãy phuộc,ko hiểu là do em gái đó nặng quá hay sườn dởm,nhưng nhìn mặt mũi em í đầy máu,thấy tội!
     
    7800II, QuiHoang and joh.le like this.
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác cám cảnh thế nhẩy, vợ pác bây giờ cũng lấy chồng giàu đấy thôi. Hehe...
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chắc sườn/phuộc dỏm rồi anh, chứ ai đâu mà nặng tới nỗi gãy luôn chiếc xe. Nhưng anh chứng kiến cảnh tai nạn ấy lâu chưa?
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Híc, pác Hiệp Sỹ sướng phết. Em là em có nghe tới hội chợ ấy mà chưa bao giờ được dẫn đi. Hix hix...
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Vụ đó cũng hơn 10 năm rồi chú ạ,mà bi giờ may ra đám HS mới chở nhau kiểu ấy thôi,chứ tầm 2x cưa gái=xe đạp thì xác định FA vững bền nhé!
    Hội chợ Quang Trung dẹp cách nay>10 năm rồi,giờ hình như là Công viên phần mềm Quang Trung thì phải(lâu quá tớ ko đi khu ấy nên ko chắc lắm)
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chẹp, 10 năm trước là 2007 mà đi xe đạp có phuộc cũng thuộc dạng học sinh khá giả rồi anh, chiếc xe đạp có phuộc bây giờ cũng 3-4tr trở lên mừ. Hehe... Còn cái vụ 2x FA thì anh cứ để tụi nhỏ nó tự lo, hơi đâu mình phải lo cho mệt.
    Thì từ hồi em còn bé tí xíu ấy mà, lâu lắm lắm dzồi.

    Cơ mà nếu để ý kỹ thì thấy anh tình cờ type 2 cái "10 năm", có thể hiểu là "105" được không? Chìu nay làm luôn con sỉu chủ. Mời các pác rành môn này vào cho ít lời bàn ạh, hehe...
     
  9. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ko phải xe đạp sườn ngang nào cũng là"xe cuộc" đâu."xe cuộc"đúng nghĩa là nhập nguyên chiếc,bánh xe 700 mm,guidon hình chữ U,người lái phải cúi rạp xuống,loại này mới mắc;còn xe thường bánh xe 650mm,mua đồ về ráp,ít lúa thì rước đồ dỏm thôi.
    Cái vụ sỉu chủ gì đó là chắc chú bị'ma đề"nhập rồi,chứ tớ trước nay ko máu me các thể loại cờ bạc nhé.Canh bạc cuộc đời duy nhất mà tớ tham gia là...lấy vợ!
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái xe đạp em nhớ là mua lại của 1 anh cùng nghành học, ổng đi dạy thêm xa nên gom góp tiền mua đc con cub 78 nên để con xe lại cho em với giá 200k vào năm 2002, trc đó toàn cuốc bộ
     
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Xe đạp mà mấy bác kể là xe đạp thể thao leo núi,hồi năm lớp 10 mình cũng có 1 con theo mình đến lớp 12,ghệ ngồi sườn ngang còn mình thì đạp,tay buông thỏng hay ôm eo nó,đường vắng thì tranh thủ nặn bánh bao hay hái cam...he he!Mà hồi đó sức trâu,đạp đâu cũng tới,giờ mới 3x đạp có 6-7km là xì khói rồi!Nhớ thời học sinh sao mà đào hoa,cua e nào cũng dính,giờ già bị quả báo nhìn ghệ hết ham hố,buồn quá mấy bác
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hồi năm lớp 11-12 ngoài xe đạp mình còn chơi với mấy em nhà khá giả,cúp tiết đi chơi bằng dream lùn,tem lửa,chaly,Dio zx,wave...đúng là thời học sinh vô tư méo có vụ lợi,bây giờ ghệ giàu đời nào nó ngó mấy thằng nhà nghèo,cái thời đó thiếu thốn nhưng đầy kỉ niệm,bây giờ đầy đủ nhưng vẫn thấy trống vắng hay thiếu cái gì gọi là đơn giản hén mấy bác
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  13. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Hồi học ĐH bọn tớ còn ko đc dạn dĩ như thế hệ của bác đâu.Tan trường,cô bạn của tớ phải đi huốt cổng 1 đoạn rất xa rồi mới dám leo lên sườn ngang ngồi,mà chỉ dám "..." phớt ngang má cô ấy,chứ nặn bánh bao hay hái cam...như bác có mà tớ bị vả lệch mồm nhé!
     
    7800II and joh.le like this.
  14. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hề hề!Thời của bác cách mềmh tới 1 thâp kỷ lận,mà tuỳ ẻm bác ơi,nhiều ẻm thích vậy,ko làm vậy ẻm bảo mình méo phải đàn ông,mà thời bác làm gì có cái trò đưa lái đứa đạp,sau này mới có!Hề hề,thời của bác là chui bụi rậm cho muỗi chích kiến cắn ko à!
     
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    1/ Em nói xe đạp có "phuộc" mà đại ka, anh nhìn sao ra thành xe "cuộc" vậy, hơ hơ. Ý em bảo xe đạp có phuộc thuộc loại mắc tiền, giá tầm 3-4tr đổ lên. Học sinh đi xe phuộc cũng thuộc hạng khá giả, em hồi trước còn không có cái xe đạp Trung Quốc giá 700k để đi. Năn nỉ mãi mới được mẹ mua cho chiếc "xe độp" VN nhái TQ giá 500k, chạy chán òm.

    2/ Anh trai có thể tâm sự chút về "canh bạc cuộc đời" của anh hay không? Anh đã được gì và mất gì mà thấy than thở thê thảm thiết thế? Hê hê...
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  16. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cái gì mà một thập kỷ hử, ít nhất là 2.5 thập kỷ dzồi ấy nhá.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bắt gặp thanh niên hư hỏng sớm, chẹp, cô ấy có thể kiện pác vì cái tội "quấy rối TD" nhá, cho người ta đi nhờ xe mà ra tay búa xua là sao hả. Hơ hơ...
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    1/Xe đạp nào mà ko có phuộc hở chú?Nếu ko có phuộc thì gắn bánh trước vào đâu?
    2/Mụ vợ hàng ngày vẫn vào check từng cmt của tớ,chú đừng có mà xui dại!Chú muốn biết"Tâm sự loài cua biển"của tớ thì hôm nào xin phép bx lên nhà tớ ở chơi tầm 2 hôm là biết tỏng,ahihi!
     
    7800II and joh.le like this.
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ẹc ẹc!Làm gì có đâu bác?Thời 199x vậy là ngoan hiền dồi,mấy đứa cùng lứa nhà có điều kiện đi toàn tem lửa,xì po ko đấy,nó chăn hết sạch hốt gơ trong trường,hic.E thì nhờ cái miệng dẻo nên cũng bóc hốt được mấy e á khôi!Hí hí,hư hỏng sớm nên giờ mới thế lầy nè!!mới có chuyện chém gió với mấy bác!!
     
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    1/ Chán anh giai quá, phuộc trước xe độp là cái này nè. Làm gì mà xe nào cũng có?
    Nếu ko mua iPhone X , bạn sẽ có nhiều món bất ngờ hơn ...
    2/ Tâm sự loài cua biển/tôm biển/ốc biển/rùa biển/hải sâm/cá ngựa... thì anh inbox được dzồi, em làm gì được sung sướng như anh mà có thời gian đi chơi tới 2 ngày, hix hix.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/17
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 537 (Thành viên: 1, Khách: 531, Robots: 5)