CHÚNG TA VUI MỪNG CŨNG ĐỪNG QUÊN ĐỪNG TUNG HÔ CÁ NHÂN, HÃY TUNG HÔ CẢ TẬP THỂ ĐỪNG NGỦ QUÊN VÀ TIẾP TỤC TIẾC NUỐI Quên thất bại ngày hôm nay đi nếu muốn ra khỏi ao làng...một lứa cầu thủ tốt, một huấn luyện viên và cộng sự giỏi chỉ đảm bảo cho 1 chiến dịch thành công thôi! Vấn đề của cơ bản của bóng đá Việt Nam là cái V.League, một lứa chứ nhiều lứa cầu thủ giỏi hay tài năng mà cứ phải chơi trong cái V.League cùi bắp thì đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi ao làng...ai sẽ đảm bảo lứa cầu thủ này sẽ không bị mai một như những lứa đàn anh khác! Nền tảng bóng đá của 1 quốc gia phần nhiều dựa trên đào tạo trẻ và cái nền giải vô địch quốc gia, từ đó hình thành đội tuyển quốc gia...hãy nhìn xem có bao nhiêu ông bầu và doanh nghiệp đã rời bỏ cái nền cơ bản đấy! Ngừng ảo tưởng sức mạnh và thôi tâng bốc nhau...thử hỏi có bao nhiêu con người hôm nay dán mắt vào cái Tivi xem U23 Việt Nam đá biết V.League là cái giải quần què gì? Khi nào V.League hấp dẫn, sạch sẽ và kéo được khán giả đến sân xem bóng như...J.League, K.League hay ít nhất cũng phải được như Thai League thì mới mong nâng tầm Châu lục! Nếu chưa thể nâng tầm V.League lên thì chí ít các ông bầu cũng nên giải phóng cho lứa trẻ này ra nước ngoài thi đấu khi có lời đề nghị...đó là giải pháp ngắn hạn, nhưng ít nhất là tránh để thui chột cả một lứa cầu thủ tài năng chỉ vì những chấn thương và cám đỗ! Thành công ở giải trẻ Châu lục không có nghĩa là đã đạt đẳng cấp Châu lục bởi vì...phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi! YÊU 23 VIỆT NAM
Chỉ mong mấy pác VFF đừng la liếm tiền của mấy đứa nhỏ là được.Ai có phần nấy,mấy pác thì có NN thưởng riêng rồi.
Không có nhé. Do mấy em, mấy cháu nó thương tự trích ra bồi dưỡng cái công đã tạo điều kiện thi đấu kiếm giải đem về