Hôn môi thì ko có ấn tượng gì nhiều, còn lần đầu tiên dc ex hôn má lúc đạp xe chở em về nhà. Cả tiếng sau trên má vẫn còn cảm giác tê tái. Ko chém ạ.
em biết rồi, khi vừa bế em ấy ra ghế thì cợt mẹ gọi dậy đi học, bác bừng tỉnh và nhìn xuống quần chèm nhẹp, phải đi tắm trước khi đi học mặc dù trời lạnh thấu xương
Hôm nay chắc bác được thả ko phải về nhà nên mới lòi ra ấm chén chưa hư đúng ko, mọi lần thứ 7 và CN là ca bài ấm chén hư hết.
Mọi ngày đt để túi áo, chắc lúc đọc bài của HG thì lại bỏ đt túi quần. Bác Lạc xem có mít côn không vậy.
Hehe,tớ là trai thẳng nên ko phải là đối tượng"chăm sóc"của him nhé. Vả lại,có muốn cũng ko cạnh tranh nổi vs 2 lão @nguoianhyeu và @QuiHoang . Hay nha,đúng là tri kỷ.Giờ tay BV mới nghỉ ngang,trong lúc chưa tìm đc người nên tớ phải cộ thêm đêm thứ 7.
rồi, vậy là hãng mỹ phẩm mới tuyển thêm nhân sự đúng ko bác, bác phải ở lại phỏng vấn và giúp đỡ theo dõi thử việc đúng ko
Oh,ko.Mỗi tuần tớ về nhà tối thứ 7&CN,nên đêm phải có 1 BV trực đề phòng cháy nổ hoặc trộm lẻn vô.Tay này làm part-time thôi,nhưng có lẽ chán nên nghi,giờ đã liên hệ vs 1 người khác,nhưng him bảo để đầu tháng tới hãy làm. Còn nhân sự SX vẫn y chang!
thôi mà, anh em với nhau giấu làm giề, nhân sự mới nên mới cần bác tận tình hướng dẫn, em cũng có dám xe pháo gì nhân sự của bác đâu mà giấu gớm thế à quên, tối t7 nằm kế chị dâu nên phải nói nhân sự ko đổi là phải dồi