Chạy tốc độ cao nhiều lúc đủ tình huống oái ăm xảy ra mà người chuyên nghiệp hay mới chơi cũng không đủ thời gian xử lý “nói chứ chạy nhiều khó chết hơn haha”. Ai chạy nhiều ,trải nghiệm nhiều mới thấy ,cái thú chơi này rủi ro lắm chứ chẳng chơi. Anh em gặp nhau hôm nay ,ngồi cà phê tán dốc, qua ngày mai nghe cuộc điện thoại :”đùng cái” chết ai biết được. Anh chồng sáng sớm dắt xe ra đi tour với nhóm bạn ,chiều vợ nhận điện thoại : “đùng cái” chết. Đang chạy nhanh bà nội trợ băng ngang đường ,”đùng cái” chết Đang chạy nhanh thằng xe tải vượt ẩu, “đùng cái” chết Đang chạy nhanh ,cu tí cu tèo nhà ai thả chơi chạy ra đường ,”đùng cái” chết Rồi đang chạy nhanh, nghe xe kêu cái gì lẹt xẹt ,ngó xuống kiểm tra ,ngẩng đầu lên , “đùng cái” chết. Nhưng phải công nhận nó là một phần không thể thiếu của môn này, đây là những chuyện buồn mà không ai muốn có, thường tránh né. Chạy xe, ai mà không té, té nặng có, té nhẹ có, quan trọng là học được gì qua những lần đó. Tai nạn, thấy người ta chết, ai mà không sợ, nhưng đừng vì những cái sợ đó làm rào cản để được một lần sống với đam mê. Nếu cứ ngồi đó mà lo lắng, để bức tường vô hình ngăn cản mình thì chẳng biết khi nào con người ta mới thật sự sống một cuộc đời của chính mình nữa. Thôi thì vững tay lái, đi mây về gió, chạy cho thỏa cái cuộc đời này đi anh ơi !. “Một con thuyền sẽ an toàn trong bến cảng Nhưng đó không phải là lí do để nó được sinh ra”
- Nhiều cái "đùng" vậy chạy xe đạp cho lành! Chạy xe đạp gặp xe tải chỉ nghe "bép" cái là xong đỡ giật mình..
Trước đây những người chơi pkl thường là trung niên, điềm đạm, điều khiển xe là cái thú, còn tốc độ chỉ là thứ yếu, còn giờ thì nhất là mấy chú choai choai chạy bạt mạng, nẹt pô ầm ỹ, cứ như tao có xe nên tao khoe cho chúng mày biết ấy, rồi thì chả coi ai ra gì, chả tuân thủ pháp luật, phóng vào cao tốc, vào làn ô tô, lượn lách... Lại còn mấy cái đám đi phượt làm ầm ỹ và náo loạn cả đường, phóng nhanh vượt ẩu, mặc dù ko vơ đũa cả nắm nhưng những thành phần vậy làm ngta ghét lây cho toàn bộ người chơi pkl, và các bác để ý xem, cứ mỗi lần có chú nào chạy pkl " hy sinh" thì bà con vào chửi chứ chả ai thương xót cả
Dân mình chạy xe pkl còn thiếu ý thức lắm . Bằng lái sao giờ dễ kiếm thế . Chỉ tội cho những người dân lương thiện khi bị chúng tông phải .
Thật sự cũng đáng buồn vì nhửng thành phần thiếu ý thức đó, lam2 ng ta nghĩ xấu về những ng đam mê pkl thật sự
Chơi về đam mê, vì nhiệt huyết thì ko có ch lạng lách đánh võng, thậm chí là có tham gia các lớp kĩ năng ăn toàn, bảo hộ đầy đủ
à tụi PKL lại nhớ tới chuyện hôm lâu rồi trên TL10...4 thằng PKL dẫn đầu đoàn xe rồng...nẹt pô khi đi qua mấy người...có vài người phụ nữ giật mình mém té...một thanh niên đầu trọc cầm con dao chặt heo chạy Dream lùn dí theo...áp sát rồi hét to "đ ụ mẹ!!! mày có muốn nằm cạnh con rồng sau lưng mày không?"...người đi đường thì cười khà khà...thanh niên PKL vội tấp vô lề im lặng...ăn vài cái bạt tai của mấy bố già...lúc đó mà không tấp vô thì chắc cả đoàn PKL e nghĩ tèo vài đứa và xe rồng cụng chậm cmn giờ vàng
Bên mình không có đường chạy nên chạy pkl cũng chán và dễ chết lắm . Phải có trình độ làm freeway như tụi nước ngoài thì chơi mới sướng , mới thỏa đam mê tốc độ max speed và khai thác hết tiềm lực của con xe.