Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 11/3/18.

ID Topic : 9086876
Ngày đăng:
11/3/18 lúc 12:10
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,522
    Đây là những dòng tâm trạng được viết vào mục note trên laptop cá nhân của em Nguyễn Thị Thanh Hiền, nạn nhân trong vụ nhảy lầu tại trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM .

    "Làm sao khi bị cô lập vì xấu xí? Em là nữ, hiện đang là sinh viên. Em luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Bởi dáng người em rất gầy, da đen, tóc mỏng, trán dô, mũi lại to, răng vẩu. Đi đường, em rất hay bắt gặp những ánh mắt nhìn chăm chăm, tệ hơn có khi còn bị chế nhạo, chê cười. Chuyện đó lặp lại nhiều lần khiến em ngày môt nhút nhát, tự ti và khép mình hơn. Còn khi ở lớp, em rất hay bị các bạn chế giễu. Mỗi khi em đứng lên phát biểu là các bạn lại cười ồ lên, khiến em rất lúng túng, không thể diễn đạt hết ý mình. Trong giờ học, thỉnh thoảng em lại bị các bạn quay lại nhìn rồi tủm tỉm cười. Tệ hơn, còn có vài bạn tỏ thái độ không thích em, khó chịu và không hợp tác khi chung nhóm với em. Học trong lớp học như thế khiến em rất áp lực, căng thẳng. Ngày nào tới trường em cũng cảm thấy rất nặng nề. Chuyện này khiến em bị stress nặng nhiều ngày nay. Em thật sự rất cần lời khuyên trong lúc này. "

    Note này được em viết vào ngày 1/2/2018, tức là khoảng một tháng trước khi mất .

    Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu

    Từ FB của Nguyễn Sin
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu
    Sách dạy Đạo Đức ngày xưa.
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đạo đức con người mình ngày càng đi xuống . Qua Nauy mới thấy dân trí nó cao , người dân thân thiện . Nhất là mấy đứa nhỏ , tụi teen cực kì dễ thương đáng yêu ...
    Ngoài đường sạch sẽ không 1 tí rác thải.
    Con người Sài Gòn ngày xưa đâu có tệ như bây giờ
     
  4. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bạn qua Nauy rồi à, giỏi vậy. Sao ở Nauy rộng bằng VN mà ít người thế có 5tr dân.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  5. lbn1987 Thành Viên Cấp 3

    Sao mà ra nôn g nỗi thế này. Tội cho e ấy quá
     
  6. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Haizzz!Xã hội giờ cái đẹp đè bẹp cái nết,xấu ko phải cái tội,tội là ko có tiền để đập đi xây lại!
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    vậy làm sao cho nó không đóng băng vậy bợn???
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chắc thím ấy nhét zô lò sưởi Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tội em nó, phải chi em nó sinh hoạt trong 5s thì gặp lão @hieugiang36 là bảo đảm sung sướng cuộc đời rồi
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bởi zậy, mới nói duyên "tiền định" có thặc Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/18
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Con người ngày càng sống độc ác với nhau . Giờ mà mua nhà mới thì cái tui sợ nhất là thằng hàng xóm.

    Cả gia đình chết cháy ở Đà Lạt do hàng xóm phóng hỏa




    Ngày 13/3, thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ cháy khiến 5 người chết tại khu biệt thự số 13 Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt) tối 12/3 là vụ án mạng.

    Theo ông Sơn, nghi can là Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân. "Qua dấu vết để lại cùng một số chứng cứ thu thập được cho thấy Quốc đã dùng xăng phóng hỏa giết chết cả gia đình ông Thăng. Nghi can cũng đã tử vong trong đám cháy", thiếu tướng Sơn nói và cho biết đang chờ kết quả giám định ADN để có kết luận cuối cùng.

    Tâm trạng của nữ sinh viên trước khi nhảy lầu
    Cảnh sát thu giữ bình khò gas mini được cho là của nghi can cầm vào nhà nạn nhân phóng hỏa. Ảnh: Phước Tuấn.

    Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát ghi nhận hình ảnh ông Quốc cầm can nhựa nghi đựng xăng và bình khò gas loại mini đi vào nhà nạn nhân trước khi vụ cháy xảy ra. Tại hiện trường, những tang vật này được thu giữ.

    Gia đình ông Thăng mới chuyển đến sống ở khu biệt thự số 13 chừng 3 năm; còn Quốc sống từ lâu, độc thân không có vợ con. Trước Tết Mậu Tuất, do mâu thuẫn hàng xóm nên Quốc dùng dao đâm ông Thăng trọng thương. Cơ quan chức năng đang chờ giám định thương tật để xử lý Quốc. "Ông Thăng vừa đi bệnh viện về mấy ngày nay thì xảy ra vụ việc", một người dân cho biết.

    Đêm hôm trước, người dân phát hiện đám cháy bốc ra kèm theo tiếng nổ lớn trong căn nhà của ông Nguyễn Thông Thăng (43 tuổi) ở khu vực biệt thự số 13 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, 5 thi thể được phát hiện, gồm vợ chồng ông Thăng cùng hai con và một người đàn ông khác.
    Phước Tuấn.
     

Chia sẻ trang này