Khi đàn ông trên 40 họ mới có hiểu: - Lý do tại sao Khổng Minh lại yêu thương người vợ xấu xí của mình (Hoàng Nguyệt Ánh- người giữ vị trí á quân trong Top 5 người đàn bà xấu nhất Trung Hoa). - Lý do tại sao Mark Zuckerberg lại yêu thương vô bờ bến cô vợ của mình sau 2 lần xảy thai trước đó. - Lý do tại sao Obama thành công và quyền lực đến thế (bà Michelle có dáng đi như cái chuông úp, trong Tướng Học thì đó được xem như là tướng giúp chồng thành đạt sự nghiệp - vượng phu ích tử).v.v... Cái nhìn của chúng ta về phụ nữ trở nên toàn diện và có chiều sâu hơn. - Chúng ta không cần một người ngủ chung, mà chúng ta cần một người thức cùng. - Chúng ta không cần một người nói cùng, mà chúng ta cần một người lắng nghe. - Chúng ta không cần một người ăn chung, mà chúng ta cần một người nấu cùng. - Chúng ta không cần một người theo dõi từ xa, mà chúng ta cần một người bước cùng. - Chúng ta không cần một người có vẻ bên ngoài xinh đẹp lộng lẫy sexy, mà chúng ta cần một người có thần thái phù hợp với chính bản thân mình. -st-
chà, đọc bài này mới thấy mình cũng gần 40 rồi, chắc là nhắc khéo , cơ mà chả cần phải nhắc đâu, đó giờ như thế nào thì mọi người đều hiểu
Mark Zukerberg, Obama vợ vậy thôi chứ nta vẫn quen bồ gái xinh nhé. Đàn ông giàu có hoặc quyền lực ko thằng nào ko dính đến gái cả, vì họ rất thông minh. -Vị tổng thống quen nhiều gái nhất trong lịch sử chắc phải vote cho Trump. Gái ông xoạc dạo chắc ko dưới 100 đứa. Sỡ hữu cái mồm dẻo quẹo, lúc nào cũng đùa giỡn, nói bậy bạ + đẹp trai, nhà giầu nữa --> Chỉ cần ngửa chim ra là gái tự động ngồi thụp vào.
Em vote cho cái SMARTPHONE: - Sẵn sàng ôm smartphone thức cả đêm - Tính năng cơ bản của Smartphone là Nghe - gọi - nhắn tin (Nghe đứng đầu nhé) - Smartphone có thể tra rất nhiều công thức nấu ăn => sẵn sàng hỗ trợ bạn nấu cùng mà không ăn cùng bạn. - Lúc nào cũng chúi mũi vào smartphone khi đi đường - kể cả khi đang chạy xe, hay đi du lịch ... Washinton City. - Smartphone có đầy đủ App hỗ trợ selfie 360 độ - đảm bảo thần thái nào cũng phù hợp. Túm lại, bỏ qua việc kiếm gái và ôm Smartphone thôi. P/s: Bác @hieugiang36 đừng nghe em nói nhảm nhé.
Mình cũng ghét lắm. Mình cũng có 1 smartphone dùng để... đọc truyện. Tất hết wifi, để chế độ Airplane nhằm tiết kiệm pin. Điện thoại liên lạc thì dùng đồ cùi bắp 3 chức năng: Nghe - gọi - nhắn tin ^_^
Sao có vẻ thất vọng vậy ta. Tiến cử thím "hiu jang băm sáo" zai trẻ khỏe bằng lái đủ loại máy cày, máy bay kể cả xe tăng...thiết giáp....
Mình U30 thôi đi ra ..........................ngoài cửa ngó vào xem có cô em nào cũng đi ra thì làm quen.
ý bác là chỉ em nào U30 mới đc làm quen với bác chứ giề, em hiểu bác mà, ăn cỏ non riết rồi răng yếu ko nhai đc cỏ già
Người ta nói là cái gì chưa biết thì hay ước mong, mình chưa biết cỏ non, rau non là gì, cho nên cũng muốn tìm hiểu thôi chứ ai cho mà ăn, đâu như bác, lúc nào cũng đầy cả rau và cỏ chung quanh, nhiều đến nổi mấy bác kia cứ phải ganh tỵ với bác.