Theo em nghĩ thì con này là Rắn Ráo, tuy nhiên cũng ko dám chắc lắm. kinh nghiệm cho thấy Rắn nào màu sắc sặc sỡ thì thường có độc. cứ đập chết là hay nhất
\ Lục mẻ và lục cườm có giống nhau ko Bác? serach thấy hình y chang nhau đập bẹp đầu lăn lộn 1 hồi mới chết. Nó bò vô nhà nhìn ngứa mắt nên chơi luôn
Thiệt tình là ko con nào làm em sợ như con rắn (à, trừ cái con đang nằm kế bên), nhìn thấy rắn là sởn da gà rồi, nhưng nếu nấu lên thì em thích
Mình nghĩ là giống . Khác nhau là do mỗi vùng,miền có tên gọi khác nhau. Nói chung thấy rắn là ớn rồi nên dù có độc hay ko cũng chả dám gần,né xa cho chắc . Nhà có con hổ mang chúa 4kg,nhưng nó nằm chung với 100 con hải mã kỷ niệm thắng độ tiger cup 2008 rồi.
Uh.Đang tìm chỗ đổ bỏ mà chưa có nơi. Đem bỏ bậy bạ sợ người ta ko biết mang về uống chết tội nghiệp.
đúng Có ông bác sĩ kể có 1 bệnh nhân ổng trị bị máu không đông tìm hoài o ra lý do Sau mới biết ông này uống rượu rắn trong 1 thời gian dài cả 15 năm nên ổng bị nọc độc vào máu gây nên hiện tượng máu không đông
đệch, hôm qua bàn về rắn, lúc về đến nhà thì mẹ vợ báo cho 1 tin là hôm nay có con rắn hổ chúa bò vào nhà, trong nhà có 3 bà cháu, bà nấu cơm dưới bếp, 2 đứa nhỏ coi TV, thấy con rắn bò vào nó la rắn rắn mà bà tưởng nó coi TV thấy rắn, đến lúc nghe bạch bạch vì con rắn bò vào gạch bóng kính trơn nên ko bò đc thì bà mới nhìn ra, bà kể là chết đứng ko nhúc nhích nổi, con rắn mà to và dài vãi, rồi bà lấy cái chổi xùy xùy đuổi nó ra cửa, nhưng đến góc nhà trước thì nó nằm cuộn tròn ở đấy, bà liền cho 2 đứa nhỏ qua nhà hàng xóm, kêu mấy đứa thợ hồ tới đập giúp, 2 thằng tới nó bảo là 2 con chứ ko phải 1, vì con rắn quá dài, áng chừng nặng tầm 3-4kg, mà quê 1 cái là 2 thằng này theo đạo gì đó nên nó ko sát sinh, chỉ lấy cây lùa con rắn ra ngoài thôi, con rắn bò ra miếng đất cạnh nhà lủi vào bụi rậm trong đó, bây giờ đi ra ngoài đó sợ vãi các bác ạ, mấy thằng thợ kể lại là hổ chúa, nó ngóc đầu mổ cái cây nghe cọc cọc luôn em là em sợ nhất bọn rắn, cơ mà nếu em ở nhà chắc em sẽ lấy điện chích nó thôi
Sao vậy bác, có thể nói rõ để lỡ mai này gặp em còn xử trí ko, nghe nói là con rắn hôm qua bò rất chậm và từ tốn, mấy thằng kia nói nếu muốn đập thì dễ ợt, nhưng vì ko sát sinh nên nó ko đập mà chỉ lùa cho nó ra ngoài thôi, ngay cả mẹ vợ em thấy nó chậm cũng đã có ý định đập nó rồi, còn vụ chích điện em thấy thằng em vợ đi chích cá lâu lâu gặp rắn nó chích luôn, con rắn xỉu tại chỗ thẳng đuột, đến lúc mang về bỏ vào túi lưới nó mới dần dần tỉnh lại mà. Hôm nay em vào cơ quan kể lại cho mọi người nghe thì ai cũng bảo đuổi đi mà ko đập chết nó là tốt, vì con rắn cũng khá nhiều chuyện tâm linh, nhất là con rắn này nó bò đi rất chi từ tốn, ko hoảng loạn khi gặp người, và đuổi nó đi mà nó ra tới góc nhà thì nằm phía trong nhà, đuổi lần nữa thì ra sân nằm ở góc sân, đến lúc nhờ người đuổi thì nó mới bò đi nên mọi người bảo có khi là ai đó trong gia đình về nhà đấy, chả biết thế nào
Thời còn công tác dưới Trà Vinh,thường nghe nhiều người nói nếu gặp PN đang có thai,rắn bò đi ko nổi,nằm im chịu trận cho đến khi người PN đi khỏi mới bò tiếp đc,ko biết truyền thuyết này có thật ko nhỉ?