Tình hình là lúc trước em có đi khám NVQS nhưng không đậu ( vì em bị bệnh ruột bẩm sinh , phải đi mổ đến 4 lần lúc còn nhỏ ) sau đó bên phường kêu em đi làm phường đội , lúc đó tụi trên phường nói làm cái này chỉ có ngày lễ và tết mới đi trực thôi còn lại những ngày bình thường thì không , tuy em không chịu nhưng tụi nó nói là bắt phải đi , lúc đầu nghĩ chỉ có ngày lễ hay tết mới đi thôi nên cũng không sao , ai nhè bây giờ tháng nào tụi nó cũng đưa giấy kêu em đi trực , ngày bình thường cũng đưa giấy , em có hỏi thì tụi nó lấy tùm lum lý do , nào là hộp , nào là kỷ niệm ngày này ngày kia , nào là giờ cao điểm , nào là đi tập huấn , tùm lum lý do để kêu em trực . Hiện em đang là sinh viên , vừa phải đi học và cũng vừa phải đi làm nên không có thời gian , mà tụi nó cứ đưa giấy kêu đi trực hoài . Mọi người cho em hỏi là em có thể không đi được không ? Mặc dù em đã nhiều lần lên phường nói mình bận học và bận làm nhưng tụi nó cũng cứ đưa giấy hoài , thậm chí còn nói bắt buộc phải đi . Bây giờ em phải làm sao ? có nên đi hay không , nếu đi trực thì em phải nghĩ học và nghĩ làm thường xuyên ( vì tháng nào nó cũng kêu ) Còn nếu đi học và đi làm thì em sẽ không đi trực được ( nếu không đi thì tụi nó cứ đưa giấy kêu hoài ) Mọi người vào đây giúp em với , vậy giờ em phải làm sao ???
Kêu lên cho có tụ thôi, em không lên cũng không sao, nhưng mấy dịp chính phải lên giao lưu để tụi nó nhớ mặt. Mình không lạ gì chuyện ở phường đội.
Mấy ngày chính ( ngày lễ và tết ) thì có thể em lên được vì những ngày đó em rãnh , nhưng những ngày bình thường tụi nó cũng đưa giấy , em không đi thì tụi nó cũng cứ tiếp tục đưa giấy , nhiều khi cũng làm em bực bội
Nhớ hồi xưa ca phường kêu trực dân phòng . Móa trực chung với thằng Kim Giang Gay mới ghê. Tối nó phát cho 5 ngàn đi ăn phở bò . Ăn xong đi 1 vòng rồi về chốt nó lấy dầu nóng đấm bóp mát xa cho mình rồi ngủ đến sáng. Vào một đêm khuya trăng thanh gió mát , đang ngủ bổng có tiếng gõ cửa , thằng ca nào đến kiểm tra . Thằng trực chung không mở cửa cho vô . Cha kia thấy vậy lấy đá chọi vào . Sáng dậy thấy phức tạp quá bỏ trực luôn.
Có th hàng xóm tới tuổi đi. 1 năm chung cho phường đội trưởng 12chai. Năm nào có giấy là tự hiểu. Đem tiền lên là nó lơ luôn.