Tôi có người anh làm bên hóa dầu, xây dựng nhà máy tiếp xúc với hóa chất thường xuyên. Giờ anh tôi mới 32t bỗng anh sụt cân ốm tầm trọng, hay ho, và có khi đau trong người không thấy có máu. Khám ra thì mới biết bị ung thư. Các bạn cho mình lời khuyên để mình khuyên anh mình, anh mình chưa có vợ thấy tội lắm. Làm sao bây giờ???
Em thấy đề tài này hay, chống ế được nè. Tuyển vợ cho anh mà em đi lấy chồng trước, anh tức quá anh đi sớm luôn thì khổ (
Mới giai đoạn đầu, mà ổng sụt cân ghê gớm, xưa kia là hotboy giờ trơ xương. Thấy tội lắm, không biết khuyên sao, lo làm chứ không có yêu đương luôn. Làm sếp công ty mà vậy. Tiếc 1 đời trai
Lấy hình hot gơ xong vô hỏi thăm chữa bịnh ung thư, xong lát có mấy cái nick newbies vô trả lời thuốc nam, thuốc tàu, thuốc bắc nữa là đúng quy trình.
Mình biết nhiều người bị phổi rồi, xạ tùm lum và xác định chỉ 3 tháng nhé. Hy vọng người thân chủ thớt bs chuẩn đoán sai
Chắc phước lớn mạng lớn, qua 5 năm ko tái phát là thoát rồi Làn lớn cực lắm á, cũng không sướng đâu. Ông anh bạn đang làm Chủ Tịch Q3 ko lúc nào yên á, già thấy rõ. Anh mình vừa về hưu đi cấp cứu hoài á Mình chỉ nhớ phường có quyền cấp phép làm nhà và đập nhà sai phép
1. Bà già ông bạn cầm cự đc 5 năm thì chết bác ạ. 2. Ở trong chăn chăn mới biết có rận bác ạ, người ngoài nhìn vào đánh giá thế nào cũng đành chịu. 3. Cấp phép xD đó quận bác ạ, phường chỉ cho sửa chữa nhỏ và ko phát sinh diện tích xD, còn vụ đập nhà sai phép thì cũng do quận ra quyết định, sau đó chỉ đạo phường tháo dỡ, làm mấy cái này tốn tiền phường chứ đc gì, mà đã chỉ đạo thì đâu dám ko làm