Dù được xem là một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới nhưng với ông Stephen Hawking, một điều cho đến nay vẫn khiến ông "bó tay" - đó chính là phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New Scientist (Anh) năm 2012, khi được hỏi điều gì khiến ông suy nghĩ suốt cả ngày, nhà vật lý trả lời: "Phụ nữ. Họ là một bí ẩn". Ngoài ra, ông thừa nhận sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp là tin rằng thông tin bị phá hủy trong lỗ đen. Các bác có cảm thấy vậy không?
Đàn bà có tham $ đến mấy vẫn là sinh vật sống bằng cảm xúc, cứ đánh vào cảm xúc là ăn thôi. Mấy thằng badboy chúng nó pro tán gái ko phải vì nó nhiều $ mà vì chúng nó đánh cảm xúc cực tốt. Tỷ lệ badboy trong giới đàn ông ko nhiều, chỉ khoảng 15%. Nhiều thằng đầu sỏi sạn, kiếm tiền rất khủng nhưng trong chuyện tình cảm nó vẫn là gà mờ, như thằng Cao Toàn Mỹ ấy. -Ko thỏa mãn cảm xúc cho đàn bà thì xin mời anh móc nhiều $ ra nhé.
Nhưng bác cũng phải thấy rằng đàn bà cũng có loại rất mê tiền, chưa chắc gì badboy đã tán đc bác nhé. Mỗi loại cách tán phải khác nhau bác ơi.
đàn bà đúng là vô cùng khó hiểu, nhưng thực ra đàn ông cũng không phải là dễ hiểu. đến em nhiều lúc còn chả hiểu mình muốn gì nữa/.