Thua xứ mình . Vừa coi cái Clip ghi lại cảnh một cây tre vươn cành lá xanh tốt từ trong các lỗ hổng trên thân cột điện. Cây tre tươi tốt từ gốc đến tận đỉnh cột điện. Clip khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Người mình tài thật. Made in VN. https://vitalk.vn/video/chuyen-la-c...xue-tu-trong-than-cot-dien.151912918168554001
Em nghĩ do cây tre mọc từ dưới đất dọc theo cái lỗ ống của cây cột điện chứ cột điện thì đổ bê tông dùng sắt cuộn thành khung tròn mà, đâu có đúc đặc đâu mà bảo dùng lõi cọc tre
Đồ Đức có độ bền ko bằng đồ Nhật, chỉ bằng khoảng 2/3. Người Đức làm việc nghiêm túc nhưng họ vẫn làm ra làm chơi ra chơi, và chơi nhiều hơn làm. Mọi nước phát triển ở phương Tây đều làm việc hiệu quả từng giờ nhưng họ dành thời gian cho ăn chơi, hưởng thụ nhiều hơn. Enjoying life. 10 đứa trẻ ở Đức chỉ có khoảng 2 đứa chịu học lên đại học hay học nghề, còn 8 còn lại đứa phè cu ra chơi, hưởng, đi làm thuê làm mướn tà tà đủ sống khỏe. -Người Nhật thì ko như thế, bố mày đé0 cần chơi, làm đến hộc máu, đến chết thì thôi, ko cần sex luôn củng được.
có sao ko mà tại mình ko biết đó thôi.Về mặt nghiên cứu động đất,ngập lụt,tàu điện ngầm,tàu đệm không khí ,nó là trùm đó ông.
Vấn đề là chiếc này giá tốt trong tầm tiền bác ạ. Cũng đã từng đi coi vài chiếc same same,nhưng chiếc thì đắt hơn 5-60tr,chiếc thì chủ xe ko giữ kỹ nên mới nhìn đã chán,nói gì mua!Chỉ có con này còn khá mượt,mua về đi ngay,ko cần sửa sang gì,tiếc là chủ xe cần tiền nên bán nhanh quá,gom bi ko kịp!