đã pen méo dám xem luôn tắt tivi Ngồi hóng thấy nhà hàng xóm hét to lên là biết vào rồi ) Đã quá VN ơi :v
Em đã bảo em xem là xui cho vn lắm, nhưng chiều ở cơ quan bọn nó gào rú quá, chịu ko nổi chạy lên xem luôn, thế là hiệp 1 thua 1 trái, tụi nó đuổi em về, thôi thì mình nặng vía quá, ko xem nữa, về đón con. Đi trên đường thấy đc quả phạt gián tiếp đứng lại coi, thấy đụng xà, lại trách mình đứng coi làm chi cho nó đen thế, vậy mà chạy lên vài chục mét, chờ đèn đỏ ngay quán nhậu, ko xem đc nhưng thấy la hét là biết gỡ hoà rồi, về nhà định bụng ko xem nữa, thế nhưng về đến cửa nghe bình luận viên nói giọng buồn buồn là "chưa xác định bóng đã qua vạch chưa", mà lại vào những phút cuối rồi, thôi thì đã lỡ thua rồi, mở xem luôn, vừa mở thì quang hải gỡ hoà, thế là coi luôn. Đến lúc quang hải đá trượt quả pen đầu thì lại tự trách do mình xem nên đen thế đấy, nhưng sau đó vỡ oá, ko cầm đc nước mắt các bác ạ, thế là qua nhà hàng xóm rủ vợ chồng nó đi bão, nó gửi đứa nhỏ qua cho mẹ mình trông dùm, 2 gia đình xách 2 xe vào quận 1, đến nguyễn hữu cảnh là đồng bọn đông rồi, tuy nhiên tụi em đến tôn đức thắng thì vòng về, sợ vô trung tâm thì tí muốn về cũng ko đc
Giờ này, tui ước gì Việt Nam thua trong trận chung kết. Khó ngủ quá. Cứ 5p là có 1 tốp thành phần quá khích chạy xe ngang qua nhà, gõ trống, hô hào um sùm. Nhóc con cứ giật mình miết...
hehe, bác này lợi dụng thằng chồng cô hàng xóm bị kẹt xe do bão nên tranh thủ rủ vợ người ta đi há, tui đợi chồng nó về tui méc cho mà xem.
mình cũng vậy ,đến VN đá là chuyển kênh kg dám xem sợ xui ,nghe hàng xóm la rần mới chuyển kênh để la ké
giải phóng được đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn thì hãy ra ăn mừng. https://news.zing.vn/trung-quoc-xay-dung-cau-truc-ky-la-trai-phep-o-truong-sa-post673295.html
ổng nói cũng 1 phần đúng mà!mừng thì ít mà quậy phá thì nhiều,vui mừng thì vui trong lòng cứ ra đường hò hét mấy câu vô nghĩa "VN vô địch"ko thôi hú lên như lũ khỉ trong rừng thấy sao sao đó!!
Lúc nào chả vậy bác? nói chung ngoài các thành phần lợi dụng để phá thì vẫn có nhiều người ra đường chung vui mà. Nói chung nghìn năm có 1 nên ai cũng phấn khích ^^. Còn việc ổng lấy chuyện nọ xọ chuyện kia thấy nó cứ sao sao, kiểu không nhận thức được vấn đề cốt yếu đang bàn trong topic ấy =))
tính ổng vậy mà!Kakaka,chấp làm gì,đêm qua đi cv có tí mà ko về nhà được,bọn mất dạy dựng xe giữa ngã 4 hò hét chận xe buýt và xe hơi ko lưu thông được!nhiều người chở con nhỏ ra đường cho con nhỏ hít bụi thấy tội quá!!