Chàng kỹ sư 26 tuổi Ấn Độ bị gia đình một cô gái lạ bắt cóc khi từ thành phố về quê dự đám cưới bạn. Vinod Kumar ở bang Bihar, Ấn Độ đang trên đường đi dự đám cưới thì bị một nhóm người dí súng vào đầu rồi áp giải tới một ngôi nhà xa lạ. Sau đó, anh bị ép thực hiện nghi thức hôn lễ với một cô gái anh chưa gặp bao giờ. Anh gào khóc trong suốt buổi lễ và được một vị khách nữ dự đám cưới đứng gần đó dùng váy lau nước mắt cho, theo Gulf News. Chàng kỹ sư gào khóc khi bị ép làm lễ cưới với cô gái anh chưa hề gặp. Ảnh: The Sun. Trong video ghi lại cảnh này, người ta còn nghe thấy giọng một người thân của cô dâu quát anh: "Chúng tôi chỉ đang thực hiện đám cưới cho cậu chứ có làm hại gì đâu, tại sao cậu phải gào khóc lóc ầm ĩ thế? Im mồm!". Những đám cưới ép buộc kiểu này thường do gia đình cô dâu thực hiện. Họ muốn gả chồng cho con gái nhưng không có của hồi môn trao cho gia đình chú rể như truyền thống. Vinod sau một đêm bị giam lỏng đã tìm được cách nhắn tin cho em trai mình nhờ báo cảnh sát. Cơ quan chức năng đã tới giải cứu anh và đang điều tra vụ việc này. (Vương Linh - theo VNExpress.net)Bác @hieugiang36 có nhu cầu thoát kiếp F.A thì làm 1 vé bay qua Ấn ngay và luôn.
Moaaaa!Tui nói thím này khẩu vị nó nặng lắm mà,gái Ấn lên phim thì lung linh,gái nông thôn nó đen như Miên,2 con mắt thì lòi trắng dã,chưa kể tụi này nó thờ bò suốt ngày dính phân bò,nước thì toàn tắm sông nên sò lông đóng phèn,gặp ngay thím tồn lâu ngày nên mắt mù,mũi nghẹt cứ thấy gái là nhào dzô!Tui nói thiệt chứ như tui thì thà tui quay tay chứ hẻm có ăn mặn như thím đâu
Lỗ nó vàng khè mà bác Giang cũng bay vô húp thì em chịu, hic @@ tưởng tượng thôi đã mém nôn rồi. Sao mà ăn cơm nổi. Tới bữa nó bê cà ri gà ra, bác nhìn xong món cà ri gà rồi bac quay sang nhìn cô vk Ấn của bác.... @@ bác sẽ ăn món cà ri đó chứ @@
Lỡ bệnh viện tâm thần thì sao bác???Ngủ bên cạnh 1 con vợ đen mắt trắng tối hay giựt mình vì tưởng gặp ma lắm,lâu ngày sanh bệnh à!!
Ai biểu thím nhậu nhẹt về oánh nó chi?Hay cứ đè con người ta ra diễn 3 cái trò biến thái bệnh hoạn nên nó giết cho rãnh nợ!!Hơ hơ,khùng mà ko chịu uống thuốc như thím thì ráng quay tay đi,đường nào cũng chết dưới mu đàn bà!!