Chiều 7/3, bà Huỳnh Thị Huệ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết, đại diện Sở vừa thăm hỏi, động viên, tặng hoa cho nữ giáo viên quỳ xin lỗi phụ huynh được an tâm, tiếp tục công tác. Cùng ngày, đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã đến Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức) thăm nữ giáo viên này. "Hôm qua, chúng tôi cũng đã cử đoàn đến, nhưng do cô ấy bận việc nhà nên không gặp được. Hôm nay, nhân dịp 8/3, cũng là thời điểm cô đang chịu áp lực lớn từ dư luận nên chúng tôi tiếp tục đến trường để chia sẻ với cô, cũng như động viên các thầy cô còn lại tại trường", bà Huệ nói. Theo bà Huệ, sáng nay, nữ giáo viên vẫn đến trường dạy nhưng còn rất mệt mỏi vì áp lực. Chia sẻ với đoàn, cô cảm ơn sự quan tâm của các đoàn thể và người dân mấy ngày qua, hứa sẽ cố gắng vượt qua để tiếp tục công tác tốt. Trường tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Nam. Ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh. "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng đối với phụ huynh, còn trong quá trình xác minh nếu thấy có dấu hiệu hình sự sẽ nhờ công an vào cuộc", ông Tươi nói và cho biết, chậm nhất đến ngày 9/3 sẽ có báo cáo kết quả xử lý vụ việc, địa phương sẽ họp báo công khai để người dân được biết. Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cũng cho biết, công an địa phương đã đến ghi nhận vụ việc, để đảm bảo an ninh trật tự, chứ chưa phải là quá trình điều tra vụ án. Nguồn tin khác cho hay, do tường trình của nữ giáo viên và phụ huynh có nhiều nội dung không thống nhất nhau, nên ngành chức năng có thể sẽ phải nhờ công an vào cuộc xác minh. Trước đó, cuối tháng 2, tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An), ông Võ Hòa Thuận (nguyên cán bộ tư pháp xã, hiện là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP HCM) cùng nhóm phụ huynh tìm gặp nữ giáo viên phản đối vì cho rằng cô phạt học sinh quỳ gối, khiến các em sợ phải nghỉ học. Trong lúc nói chuyện, cô giáo đã quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Tường trình tại cơ quan chức năng, ông Thuận phủ nhận việc mình ép cô giáo quỳ, còn nữ giáo viên cho biết mình bị phụ huynh buộc nhiều lần nên mới quỳ 40 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc, yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc.
Có lý do gì đó cô giáo mới phạt học sinh quỳ gối. Bậc làm cha mẹ mà cứ cái kiểu đó mai mốt con cái nó xin tiền ko cho nó cứa cổ cho thì lại đổ lỗi do nhà trường ko biết giáo dục. Nhớ lúc xưa đi học mỗi lần bị thầy cô phạt về đâu dám nói vs gia đình. Vì nói là bị ăn đòn thêm . Mà hồi xưa hình phạt đâu có "nặng nề"như quỳ gối đâu. mà toàn là xòe tay ra dùng thước quất , tối thiểu 3 roi. rồi nhéo tai. Nhờ vậy mà bây giờ mới nên người. Tự nhủ vs lòng sau này mình cũng sẽ như vậy t hì con cái mới nên người được
Trẻ em thì không được đánh đập, học sinh thì càng không nên đánh mà chỉ để cho tụi nó bóp cổ thôi nhé. Dư luận xã hội mình cũng lắm chuyện, không thua cái box bà 8 này đâu, hễ giáo viên đánh học sinh thì cả xh hùa nhau lên án giáo viên. phụ huynh đánh giáo viên thì cũng hùa nhau lên án phụ huynh học sinh đánh giáo viên thì cũng y như là tất cả lên án học sinh. Ai cũng nhận biết được cái sai, cái đúng nhưng chẳng ai muốn làm đúng cả. Thằng cha chở thằng con đi học, cô gái va quẹt phải xe và leo xuống xin lỗi, thằng cha tán cho cô gái 1 cái và chửi như là đang hát 1 bài hát dài 5 phút, thằng con thấy vậy thì làm gương theo ngay từ đó trở đi thằng con trở thành giang hồ xóm, vì có thằng cha nó đỡ đầu. đi học vào lớp vẽ bậy trong tập bị cô giáo xé tập và phạt, nó về nói thằng cha rồi còn thêm mắm thêm muối cho thật là oan ức, thế là thằng cha không cần suy nghĩ ( có não đâu mà suy nghĩ) lao vào trường, lên tận lớp tán cho cô giáo 1 cái và chửi vì sao xé tập con tui, cô đã xâm phạm bất hợp pháp vào tài sản cá nhân của con tui .......hahahaha, ví dụ trên là đại diện cho rất nhiều cha mẹ đang thực hiện biện pháp dạy con như vậy hiện nay.