Từ Nhật Bản đến Brazil, những con phố xinh đẹp là một trong nhiều điểm thu hút khách du lịch. Havana, Cuba: Tại thủ đô của Cuba, các con phố có màu sắc tươi sáng, kết hợp với những chiếc xe cổ rực rỡ tạo thành khung cảnh ấn tượng khó quên. Ảnh: Business Insider. Santorini, Hy Lạp: Đảo Santorini của Hy Lạp hút khách nhờ khung cảnh với hai màu trắng xanh chủ đạo, nổi bật trên nền trời và biển. Các con phố trắng là nơi hoàn hảo để bạn diện trang phục màu sắc. Ảnh: Miriadna. Kyoto, Nhật Bản: Phố cổ ở Kyoto với những tòa nhà gỗ và các nàng geisha xinh đẹp khiến du khách có cảm giác như lạc vào thế kỷ trước. Ảnh: Intrepid. Alacati, Thổ Nhĩ Kỳ: Đây là thị trấn ven biển tuyệt đẹp, với những con đường lát đá uốn lượn giữa nhà cửa và hàng quán xinh xắn. Ảnh: Business Insider. Barcelona, Tây Ban Nha: Với du khách đam mê kiến trúc, Barcelona là một đại tiệc mãn nhãn, với những tòa nhà, công trình tuyệt mĩ. Ảnh: Houstonia. Bahia, Brazil: Các tòa nhà màu ngọc nằm dọc con đường lát sỏi ở Pelourinho, điểm tham quan nổi tiếng ở Bahia. Ảnh: Business Insider. Budapest, Hungary: Không quá nhỏ cũng không quá lớn, Budapest là thành phố hoàn hảo để bạn đi bộ khám phá. Nơi đây có vô vàn công trình kiến trúc ấn tượng, từ nhà thờ cổ, cầu đến lâu đài. Ảnh: Shutterstock. Evora, Bồ Đào Nha: Evora được UNESCO gọi là “thành phố bảo tàng” do các công trình kiến trúc cổ ở đây được bảo tồn đến mức lý tưởng. Ảnh: Shutterstock. Lindau, Đức: Thị trấn này có khung cảnh giống như trong truyện cổ tích, với những ngôi nhà đủ sắc màu rực rỡ. Ảnh: Business Insider. Paris, Pháp: Khu Montmartre không quá đông đúc, với những con phố lát sỏi uốn lượn và nhiều mảng xanh mát mắt. Ảnh: Business Insider.
Việt Nam mình cũng đẹp mà ! P/s : Nghĩ sao 1 cái con đường dùng để du lịch, mà đem mấy con đường giao thông Việt Nam ra so sánh !
Đường VN dơ bm . Toàn rác do người dân thiếu ý thức . Đường làng quê nước ngoài sạch đẹp nhé .Đi đến đâu cũng có thùng rác , trạm nghĩ chân và nhà vệ sinh.
Đường Nguyễn Huệ này trước 75 đẹp lắm , cây xanh xung quanh rộng rãi thoáng mát. Hồi xưa trên đường này có rạp Rex thiết kế rất đẹp ... Không tin bạn cứ hỏi cư dân trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
Thương xá Tax có thiết kế rất đẹp . Bác của mình hồi đó làm bên khách sạn Kim Đô. Hồi trước ngoài Sài Gòn có nhiều rạp hát rất đẹp . Con nít đi chơi Sài Gòn 1 mình mà không sợ điều gì ...
Không một tí ti rác thải nào nhé và nước suối có thể uống được ở thủ đô. Những ngôi làng trong mơ ở Na Uy dulich4phuong.net - Na Uy, quốc gia nằm trên bán đảo vùng biển Bắc vốn dĩ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan phong phú và tuyệt đẹp đã làm nên bao niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới. Một đất nước xanh, một quốc gia sạch và một xã hội tổ chức rất tôn trọng môi trường. Cùng dulich4phuong.net điểm qua một vài ngôi làng có tên tuổi hoặc vô danh, cảnh quan sống rất giống nơi thần tiên tất cả tuyệt đep, quyến rũ và như tranh vẽ: Một ngôi làng nhỏ không tên bên sườn núi với con đường mòn lát sỏi Dưới kia là một hồ nước mênh mông và ngôi làng khép nép bên bờ hồ, sườn núi thật đẹp Và dây cứ ngỡ như bức tranh vẽ nhưng không ngờ đó là hiện thực Sắc thu vàng rực giữa rừng xanh mướt lác đác vài ngôi nhà nhỏ Renndølsetra là ngôi làng xanh, những ngôi nhà gỗ, những mái nhà lợp rêu phong, hoang cỏ…thật tuyệt vời Ngôi làng ẩn nấp dưới tán rừng phía trên là những màn sương mù dày đặc… Lofoten sắc màu những ngôi nhà đỏ rực Svolvaer êm đềm bên dòng sông nhỏ lững lờ trôi Cảng nhỏ giữa ngôi làng giữa rừng núi bao quanh Eidfjord thì hiền hòa theo dòng sông lớn lưỡn lờ quẹo oanh các khúc núi Fredrikstad tổ chức như một bác giác với các con kênh tạo thành…rất đẹp