lúc nãy đi làm về, đang chạy bình thường và đường đang kẹt xe kinh khủng, thằng ôn kia đang chay dừng cái két, móc đt ra nghe giữa đường, mình bấm kèn thì nó cũng chạy 1 tay còn 1 tay cầm dt nhắn tin... Sao càng ngày càng nhiều thể loại này vậy ?? Nhất là mấy thằng grad va uber , tiếp la mấy thằng giao hàng... ko lẽ dừng lại tấp vào lề 1 chút để nghe dt ko dc sao??? Vô y thức quá vậy? Đừong thi kẹt xe ngày càng nhiều đâu phải đường xá của tụi nó....
Cũng mới gặp 1 tên chạy xe không mũ bảo hiểm, vừa chạy xe vừa bấm điện thoại ở gần ... bệnh viện 115 lúc tối. Mình ghét, rất ghét mấy thể loại vừa chạy xe vừa dùng điện thoại.
Hôm qua mình cũng mới bi 1 trường hợp như vay.... tụi nó xem đường xá là của ba Má nó mua riêng cho nó... đang chạy mà nhắn tin....đm
Đã thử nhiều lần - nhưng họ chỉ ngoái nhìn rồi vẫn 1 tay chạy xe dạt qua nhường đường, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Tui thấy ai cầm điện thoại là... bấm còi. Có khi còn canh cho xe chạy sát bên rồi bấm còi. Có đôi khi còn nghĩ bậy: mình có nên ủi nó 1 phát không...
Còi hơi thì em thua, mình cũng không thích dùng còi. Bình thường đi đường cũng ít bấm còi, chỉ gặp mấy trường hợp như mấy kẻ dùng điện thoại mới bấm còi thôi. Việc bấm còi như thế được xem là 1 cách chửi thề lịch sự.
Gặp thằng dữ nó đạp tay lái hoặc đâm cho 1 phát là oan mạng, súi dại ko à? Ngoài đường ko thiếu những thứ chướng tai gai mắt, riết thiên hạ bơ đi để sống, lâu ngày thành vô cảm
Bữa chiều đi đường Nguyễn Kiệm, thấy cu kia vừa chạy vừa quay lại móc ngã 3 con bồ khí thế, chắc có thể cái gì bị rớt vô đó?
Thời trai trẻ em cũng thường xuyên làm thế, và để đáp lại thì mấy em cũng có chịu ngồi ko đâu, tính ra 2 người mà thấy có 2 bàn tay
Chiều nay trên đg Trường chinh e còn gặp ông nội kia trẻ trâu phóng CB1000 gắn còi hụ, đội nón CA nhưng lại mặc quần sọt. Đúng là sỉ nhục nguyên ngành CA @@, vừa chạy vừa nẹt pô còn khinh khinh nhìn xung quanh. Chắc pa đó mới chuyển trại giam