bác giống em, hôm qua cũng coi kiểu thập thò như đi ăn trộm vì sợ bị thua. p/s: ức chế nhất là nguyên phòng toàn con gái, tưởng có mỗi mình coi đá banh khi VN gỡ 1-1 ko dám la, ai ngờ cũng có hai bé đối diện coi xong la um xùm đạp bàn, kết quả sếp nghe gọi đt cho trưởng phòng nhân sự bảo la nhỏ nhỏ thôi
Bữa trc lão @Lạc Hoa Lưu Thủy bảo sẽ nude nếu vn thắng, hôm qua tới nay lão ấy chỉ like mà ko cmt nổi, nghĩa là tay chân rụng rời với mấy em mỹ phẩm rồi, tội nghiệp
lý do là có 1 em mỹ phẩm hay tin lão ấy nude, cho nên mới kêu gọi những em còn lại bắt lão ấy phải thực hiện lời hứa, không ngờ là mấy em ấy là fan bóng đá cuồng nhiệt quá cho nên đã cổ vũ cho lão ấy một cách nhiệt tình đến nổi bước không vững nữa.
tui nhắc để mấy 3 mấy má bớt sống ảo đó, người VN cứ thấy vui là khoái nhưng thử nghĩ mà xem có vô địch thì mấy cầu thủ nó giàu chứ mấy 3 mấy má vẫn phải kiếm cơm từng bữa thôi. Cái người mà muốn vực dậy nền kinh tế cho thành phố thì đang ở trong tù sao ko thấy tụi nó quan tâm, sống vô trách nhiệm với hiện tình đất nước thì các bạn xứng đáng bị cai trị.
Nên sống có trách nhiệm thế nào? Tích xưa nói rằng: " "Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng nó cũng như vậy, dường như là không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình, với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới!" (Một văn tự được tạc trên một tấm bia mộ vô danh tại hầm mộ trong tầng hầm nhà thờ Westminster ở London)" Hiện tại mình vẫn cố gắng sống tốt, sống vui vẻ mỗi ngày, những chuyện cao siêu như thành phố, đất nước, thế giới,... khó quá bỏ qua đi. Một vị giáo sư ở IDS (ĐH Sussex, Anh) - một người thầy đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn ngày ngày đạp xe, viết sách đã từng tâm sự với chúng tôi trong một buổi hội thảo rằng: "Khi các em còn trẻ và có lý tưởng, các em thường muốn thay đổi thế giới. Nhưng đến một thời điểm khi các em đủ chín chắn, các em sẽ thấy đóng góp là cần thiết hơn thay đổi. Những đóng góp nhỏ bé tích tụ đủ lâu sẽ tạo nên một sự thay đổi". (trích Câu truyện nước Mỹ)
Thôi tôi xin ông, ông nhắc đúng chỗ quá =)) =)). Ai muốn vực dậy nền kinh tế cho thành phố thế? nghe lạ quá? =)) =))
A # ấy!Cái a tham nhũng vài ngàn tỷ nhưng mồm mép giỏi nên vẫn còn nhiều người khóc thuê cho lắm!Hí hí
Nghe nói từ nam chí bắc không có cái BOT nào không có dấu răng của anh ấy. Mà sáng nay bác đọc báo chưa? đậu xe BOT quá 5 phút là bị phạt ấy. Bọn này khôi lõi là giỏi. cái cốt yếu không giải quyết mà cứ làm thứ tào lao.
Làm quan, không ăn nhiều thì ít, nhưng ít ra, nếu vẫn biết lo cho dân, vẫn biết lên tiếng nói vì dân, vẫn đấu tranh cho người dân - đó vẫn là quan tốt. Còn hơn nhiều kẻ chỉ lo làm giàu cho mình, không biết gì cuộc sống người dân.
Ko ai tốt,nói v làm là để che đậy cái xấu của mình,quan tốt là ko tham nhũng bác à!Mình nên bỏ tư duy là quan phải tham nhũng thì mới thay đổi được!đã là quan thì ko được tham nhũng!!
Mình có 1 người bạn làm ở phường bên Q.10. Hắn nói rằng: "Thằng nào có lý tưởng cao, mong muốn tốt cho đất nước, cứ cho nó đi làm nhà nước 1 thời gian là thay đổi thôi". Hắn đi làm, khi có việc gì đó từ trung ương - thôi, trung ương cao quá, nói thành phố cho gần - đưa xuống, tiền công hỗ trợ khi đến tay nhân viên quèn như nó (là những người chạy việc trực tiếp) chỉ còn... vài chục K - qua các cấp đã bị xẻo bớt từng miếng - dù có liên quan hay không (theo nguồn tin nó biết thì tiền gốc ban đầu cũng vài chục chai). Nói thêm cái nữa, lương của nhân viên nhà nước bèo lắm (tham khảo thêm từ báo Thanh niên). Như bạn mình, hàng tháng số tiền thực nhận từ công việc tại phường chưa tới 1 triệu, sống toàn nhờ lậu (tức là tiền công hỗ trợ mỗi khi có việc từ trên xuống - đã nói trên) thôi. Đúng y như bài báo Thanh niên đã viết. Bác @QuiHoang, bác @tucammoi đề xuất giải pháp thử xem? Công chức không "ăn" thì có sống nổi không? Có ra sức cống hiến nổi không?
Về lại chủ đề các bác ơi, đang banh bóng các kiểu mà quan tham không tham gì ở đây =)). Thứ 7 này mà thắng chắc đem cúp đi diễu hành từ Cà Mau đến Hà Giang rồi ra Trường Sa luôn các bác nhỉ?
đệch, đang bàn chuyện bóng đá lại có ông bẻ lái, cơ mà bẻ qua gái ko bẻ, lại bẻ qua chính trị làm giề, cứ vui trước đi đã, lúc đếu nào cũng lo thì mệt đầu mau già lắm