Lạnh gáy lời khai của ca sĩ Châu Việt Cường vụ nữ sinh 20 tuổi tử vong Theo đó, Nữ sinh tử vong được xác định là T. T. H. (20 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ca sĩ Châu Việt Cường khai nhận rạng sáng cùng ngày đi cùng H. và đi về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy. Nguyên nhân nữ sinh H. được ca sĩ Châu Việt Cường khai, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Sau đó Châu Việt Cường và H. bóc tỏi rồi cho vào mồm. Do Cường và H. cho củ tỏi còn nguyên vào mồm H. nên làm nữ sinh này nghẹn dẫn đến tử vong. Cũng theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, đây mới chỉ là những lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân khiến H. tử vong.
Chơi hàng đá,nổi hứng lên cơn cuồng dâm,bạo dâm bóp cổ con người ta rồi chứ gì. Thằng này là ca sĩ ồn ào và lưu manh nhất mạng xã hội và trong giới ca lẻ.
Thằng này thì nhiều phốt lắm rồi bác ơi, hiếp dâm, đụng xe đánh ng, húp tiết canh, cách đây mấy tháng lộ clip nó bay phòng, vụ này chắc cũng bay chung chịch k đc nổi máu du côn đây. Kỳ này e đi xa lắm luôn rầu. H giới nghệ sỹ nó bay lắc ầm ầm luôn á bác
sao các bác biết đc cả thằng này cơ à, em nghe tên đếu biết là thằng cờ hó nào cả luôn. giờ nghệ sỹ tụi nó chơi hàng nhiều lắm, em có con bạn học chung cấp 2, cấp 3 dưới Bạc liêu, giờ cũng khá nổi trong đám bầu show, nó cho biết bọn này nếu ko có thuốc kích thích thì sẽ đc cho là ko đủ khí phách dân chơi, mặt khác tụi nó thường xuyên phải thức đêm chạy sô, ban ngày thì làm giấy tờ thủ tục... nên ban đêm phải có thuốc để thức, em hỏi con bạn là nó có chơi ko thì nó bảo khi nào cần thì phải cắn 1 chút ít , nhưng nó bảo là nó kiểm soát được để ko bị lệ thuộc. còn về quê vợ em mới bàng hoàng hơn nữa, thằng em vợ nói với em là thằng em con chú chơi đá rồi, em nhìn mắt nó em biết, hỏi sao nó biết thì nó nói lúc trước em chơi thử nên biết. má ơi luôn, nhưng nó cũng nói là em biết kiểm soát để ko bị lậm...
nói theo dân ngoài đó...ca sĩ cái đầu buồi...bọn chơi đá trước sau gì cũng chuốc họa thôi...thằng bạn trong xóm e hồi trước thử đá 1 lần...nó kể 3 ngày trời ko ăn uống gì khỏe như trâu...nhìn người đối diện muốn biến thành phật thì là phật...muốn biến thành ma quỷ thì thành ma quỷ...và dĩ nhiên là cái khoản ch.ịch chọt thì kiểu như cứ thấy gái chỉ muốn hiếp cho đã thôi...còn có gái sẵn thì đều thích bạo dâm...bởi vậy tụi chơi đá sống cái kiểu bầy đàn nam nữ là vậy
Tui là tui lo cho cái tên "cột chèo" của thím lắm nha. Triệu chứng y chang Bảo trọng, cần bảo vệ em zợ cứ kiu tui
lão kia có học nên chắc ko xảy ra đâu pác.Tui sợ lão gài ông @vuhoanggiang ra nhậu giải sầu.Sau đó lão dụ vô ks hấp luôn.
Haizzzz!Tụi đá nó bầy đàn vì nó góp lúa đập đá chung lão ợ!Cái dòng xì ke ma tuý nó lại thích rủ rê,chơi mình buồn lắm (mấy thằng mấy con chơi với tui giờ nghiện hết rồi,hé hé),còn chuyện chơi dzô nghĩ gì ra đó thì chỉ có đá,ke,cỏ là như vậy,còn kẹo lắc thì bay thui,dzụ mà chịch chọt được chỉ là mấy đứa trẻ trâu mới ham hố trong lúc chơi mới làm được,giới già như tui thì ngủ khò khò,wan hệ trong lúc có mấy cái đó dễ liệt dương lắm lão ợ,chưa kể thiếu máu não nữa!
em đó giờ chưa biết dùng chất kích thích nào ngoài rượu bia, bác có thể mô tả cảm giacs khi dùng mấy cái loại hư bác nói nó phê cỡ nào ko, em ko dám thử nên cố gắng tìm hiểu thông qua người đã sử dụng
ngày nào e cũng đập mấy cây đá nè, mà có thấy công an tới hỏi thăm gì đâu em đập đá phụ mẹ bán cafe mỗi sáng