Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi teodainhan, 23/3/18.

ID Topic : 9097140
Ngày đăng:
23/3/18 lúc 21:30
  1. teodainhan Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    6/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    177
    Đây là hình ảnh người mẹ già ngồi chờ duyệt hợp đồng vay để mua Exciter cho con trai.
    Vì nó thích màu cam mà mẹ nó khuyên mua màu trắng hoặc đen cho sạch sẽ mà nó chữi rủa mẹ nó trong cửa hàng... nó bảo màu cam là màu hot màu nổi màu dân chơi... nên bà đừng có nói qua nói lại.
    Mẹ khuyên nó mua Sirius hay Jupiter vì nó vừa tầm để mẹ trả góp hàng tháng và vì có thể mẹ dễ chạy đi chợ hơn Ex... rồi nó lại quát mắng troẽ bây giờ phải đi Ex ai thèm đi mấy xe đó.

    Mẹ buồn ra góc đứng và ngồi xuống nhìn chiếc xe mà mẹ sẽ làm lụm trã hàng tháng mà không biết lời hứa nó phụ giúp mẹ có hay không... mẹ già thương con biết chừng nào... mà mấy trường hợp này là tụi nó mua về không có chạy đàng hoàng làm ăn... nó dọn đủ thứ rồi làm racing boiz qq gì đó...
    Thấy buồn buồn cho mấy trường hợp này quá...
    Nghĩ tới thương ba mẹ mình ở nhà.. .ba mẹ hùi lúc cũng cho mình mua Ex hay winner rồi làm từ từ gửi ba mẹ... mà mình làm gì thích mấy xe này... nên mình tự lực sắm và chịu trách nhiệm về sở thích của mình không để bận tâm ba mẹ.
    *Chỉ tâm sự chả có ý xấu gì cả...
    [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe
    (Câu chuyện từ thằng bạn làm ở tiệm mua bán xe)

    --- Bình Dương 24H ---


    - Nhiều lúc ngồi trên xe sang, xe xịn, ghệ đẹp nhưng ko hiểu được nổi cực khổ của ba mẹ ở quê chắt chiu từng đồng để mua cho mình chiếc xe , chỉ vì tính đua đòi mà ông bà nai lưng ra trả nợ.

    P/s: Em có chiếc Sirus, ba mẹ mua hồi từ lúc còn sinh viên tới giờ cũng 9-10 năm mà vẫn chạy tốt. Nhiều lúc ba mẹ đòi mua xe mới cho em mà em từ chối (em đủ khả năng đổi xe nhưng thôi cũng ko có nhu cầu đi xe xịn làm gì, hàng tháng trích ra gửi ông bà ở quê có tiền rau tiền cháo [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe - 1) . Em giờ đổi sang đi xe đạp rồi [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe - 2
     
  2. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Đệt, em chạy qua cả ex và win, chốt 1 câu xanh rờn là ex yếu vô cùng, bệnh đủ thứ, chạy mới 3000km đã thấy rõ nồi có vde. Chưa kể tay côn cứ phải căng 1 cách lãng xẹt. Xe chạy tư thế ngồi rất khó chịu.
    Con gái giờ nó méo cần mấy thể loại ex đâu, cứ sirius, wave, hoặc AB, Lead, PCX .... Đều trong tầm giá dưới 50tr, ăn nói đàng hoàng, quan tâm tình cảm, chung thủy ko quen nhiều con 1 lúc thì con nào cũng sẵn lòng yêu và cho hết. Thằng nào giờ còn suy nghĩ cái xe EX đi cua gái thì chắc có gái khu công nghiệp học hết lớp 12 may ra.
    Giờ mà cho chọn lại xe, em chăc chắn ko bao giờ đếm xỉa tới ex, cho dù nó có ra màu mè gì đi nữa, ex chỉ ng nào chưa chạy tới thì khoái thôi, nếm trải rồi sẽ chẳng còn hứng thú.
    Thà chạy con sirius nhẹ nhàng vậy chứ êm hơn và bền gấp mấy lần. Đi ex tối ngày lo gắn chắn sình, độ đèn, độ passing, mua cacte độ, sên did, rồi xịt sên, xi nhan... Chơi cho dữ vô cuối cùng cũng bán xe, tiền đổ vô xe để độ có thể từ 10- vài chục triệu. Cầm vài chục triệu đó như em, 1 thằng còn gà về gái, có thể chăn dc kha khá cô gái sinh viên dễ nhìn. Còn cao tay như mấy pa trong box này thì chắc phải dc cả trăm em gái xinh tươi.
    Độ xe ex là vô nghĩa, mua cái xe ex chạy còn chán hơn, bất tiện, dưới 25t thì cứ tự xác định là dân đua đòi.

    Sorry mấy bác, tội nghiệp bà mẹ đó quá nên em bức xúc.
     
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Martin 107 là bất tử phải hông thầy Su.
     
    7800II, HiepSiSiTinh, loc9000 and 4 others like this.
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Đi martin hùi đó em học cấp 3. Thằng kia mua Piaggio x9 chạy sang chảnh đòi cua gái lớp em, mà con bé xinh nhất lớp lại thích em. Hic, hồi đó khờ quá. Đạp xe chở em nó đi ăn kem mà trong túi có hơn 20k em nó vẫn ôm chặt.
    Ước gì em có tài cao như bác @QuiHoang
     
  5. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Ex là xe trộm chó mấy chú không biết ag .Chơi phải chơi xipo với satria cho nó máu chứ khà khà.
     
  6. teodainhan Thành Viên Cấp 1

    Hehe khỏe không anh? Hôm nào rủ anh Long ! anh em mình lai rai chơi [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe
     
  7. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Khỏe em a lúc này bận quá để khi nào rãnh .Anh em mình nhậu ok em.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Lão nói làm mềnh nhột nhá,mềnh có con ex bs 79596 (coi dùm bs luôn) vứt nhà lâu lâu lấy ra chạy cho vui đây,hé hé!Cua gái thì tớ đi sirius,mượn đồ thì đi exciter nhá,lão nói như trên mềnh mới biết lão cũng cao thủ cua gái nhá,thế mà giả nai pê em hỏi mềnh cách cua nhá nhá!
     
  9. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hùi học cấp 3 thì đã có tem lửa v xì po 1 càng rồi lão,mềnh đi leo núi,mềnh cua được 1 e bên lớp mình (10a6) và e lớp kế bên (10a7),cả 2 e e nào cũng xinh v vếu to,chở nhau đi coi phim,cafe Thanh Đa toàn bằng xe đạp (chẹp,nhắc kỉ niệm lần đầu bóp vếu,xào vếu sao mà xao xuyến),hùi đó toàn nhịn ăn sáng bao gái nha lão,làm méo gì có tiền đi ks,toàn canh ba mẹ mấy ẻm đi làm qua nhà đóng phim heo!Hé hé
     
    7800II, ruaden4, are u sure and 2 others like this.
  10. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Ra đường gặp mấy
    Móa, ổng là thánh lun đó bác ơi, ae mình xách dép, máy bay boeing airbus trực thăng gì ổng cũng xơi hết kkk
     
  11. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bác còm rất cảm động,dưng đọc đến dòng này tụt hết mọi cảm xúc.Phét kinh![góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mấy bác còm men đúng nội dung thật, từ chủ đề thằng con bất hiếu chửi mẹ già, nó mua xe để tán gái, mấy bác lái vèo qua nhanh thật, mình chả biết gì về gái, chỉ biết lót laptop cũ ngồi hóng thôi.
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Cậu fan cuồng Yamaha à. Đi nhà nghỉ chạy Sirius hợp lý hơn, để khỏi lo mất. Tuy thành bại tại kỹ năng nhưng những con xe này làm tăng khả năng cưa thành công hơn các chiếc xe same tầm giá với nó : Ex 150, Air Blade 125, SH.

    -Đời hơn nhau đé0 phải cái xe nhưng 80% nta sẽ để ý con xe các cậu đi nhất để hình dung ra khả năng tài chính, nhất là gái.
     
    teodainhan thích bài này.
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Cái này là bán đứng anh em rồi. Huhu. Hot girl mình đâu có vé quen đâu. Toàn là ngồi táp táp lâu lâu có con ruồi nó dính vây đó mà. [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Huhu, em trải lòng mà bác. [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe - 1
    Bác nói vậy em mắc cỡ quá, em có phét gì đâu. Hic hic.
     
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Wow, thế thì lão quá cao tay rồi. Hồi xưa em học cấp 3 cũng như ông @thattiennu , toàn đi ngửi ngửi miết. Làm gì có cửa mà đi qua nhà con gái ngta đóng phim đâu. Hic hic
    Em nào có cao thủ gì đâu bác, ngồi chờ sung rụng ko hà, mấy em gái chơi bời chán quay lại dớt em về mần cho vui rồi vài bữa lại bỏ em lăn lóc đó chứ. Hic, tủi thân lắm [góc bình luận] Đời hơn nhau không phải cái xe
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Xe độ điếc ex thì chỉ chở được mấy em dân chơi đua đòi chứ gái văn phòng thì tay ga ít nhất cũng là NVX hay AB nhé...
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/18
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ko có cuồng lão ơi,thích Ya ở chỗ máy mạnh đi đường xa thích hơn honda,thêm phần có người quen làm trong yamaha nên sửa chữa thay thế bảo trì cũng nhanh gon lẹ v an tâm hơn!Cua gái mà nó nhìn con xe thì gái đó quá bèo,đi chơi thì cứ uber mà đi,đi xa thì xe tự lái hay tới nơi thuê xe máy mà đi cho đã!Nuôi con 4 bánh tốn kém mà lại ít đi nên mềnh ko chuộng!!
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Khóc lóc giề!Coi dùm cái bs exciter đi lão
     
  20. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Pa thì đi SH mà còn làm bộ kêu ko cua dc gái, gái nó thấy pa là nó leo lên lo ôm sợ mất mồi ngon của nó. Hehe. Xạo kinh. =)))