Mình nghĩ trên thế giới không ai né được chiếc xe cứu hỏa khi nó đi kiểu này. Hết. Chỉ có thằng Flash trong Marvel thì chắc chắn né được
Cứu hoả sai 100% Không phải ưu tiên rồi thì muốn lủi đâu lủi Nhìn vậy chứ khoảng cách lúc đó 2 xe khá xa vì tốc độ cao + full kính nên chưa chắc xe giường nằm nghe được tiếng ụ ụ
Theo luật thì xe cứu hỏa đúng, nhưng dựa trên phân tích hiện trường qua clip thì lỗi không hoàn toàn nằm ở xe khách. Cao tốc cho phép chạy tốc độ rất cao, lại thêm kính xe bít bùng, trời cũng đang mưa (nghe đồn thế), vậy thì cho dù có còi hụ to đi nữa, e là xe khách vẫn không phát hiện và xử lý kịp tình huống xe cứu hỏa. Với cách thức rề rà rẽ vào cao tốc như xe cứu hỏa đó, khó mà phù hợp với nơi có tốc độ lưu thông cao như đường cao tốc. Theo mình cần sửa lại luật không cho phép xe ưu tiên đi ngược chiều trên cao tốc - trừ khi đã chốt chặn 2 đầu.
Coi clip tưởng tg cứu hoả mất lái hay đường trơn trượt chứ nó cố tình phóng ra giữa cao tốc thì FF cũng ko đỡ nổi ! Lẽ ra phải đi len sát lề chứ đm .
xe cứu hỏa đi như vậy thì sai rồi, nhưng cái ông xe khách chạy nhanh không làm chủ được tốc độ, đâu phải là đường cao tốc thì cứ phóng bạt mạng, lỡ phía trước có gì thì sao né kịp.
Theo "nghiên cứu" mới nhất từ bộ công an, xe khách chạy chậm (87Km/h), trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc này là 100Km/h.
Xe khách chạy 80km/h ở cao tốc là không cao. Khoảng cách an toàn 2 xe ở 90km/h là 70m. Nhưng Xe chạy đối đầu. Tốc độ sẽ cộng dồn. Theo kết quả mới có của cs thì xe khách chạy tốc độ 87km/h. Nhìn video cũng có thể đoán xe cứu hỏa chạy tầm 40. Tổng lại tầm 130km/h. 2 xe đều như 2 khối sắt. Lực quán tính rất lớn. Dễ bị văng tay lái. Có thắng lại cũng mất tầm 50m mới dừng được. Với tốc độ này. Đố trời mà né.
Ý thức của con người cả thôi . Mình vừa xem cái clip trên face . Dân người ta chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa , cứu thương là tự động họ chạy dạt qua 2 bên đường rồi dừng lại chừa khoảng trống giữa cho xe ưu tiên chạy . Do giáo dục họ tốt hơn ta mà thôi.
Có lần mình đi đường thấy xe cứu thương hú còi inh ỏi, ai cũng dạt ra , chỉ có vài chiếc taxi và mấy đứa trẻ buffalo là cứ thản nhiên chạy không hề tránh tí nào. Mà đừng nói là giáo dục tốt nhé, ngoài đường nhiều người chắc cũng cỡ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc ít nhất là cử nhân mà chạy xe cũng vượt đèn đỏ, leo lề một cách tự nhiên lắm.
Mình có học luật, nhưng có lẽ luật quá cứng nhắc và bị lủng chỗ quy định trên đường cao tốc (xe ưu tiên chạy ngược chiều trên cao tốc). Đường cao tốc luôn có giới hạn tốc độ dưới, nghĩa là lên cao tốc mà chạy tà tà 40km/h cũng là vi phạm luật, không phải chạy tà tà là OK đâu. Do đó lái xe trên cao tốc cũng phải nhấn ga cho xe chạy cao hơn tốc độ cận dưới và dưới tốc độ quy định tối đa (100km/h) nên em xe cứu hoả chạy ngược chiều trên cao tốc thì khác nào tự nguyện đâm đầu tự tử. Còi hụ đèn báo thì trong nội thị OK, còn ngoài cao tốc, khó mà nghe được.Mà cho là có nghe được, xe khách mà chuyển làn gấp thì xe sau làn kế bên nó cũng trờ lên hốt xe khách. Túm lại, thật tội cho tài xế xe khách. Khi không bị cái ách đâu từ trời rơi xuống.