Yêu một máy bay, thì lợi gì? ... Câu này nghe có vẻ buồn cười phết, nhưng mờ không ít thanh niên hiện nay đang đỏ mặt tía tai không biết phải nói gì. Nên hôm nay tớ nói hộ cho vài câu. ... Yêu một máy bay, sẽ không lo "chị ấy" già! Vì thật sự "chị ấy" già rồi. Cái này phũ vãi! Nhưng thật sự là lợi! Bạn yêu mấy cô bằng tuổi hay ít tuổi hơn, trong một vài năm sau, sẽ lo lắng cô ta già rồi sẽ xấu đi. Còn đương nhiên, "máy bay" già sẵn rồi, già mà vẫn dễ nhìn chứng tỏ là già có giá trị. Cái này khỏi lo nhé! .... Yêu một máy bay, sẽ không lo "nữ công gia chánh" Mấy việc lo toan, dọn dẹp nhà cửa hay "việc trong nhà" thì "các chị" hoàn toàn có kinh nghiệm luôn nhé. Các chị đã đi làm và đã già luôn có những căn phòng chỉn chu, đầy đủ mọi vật dụng cho gia đình rồi. Đồng nghĩa với việc các chị có thể quán xuyến các vấn đề cho một gia đình nhỏ rồi. ....Yêu một máy bay, sẽ có tính ổn định! Ông nào đi làm chả mong công việc ổn định và thuận lợi. Lập gia đình cũng vậy thôi, cũng phải ổn định và thuận lợi mới được. Các "chị già" có thể đảm bảo yêu cầu này rồi nhé! Công việc ổn định, tài chính ổn định, và đặc biệt, cái chính là tâm lý ổn định. ....Yêu một máy bay, là đang yêu ít nhất 4 người cùng lúc. Một người yêu biết sống và biết yêu. Một người bạn có thể chia sẻ, ngồi với nhau như hai thằng đàn ông Một người chỉ dẫn trong cuộc sống. Một người chị, một người mẹ. biết chăm lo cho "thằng bé" và "thằng lớn". ... Yêu một máy bay, sẽ thấy mình cũng trưởng thành hơn! Tất nhiên, khi đi cùng một bà chị, chả thằng nào ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Và khoản đầu tóc bóng lộn, đi xe xịn, điện thoại sang cũng sẽ không cần thiết. Biết cách ăn mặc cho đứng đắn, nhưng giản dị và lịch thiệp. Ăn nói hay giao tiếp cũng sẽ chững chạc hơn. Nói chung, bạn sẽ ra dáng đờn ông, chứ không choi choi như thanh niên làng nữa. ....Đại khái có vài lý do thế, nên yêu một máy bay cũng lãi phết, chứ không phải thiệt thòi đâu. Cho nên, việc nhiều phi công của VNA báo nghỉ và báo nghỉ ốm đồng loạt là không biết suy nghĩ kỹ càng. Tôi quan ngại sâu sắc về điều đó! Còn các anh em đang theo nghiệp phi công, hay chuẩn bị theo nghiệp phi công, hãy vững lòng tin, cầm lái và thẳng tiến. Yên tâm là mấy vụ như MH170 ít lắm, không nhiều đâu :v :v Có chìm cũng sẽ chìm lãng mạng như Titanic thôi.
Em đọc xong bài này thấy hợp lý nên đưa cho vợ xem, nhờ vợ góp ý xem có nên làm theo ko... Mấy hôm nay tự nhiên thấy vợ quan tâm chăm sóc mình gấp nhiều lần bình thường,khỏi động tay chân vào việc nhà, ăn uống cũng đút, đi toilét cũng dìu đi, ...các bác cho hỏi bao lâu thì tháo bột được ạ
Tháo bột thì khoảng 03 tuần, còn thằng nhỏ bị cắt rồi thì không hoạt động tốt như xưa đâu bác, vậy là bác cũng hư ấm chén như ông @Lạc Hoa Lưu Thủy rồi.
lão lại học theo cái chiêu quote sửa bài của lão đại rồi, nó mà cắt thì lấy gì nó chơi, với lại em mới chỉ hỏi chứ đã dám nhúng chàm như bác với lão đại đâu, công nhận mấy bác ko bị kèm cặp nó mới sướng làm sao
bác chưa nghe chuyện cô y tá chăm sóc bệnh nhân bị hư ấm chén phải lắp đồ giả, sau đó cô y tá bỏ chồng chạy theo bệnh nhân đó luôn á.
Bậy bạ, mấy đứa con nít nó yêu trai đẹp hoặc mấy thằng chém gió giỏi chứ đại gia gì. Những thằng badboy, sở khanh có mất nhiều tiền chó đâu mà tụi nó ngủ với gái xinh ầm ầm. Thằng nào đánh cảm xúc tốt có thể sang lấp khoảng cách về tiền bạc. Còn đã gà, đã ngố thì xin mời móc $ ra nhé, càng nhiều càng tốt. -Tin vui cho mấy thằng gà là khi gái mót chồng, nó sẽ lấy thằng có tiền chứ ko lấy thằng nó yêu. Nên bọn gà phải phấn đấu sự nghiệp. Trở lại chủ đề chính, quen máy bay thì sao mà sướng được (về khoảng tình dục), dù kỹ năng pro đến mấy thì tình dục phải thơm tho, mọng nước mới hạnh phúc được. Giữa cái bím thâm, nhão, mùi ngai ngái sao mà đo dc với cái bím thơm, bót, đầu vú đỏ hồng của gái trẻ. Cho nên 1 thằng đực có tiền + vững vàng về tâm lý đé0 bao giờ nó quen máy bay.