Nam bảo vệ cướp liên tiếp tại khu biệt thự ở Sài Gòn Biết khu Thảo Điền (quận 2) nhiều nhà giàu và du khách lưu trú, Chung canh me cướp liên tiếp nhiều vụ. Ngày 19/12, Công an quận 2 (TP HCM) tạm giữ hình sự Võ Văn Chung (25 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy. Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo liên tiếp xảy ra cướp giật tại khu biệt thự phường Thảo Điền (quận 2). Đêm 17/12, trinh sát tuần tra phát hiện Chung có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, đưa về trụ sở. Anh ta khai làm bảo vệ cho công ty trên địa bàn quận 2 nhưng không có giấy tờ xe, không phải chủ chiếc điện thoại trong người. Chung thừa nhận một tiếng trước đi qua toà nhà Fidico đường Thảo Điền, thấy người phụ nữ nghe điện thoại iPhone nên giật lấy. Đang chạy lòng vòng khu vực này "săn mồi" tiếp thì gặp cảnh sát. Chiếc xe máy Chung đi là lừa được của một người phụ nữ vài tháng trước, dùng để đi cướp. Biết khu biệt thự có nhiều người giàu và du khách lưu trú, hắn thường canh me cướp giật. Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy. Trong vài ngày, Chung thực hiện liên tiếp 7 vụ cướp giật. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ hoặc du khách nước ngoài. Cảnh sát đang mở rộng điều tra. Nhật Vy
Trước thì ảnh gác bảo vệ cho người ta giờ thì khỏe rồi , có người khác bảo vệ lại ảnh . Nên giờ khỏi lo , cười vui trong lòng là phải.
hehe tâm lý con người ko vững vàng thôi. Nếu cả 1 cộng đồng người thu nhập thấp ở chung với nhau (dãy nhà trọ, khu ổ chuột, khu nhà trên sông ...) thì họ thường chẳng mảy may nghĩ đến chuyện cướp bóc. Tuy nhiên ngày ngày nhìn thấy Mẹc, Audi lượn qua lượn lại, ngày ngày các em xinh và ngon rồ ga SH vèo vèo thì lòng đố kỵ sẽ từ từ ăn dần ăn mòn lương tâm con người. Từ đố kỵ sẽ dễ trở thành tư tưởng :"Họ giàu, cướp cái dt hay vài triệu bạc chả thấm thía gì, mình cũng khó khăn quá blah blah " ==> Lên phường. Hihi bữa coi Discovery có nói về tâm lý nà
Có phóng viên chụp hình nên cho nó thoải mái.Ký xong,phóng viên về là cái mặt xịt tương ớt chứ ở đó mà cười.
Chính vì thế các nước phát triển ở mức quá độ như Thụy Sĩ nó cào bằng dân nó đồng đều hết, chẳng thằng nào muốn đi cướp. Ở Thụy Sĩ 99% dân khoảng cách giàu nghèo ko đáng kể, từ thằng quét rác tới giám đốc doanh nghiệp mức sống same same nhau cả. Anh quét rác vẫn đi dc xe hơi, con cái học tập ở trường chất lượng 5 sao như anh giám đốc. Anh quét rác lên cơ quan nhà nước vẫn dc tôn trọng ngang ngửa anh giám đốc. Ở 1 nước nhân quyền số 1 nó như vậy đấy. -Tưởng vậy là hay nhưng nó triệt tiêu động lực phấn đấu của con người. Chỉ thích hợp với nước nào nhỏ, ít dân. Mỹ ko áp dụng kiểu như Thụy Sĩ, nó ép cái thằng nghèo vô cái thế muốn sướng phải làm. Tuy cái thằng nghèo ở Mỹ bản thân nó cũng sống khá đầy đủ rồi, 1 số thằng thấy vậy cũng OK nên an phận khỏi cần phần đấu để sướng.
Ngoài Thụy Sỹ còn có Hà Lan và Thụy Điển, tuy ko phải là nước giàu kếch sù nhưng người dân đa số ko phải nghĩ tới cơm ăn áo mặc, y tế và giáo dục. Đứa nào muốn giàu kiểu Lamborghini, Ferarri, du thuyền các kiểu thì phải cật lực làm ăn, còn ko thì sống ở mức trung lưu là đc. Các nước này gần như có thể chuyển đổi từ Tư bản chủ nghĩa sang Chủ nghĩa cộng sản dc rồi. P/s : giải thích cho bác nào chưa hiểu hoặc quên lịch sử thì các giai đoạn của nó là : Xã hội chủ nghĩa ----> Tư bản chủ nghĩa ----> Chủ nghĩa cộng sản. Các nước bỏ đi giai đoạn giữa là các nước kiểu như Triều Tiên, Venezuela và kết quả thì các bác thấy rồi đó ...
Trộm cướp cũng bị mấy năm tù...mấy ông nhà nước tham ô vài tỷhay chục tỷ." thiếu trách nhiệm, gây hậu quả qua gì gì đó.cũng mấy năm tù."