Trứng bắc thảo khi trộn với trấu,trong điều kiện yếm khí,phát sinh ra khí H2S ,rồi thêm điều kiện có khí oxy là chất xúc tác nên nó có điều kiện tương tác,2 khí này kết hợp với nhau ,tạo ra chất kết tủa là S (màu vàng). Hiện tượng hóa học bình thường mà ông làm quá...bí ẩn khỉ gì...người ta lên tới sao Hỏa rồi ông nội. Cái mùi trứng hắc hắc là mùi lưu huỳnh đó.Ai nói ăn trứng này bổ ,chứ tui nghe tới lưu huỳnh là thấy độc rồi.Ăn nhiều thải khí thúi thấy mẹ.
công nhận nó tiêm màu vô đẹp thiệt hen, nhìn cho đẹp rồi cũng vô bụng, mà loại bách thảo này dưới quê là ăn luôn, khỏi cần luộc cũng được, nhưng mỗi lần ăn thì em cứ luộc lên cho chắc
Vì cái nước đó có gốc amin (NH) có mùi vị tanh, điển hình là trimelylamin NH(CH3) Nếu mà nó phọt 1 cái bác sẽ nghe mùi NH3 (amoniac) và phịt 1 cái bác sẽ nghe mùi CH4