Chào các bác. Giờ mình chẳng biết tâm sự với ai cả, vì chưa muốn nói điều này cho bạn bè, anh chị hay gia đình biết, thú thật là cảm giác rất shock và bất giờ các bạn ah, bạn gái của tôi lại đi yêu 1 cô gái khác... Mình và cô ấy đã quen nhau tầm 4,5 năm rồi, 2 gia đình cũng đã gặp mặt và tính tới chuyện cưới hỏi, mình là đàn ông, năm nay cũng tròn 30 rồi, tháng làm hơn 2, 3 chục tr, truy chưa mua được nhà ở sg nhưng cũng đủ dành dụm một ít và nuôi vợ con được. Nếu không có gì trục trặc thì cuối năm 2017 là dự định mình và cô ấy cưới nhau. Nhưng sau nhiều lần mình nói chuyện cưới hỏi thì cô ấy nói là chưa ổn định, nên chưa muốn cưới (cô ấy cũng đang làm thu ngân với mức lương 6-7tr). Mình cũng nghĩ vậy, vì cưới nhau rồi đủ thứ phải lo, nhà cửa cũng chưa có nên mình cũng không dám ép buộc, thôi đợi sang năm (2018) ráng tích góp mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi cưới để đỡ phải lo nghĩ. Chuyện không như mình nghĩ, cách đây 4 tháng, là sinh nhật của cô ấy là điều làm mình thất vọng nhất, cô ấy là thu ngân, thường đến tối mới về, mình ở nhà mua bánh sn và mua bong bóng trang trí khắp nhà định cô ấy về sẽ thấy vui và bất ngờ, vì món quà tinh thần đó. Đợi mãi không về, ban đầu nói là đi ăn với bạn, rồi sau đó đi coi phim nữa, đi tới 1h sáng gọi mình nói là không về vì trễ quá, cảm giác của mình lúc đó muốn đạp nát mọi thứ, vì cho dù bạn bè có quan trong mấy đi nữa mà cũng không nhớ tới người yêu mình ở nhà như vậy, rất buồn luôn mấy bác ah. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là đi chơi với bạn bình thường thôi, sau này có rất nhiều biểu hiện lạ thường, và cuối cùng tình cờ mình nghe được là cô ấy đang quen với 1 người con gái khác làm chung, người đó cũng biết mình, thật quá sock các bạn ah, giờ mình phải làm sao đây hả các bác. Mình đã quyết định nói với cô ấy, và cho cô ấy chọn lựa, nhưng cô ấy không chọn được. Bây giờ mình rất buồn và rất khó xử, không biết có nên nói với gia đình mình và gia đình cô ấy không, vì yêu và sợ cô ấy đang đi quá xa quá giới hạn với một người cùng giới, rồi ảnh hưởng tới tương lai chồng con sau này.... buồn...
Bạn nên khoan dung và mang luôn cả cô gái kia về nhà, 3 ng ở chung, sẽ rất tôt cho bạn gái của bạn. Nhất cử lưỡng tiện, bạn cũng sẽ dc some luôn. Tưởng tượng cả 2 cô gái cùng nắm tay nhau ra Từ Dũ hạ sinh cho bạn 2 bé vuông tròn, cảm giác hạnh phúc biết bao. Nhưng nhớ bồi bổ nhiều vô nhé, ko là đau lưng đấy. Thân ái.
Thớt liên hệ với ông @are u sure để ổng bắt cô bạn gái của người yêu bạn cho, ổng đang FA lâu năm nên ổng sẵn sàng giúp ngay
Chủ thớt đã khổ tâm lắm rồi mà bác lại xui dại thế! Lão @are u sure này cực kỳ bá đạo nhé.Thớt mà nghe tư vấn của bác,cho lão ta biết info thì kết quả chắc cú là lão ta sẽ"hốt trọn ổ" cặp les kia,tiện tay hốt luôn ông thớt để lâu lâu đổi món.
khổ với lão chủ thớt rồi, đi đâu ko đi lại đâm đầu vào cái box bà tám của 5s này, toàn anh em đồng dâm ko thôi
Tội em bác, sống để đức con cháu chứ ai làm vậy. Em cam kết sẽ report đàng hoàng. Trái phải đầy đủ và có tín dụng 100k gọi là cafe hậu tạ.
chứ chuyện buồn pha chút hài hước đời mới tươi chứ bạn, chứ người ngoài khuyên chắc gì đã hiểu tình cảnh người trong cuộc, đời ngắn ngủi buồn chi nhiều, thanh xuân còn bao nhiu.
Có chắc ko đó, nhiều đứa có biểu hiện giống bạn gái cậu mà tụi nó vẫn là con gái bình thường nhé. -Nguyên nhân khiến bạn gái chú như thế do tính chú quá tẻ nhạt + chim ku bìu ko tốt. Ví dụ cho cậu 2 đứa này thân nhau còn hơn trường hợp bạn gái chú nhưng tụi nó vẫn có chồng con bình thường. Tụi nó đé0 thèm up hình thằng chồng lên FB luôn ấy.