sao nhiều người vẫn còn lừa gạc nhau? chuyện là hôm nay em có mua 1 cây note 4 của 1 a, nhìn cũng cao ráo đẹp chai nên ko nghĩ là lừa gạc...lúc đầu a ấy hẹn gặp tại địa chỉ 384 Bà Hạt, mình chạy tới thì là Trạm Y Tế đứng đợi nửa tiếng lâu quá mình gọi thì a ấy nói đang ở 90 Lò Siêu, a ấy nói do ko có xe ,ko qua đó được nên a ấy kêu mình chạy qua, mình cũng chạy qua xem máy thì dienthoai a ấy đưa hết pin, mình cũng đang có việc gấp mới nói vậy thôi để mình đem về nếu bị lỗi gì thì mình gửi lại vì a ấy bao test 1 tuần...mình về kiểm tra thì màn hình bị lưu hình, bệnh chung của note 4, mình gọi điện thì ko bắt máy, vào lại bài đăng bán thì xóa mất rồi...coi như bài học ngu của e...sẵn đây mình cũng gửi 1 số hình ảnh của a ấy mình vào zalo số điện thoại a ấy - 01223412353 lấy được gửi cho mọi người cảnh giác... => nhà a ấy hình như đâu trong hẻm đối diện số 90 Lò Siêu p/s: mọi người có biết trang facebook nào đăng tin để chia sẻ cho mọi người cùng cảnh giác ko? ai biết gửi link cho mình nhé để đăng lên chia sẻ cho mọi người cùng biết tránh xa những thành phần này... - mình có vào search thử số điện thoại trên 5giay thấy có đăng tin này https://www.5giay.vn/threads/iphone-5-5c-5s-gia-cuc-re-1tr500.8454418/
Lừa vậy được cái j đâu ta??? Cái đt lời đc 1 triệu. Làm vậy đâu có giàu??? 1 triệu xài hết nhanh gọn lẹ. Rồi cũng rơi vào cảnh hết tiền. 90 Lò Siêu khu ng Hoa. Anh chàng này mà ng Hoa thì làm ảnh hưởng ng Hoa ở đây quá.
Ờ, sao không nói mua giá bi nhiu Tự nguyện đưa đầu cho nó chém khóc lóc nỗi gì, mua hàng mà còn phân biệt đập chai nữa cơ, vãi Cỡ hieugiang36 rao "bán" hoài còn ế kìa
Chắc là thế hệ sau này thôi bác. Chủ e ng Hoa, 50 tuổi rùi, sống rất nhã nhặn và hòa đồng. Đối xử với mọi ng rât tốt và rõ ràng đâu ra đó. Nguồn vốn của ổng là rất lớn. Ng Hoa cũng như ng Việt mình, cũng có ng này ng kia. Trung quốc họ mang tiếng là do chính phủ họ tham lam, còn dân họ cũng như mình, lo chuyện hàng ngày chứ ko có lo xâm chiếm gì đâu. Em giao tiếp với nhiều ng Hoa rồi, họ ko hề quan tâm đến chủ quyền biển đảo hay gì hết. Có lẽ do báo chí mình đăng vụ Hoàng Sa nhiều quá nên đánh đồng lên làm mình ghét lây luôn ng Hoa chứ có nhiều ng họ tốt lắm.
TQ đông lắm bác, bác thấy chiến thuật của Nga ở Crimea không? Nếu họ áp dụng vào VN, chặn cửa mọi doanh trại quân đội, toàn bộ lục quân không thể di chuyển được thì coi như xong. Chỉ cần 2 tuần thôi là thay đổi ngay. Không cần tiếng súng vẫn đánh gục được cả 1 đất nước. Mình phải nhịn, ko nhịn là thua đấy. Không chỉ có gián điệp mà quân đội ngầm họ cũng có sẵn và rất đông. Giống như quân biệt động SG hồi xưa giấu vũ khí thì giờ họ cũng có hết. @@
Còn 1 trường hợp lừa gạt khác, là 1 thằng nào đó nhận làm dịch vụ đặt phòng khách sạn Vũng Tàu, kêu người ta chuyển 1 triệu làm cọc, xong tới ngày khách xuống gọi cho nó thì điện thoại ò í e, khách người ta có bằng chứng chuyển khoản vô tài khoản BIDV của nó luôn mà cũng cho qua vì nguyên ngày hôm đó còn bận đi tìm chỗ nghỉ khác, rồi hông lẽ không đi du lịch mà đi báo CA cho mất time, mà 1 triệu thì kiện cáo thế nào. Mình liên hệ con bạn mình làm ở BIDV để truy thông tin thằng này nhưng bạn mình nói nhân viên không được làm vậy, thôi hết cách.
Mình check info của nó trên chợ tốt bạn xem thử xem Sẵn chia sẻ luôn cho ae bị mấy thằng này lừa nếu xem tin trên chợ tốt thì bạn lưu sdt nó vào danh bạ rồi sau đó mở app chợ tốt lên vào mục bạn bè trong menu , rồi nhấn thêm bạn bè sau đó chọn tiếp phần theo dõi vậy là bạn có thể me để bụp nó Chúc bạn thành công Hóng tin vui từ bạn
Mình nói 2 câu thôi 1/ Chủ thớt ngu thật, giao dịch thế mà cũng làm. 2/ Tụi người Hoa đúng là có bọn nó ồn thiệt, toàn lũ điếc nói chuyện với nhau hay sao ấy.
cái thằng lừa đảo này ngày nào nó cũng đăng tin bán, chắc nó lừa đảo riết thành nghề luôn rồi cái thằng lừa đảo này ngày nào nó cũng đăng bài bán, chắc nó lừa đảo quen rồi chẳng sợ gì, cái nghề của nó luôn rồi.
Người Hoa nói tiếng Tiều (Triều Châu) lớn tiếng do ngữ âm nó vậy, còn người Hoa nói tiếng Quảng thì khác nhé, nhất là con gái, mấy em rên nó khẽ tiếng lắm