Rạng sáng 27.2, vụ nổ khí hầm cầu xảy ra tại một phòng trọ thuộc khu phố 3, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 cháu nhỏ bị thương rất nặng. https://thanhnien.vn/thoi-su/hut-th...cau-phat-no-lam-4-nguoi-bi-thuong-936645.html Các nạn nhân gồm anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long), chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, vợ anh Phong) và 2 con của anh Phong là Lê Danh Khôi (10 tuổi), Lê Thị Kim Hân (5 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, trong lúc đi vệ sinh trong phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc lá. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ làm thủng mái tôn của phòng trọ, hất văng anh Phong ra ngoài. Thời điểm này vợ con anh Phong đang ở trong phòng trọ cũng bị sức ép của vụ nổ văng khắp phòng khiến mọi người bị thương nặng. Được biết, sau thời gian nghỉ Tết, gia đình anh Phong từ Vĩnh Long lên Bình Dương làm công nhân được mấy bữa thì xảy ra tai nạn. Theo: thanhnien.vn
Nhớ hồi xưa chưa có mổ nội soi thằng em mình đi mổ ruột thừa,trong lúc mổ thì con dao điện nó bị chạm,chắc hàng china quá,nó nẹt lửa .Tia lửa bắn ra gặp khí CH4 trong khúc ruột nó nổ 1 phát văng cứt đầy mặt ông bác sĩ. Ca mổ đó làm gián đoạn hết 15p Thế là từ đó nó có tên là Quang nổ
Mấy cái nhà trọ này xây ẩu, hầm cầu thường phải có ống thông hơi mà, mình xây nhà nhớ có cái ông thông hơi từ hố gas ra, phải nối 02 ông phi 21 dài ngoằn cho lên khỏi nóc nhà.
Cái hầm bể tự hủy cũng tương tự hầm biogas Vì 1 lý do nào đó mà ổng ngồi trên cái trái bom bị rò rỉ khí Ổng còn hút thuốc vào để mồi trái bom nữa Đúng là thiên thời + địa lợi + nhân hòa vô 1 chỗ = bùm