| C H U Y Ệ N K H Ô N G B A O G I Ờ C Ũ | Đặc sản nước tôi: Ăn cắp! Lâu nay người ta kị, người ta kiêng nói về điều này, nhưng hẳn nhiên ai cũng mặc định, là chúng ta phải sống giữa những sự trộm cắp. Trộm cắp từ những cái nhỏ nhất. Mấy năm trước, tôi hay nghe bạn bè than thở bị mất trộm quần áo. Tôi ngớ người! Ba cái đồ cũ, lấy làm gì? Nhưng thực sự là mất. Nghiện khều đi bán lấy mấy chục, bà mua ve chai tiện tay vơ về khỏi phải mua, đứa phòng bên lấy về mặc...Trăm ngàn lý do để mất đồ. Bạn bảo tôi, thuê nhà thì phải để ý đồ, đi làm phải đem đồ vào. Tuyệt không ai nói tôi phải trị bọn trộm cắp thế nào! Thời còn đi học đại học, cũng hay làm cái nọ cái kia, cũng lên kế hoạch, viết chương trình, bị người khác lấy đem làm nhưng lại bảo bị hủy rồi. Tôi không để tâm, vì coi bản kế hoạch đó là bài học, không phải coi việc bị mất là một bài học. Nhưng người ta không nghĩ như tôi. Say này không chơi với nhau nữa. Ở trọ nhà này, có hai ông bà già, ông già yếu, toàn ngồi một chỗ, bà còn khỏe, đi lại được. Nhà có 3 phòng cho thuê, một phòng còn trống nên để biển. Sáng dậy đi làm, thấy có thằng vào hỏi phòng, tôi nhờ bà chủ đứng trông xe giúp, chạy lên lấy đồ bị quên. Bà đứng ngoài, bảo thằng cu cứ vào xem, ưng thì ở. Tối về nghe con gái bà bị nó lấy mất cái Ipad. Tôi kể chuyện, vài người trầm trồ, vài người bảo, sao mà dại thế, ai lại cho người lạ vào nhà vậy bao giờ. Mẹ nói, cẩn tắc vô áy náy, sau này chú ý. Tôi hỏi lại, ai cũng nói không nên cho người lạ vào nhà, mà trước con đi xa, toàn vào xin ngủ nhờ nhà dân, người chả quen biết gì, họ vẫn giúp. Giờ phải đề phòng biết bao nhiêu cho đủ. Hôm trước đọc bài báo, có ông Tây qua Sài Gòn làm ăn. Bị mất điện thoại ba lần. Lần nào cũng điệu nghệ cả. Ông ta dí dỏm, ở 15 năm mất ba cái điện thoại là may lắm rồi. Đến cả người nước ngoài cũng coi trộm cắp là đặc sản nước ta, ai còn muốn đến chơi? Mỗi ngày, đọc post trên hội báo, thi thoảng thấy anh này trộm bài, anh kia xào bài, anh nọ lấy bài không ghi nguồn, chị đó copy nguyên văn mà sửa thô quá...Thấy hóa ra, trộm cắp không chỉ người kém nhận thức, mà người tri thức cao cũng vẫn không có danh dự. Mấy nay ồn ào, đài trung ương lấy cắp bài người ta, cho đăng chiếu công khai, bị kiện mấy lần vẫn không sửa. Người ta đổ lỗi cho biên tập viên làm ẩu. Nhưng người duyệt chẳng lẽ không biết? Cũng chỉ là câu chuyện đãi bôi, kiếm đại một thằng ra chém thị uy, thế là xong việc! Người ta luôn chỉ cho nhau cách phải cẩn trọng với kẻ trộm, nhưng không ai, không cơ quan nào đếm hay làm cho tận cái tệ trộm cắp. Bởi lẽ, cái suy nghĩ trộm cắp, nó đã ăn vào nếp, vào lối suy nghĩ mất rồi. Người ta không thể dạy nhau văn hóa khi mà người ta sống không văn minh được. Nên cái chuyện cả làng xúm vào đánh chết thằng trộm chó được cả làng ủng hộ, nhiều người khác cũng ủng hộ. Và cái chuyện bắt thằng trộm trói vào gốc cây để rồi chính người bị trộm lại đi tù thành ra chuyện hài hước. Nước tôi, trải qua cà mấy ngàn năm văn hiến, nhưng sót lại cho đời sau những là hủ tục, những là tư duy lùn, những là manh mún, chộp giật, nghĩ ngắn, làm ngắn, thích hưởng, khoan thai mà đòi bằng người. Đặc sản nước tôi, không phải là trộm cắp, mà chính là tư duy trộm cắp, thói quen và nếp suy nghĩ. Nước tôi, cứ vất vưởng vươn lên. Như thế!
bài viết đang nói về tệ nạn trộm cướp, đủ thứ, từ trộm chó, đạo nhạc, đạo luận văn... và đau nhất là bị bị thằng sếp nó đạo bạn gái bác ạ
Con gái đứa nào chả dễ thay đổi, quan trọng nó có cơ hội làm sai ko, cơ hội làm sai này phải đủ hấp dẫn nó. Thế nên các cụ mới có câu vợ đẹp là vợ nta là thế, vì gái đẹp nó có cơ hội làm sai nhiều hơn gái xấu, chứ ko phải gái xấu chung thủy hơn gái đẹp. Gái xấu mà có cơ hội làm sai nó làm còn lẹ hơn gái đẹp gấp 10 lần. -Ví dụ ngày mai cưới rồi, con vợ sắp cưới công dung ngôn hạnh tuyệt vời, hôm trước khi cưới có thằng thần tượng Hàn xẻng của nó xuất hiện,nói rằng bỏ mẹ thằng đó đi, theo anh. --> Nó ko bỏ các cậu tôi đi bằng đầu.
Nước ngoài họ lên mặt trăng hết rồi chỉ còn nước mình là ở lại trái đất. Mê con xe điện tự lái của hãng Tesla quá anh em . Tesla hoàn thành giấc mơ xe tự lái của loài người Trong đoạn video quay lại cảnh thực tế bên trong chiếc xe tự lái Tesla Model S, một hành khách ngồi ở vị trí ghế lái và khoanh tay nhìn chiếc xe luồn lách qua những tuyền phố. Xe tự lái đã xuất hiện trong phim viễn tưởng nhiều năm trước đây, tuy nhiên một chiếc xe hoàn hảo ngoài đời thực chưa từng xuất hiện, cho tới khi Elon Musk trang bị tính năng này trên Tesla. Tháng 10 năm nay, Tesla công bố tất cả những mẫu xe mới của hãng được trang bị công nghệ cho phép xe có thể tự chạy mà không cần tài xế can thiệp. Và bây giờ, hãng phát hành một video để “khoe” công nghệ này. Những cảnh quay từ trong cabin cho thấy tài xế vẫn ngồi ở ghế lái đề phòng những tình huống bất ngờ. Tài xế hoàn toàn không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc khoanh tay và nhìn chiếc xe xoay sở. Tesla Model S trình diễn khả năng tự lái trên đường phốMột hành khách ngồi ở ghế lái theo quy định của pháp luật nhưng không phải chạm tay vào bất cứ thứ gì. Chiếc Tesla luồn lách qua đường phố thực tế và xử lý các tình huống giao thông một cách khôn khéo. CEO Tesla, Elon Musk chia sẻ trên Twitter rằng một hành khách ngồi ở ghế lái (theo yêu cầu của luật pháp) khi chiếc xe di chuyển đến đích đã được định trước. Con đường thực hiện video này là đường thực tế với đèn giao thông, xe cộ và những người đi bộ qua đường. Trong video còn thể hiện những gì chiếc xe tự lái “nhìn thấy” gồm người, xe cộ và cây cối ven đường. Tất cả đều được xử lý dưới dạng số hóa để điều chỉnh phản ứng chân ga, góc cua tay lái hay phanh. Hệ thống tự lái trên xe Tesla đã đạt tới giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Tesla. Chiếc xe sẽ tự phát hiện những mối nguy hiểm tiềm năng mà con người thường phải cẩn trọng khi lái. Theo Tesla, những chiếc xe mới của hãng sẽ được trang bị máy tính có khả năng tính toán gấp 40 lần so với thế hệ trước, bao gồm hệ thống xử lý thị giác, máy phát sóng siêu âm và các radar. Tesla vén màn kế hoạch tuyệt mật của Elon Musk
Paris cũng nhiều cao thủ lắm nha, trong cty mình có mấy anh chị đi công tác về kể vào thang máy bị 1 nhóm hotgirls đi cùng thang máy móc cái balo của 1 chị trong đoàn, đến khi ra ngoài mới phát hiện được, tuy nhiên balo chẳng có gì nên tụi nó không móc được.
Về trộm cắp thì em thấy ở đâu cũng có, kể cá các nước tiến bộ, nếu nói đặc sản ở Việt Nam thì em chỉ nghĩ tới việc chạy Exciter bắt...khuyển thôi ạ
Thật ra nếu đọc hết từ đầu đến cuối sẽ rút ra được bài viết muốn nói đến là cái tư tưởng ăn sâu trong đầu ng VN "Đặc sản nước tôi, không phải là trộm cắp, mà chính là tư duy trộm cắp, thói quen và nếp suy nghĩ. "
Nếu bạn đọc đến cuối sẽ thấy "Đặc sản nước tôi, không phải là trộm cắp, mà chính là tư duy trộm cắp, thói quen và nếp suy nghĩ. " Cái đáng nói là ng VN mặc nhiên chấp nhận và cho là phải để phòng chứ ko ai nghĩ đến việc sửa đổi
Muốn trả lại vàng mà mệt mỏi vì 'nhiều người xin nhận' 05/03/2018 17:14 GMT+7 TTO - Vợ chồng ông chủ nhà máy xay xát ở Bình Định “mất ăn mất ngủ” mấy ngày qua vì muốn trả số vàng trong bao lúa khi có nhiều người nhận đó là tài sản của mình. Ông Lê Quang Thắng, chủ nhà máy xay xát ở xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), vẫn đang cố gắng tìm người mất vàng để trả lại - Ảnh: N.TRẦN Chiều 5-3, ông Lê Quang Thắng, chủ nhà máy xay xát lúa ở thôn Quảng Nghiệp (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết vẫn chưa tìm được người mất vàng để trả lại. Mệt mỏi vì nhiều người nhận vơ Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tháng 1-2018, trong lúc xay xát gạo, gia đình ông Thắng phát hiện một số vàng giấu trong bao lúa mà ông mua lại của người dân để xay gạo bán. Không nhớ chủ bao lúa này là ai, vợ chồng ông Thắng nhờ một số phương tiện truyền thông thông tin. "Nghĩ để người ta dễ dàng liên hệ với mình, tôi cho cả số điện thoại. Sau khi báo đăng, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, thậm chí có người ở miền Bắc, nói số vàng đó là của họ. Nhưng tôi chỉ hỏi vài câu để có cơ sở xác định có phải là chủ số vàng trên hay không thì họ trả lời sai hoặc không trả lời được" - ông Thắng thông tin. Cách đây vài ngày, có một phụ nữ ở thị xã An Nhơn tìm đến nhà ông Thắng nhận là chủ số vàng trên. "Tuy nhiên, bà này nói không đúng đặc điểm số vàng, cũng không chứng minh được nhân thân rõ ràng, nên tôi từ chối giao. Không được đưa vàng nên bà này lớn tiếng với chúng tôi" - ông Thắng kể. Không chỉ vậy, một trong ba người làm công cho vợ chồng ông Thắng, những người phát hiện ra số vàng trong bao lúa đầu tiên, cũng đòi chủ phải chia phần cho ông ta vì cho rằng ông mới chính là người phát hiện!
Nói trộm cắp thì chưa đúng, cái tính kiên trì tích góp của người ta làm của mình nó đã bắt đầu từ lúc chập chững biết đi rồi, khi còn bé thì biết giật đồ chơi của bạn, khi lớn lên đi học biết bắt nạt bạn bè để trấn lột, khi đi làm cũng biết kê giá lên để ăn bớt, khi có chức quyền thì biết ăn hoa hồng của những công trình, dự án....
Trộm cắp thi đâu cũng có. Ngay những thằng sinh ra lớn lên ở nước văn minh, giàu có vẫn trộm cắp. Ai nói người Mỹ, người Nhật.... không có ăn cắp, ăn trộm. Đem làm "đặc sản nước tôi" thì...lố. Chỉ có người Việt thí .... nhiều hơn thui.
đặc sản là đúng rồi, đem đi xuất khẩu thì gọi là đặc sản, các nước khác cũng có ăn trộm mà tụi nó ko cần đi nước ngoài lao độgn nên ko bị nhục. VN ta xuất khẩu đỉ điếm quá trời.