Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Ma cá trê - Không hay không lấy tiền

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 20/3/18.

ID Topic : 9094264
Ngày đăng:
20/3/18 lúc 16:27
  1. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    12/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    491
    Chúc mọi người khuya nay gặp ma Ma cá trê - Không hay không lấy tiềnMa cá trê - Không hay không lấy tiền - 1

    Chuyện là hồi xưa mình hay có thói quen đi câu cá đêm, cứ tầm 7h tối là mình với thằng bạn lại vác dái, nhầm vác cần câu ra mấy bờ sông bên quận 2 và quận 9 câu. Hôm ấy cách đây khoảng 3 năm, 2 thằng mình ngồi cắm cần câu hơn 3 tiếng từ 6h chiều đến 9h tối thì được tầm mười mấy con, nhỏ có lớn có đủ loại cá luôn. Đang trong lúc chuẩn bị gấp cần đi về thì thằng bạn mình bỗng la lên như bị ai đó thọc tiết, mình ù lại tưởng chuyện gì thì hóa ra thằng chó này nó câu được một con cá trê trắng trông kinh bm, trên người con cá có gai hay sao đó mà đụng vào nó quật chảy cả máu tay thằng bạn mình. Mình thấy ghê quá kêu thằng bạn thả mẹ con cá trê đó đi, bắt làm gì, thằng bạn mình mặt mày khó chịu nhất quyết ko thả, nó đòi mang về nuôi làm cá kiểng. Mình khuyên nó đủ kiểu, nói cho nó biết là cá trê trắng thường sống ở cạnh mấy cái mộ và hay ăn xác người chết thối rửa, nhưng nó vẫn ko chịu nghe lời, kêu mình vớ vẫn này nọ, đm nó chứ. Sau mình cũng kệ mẹ nó, rồi 2 thằng ngồi chia cá ra thành 2 bọc, mình 1 bọc nó 1 bọc, tất nhiên nó giữ con cá trê trắng, hai đứa đi về thì quá nửa đêm. Tối đó mình cho cá của mình vào cái lu lớn rồi đi ngủ, định bụng trưa hôm sau làm món cá chiên. Chuyện của bọn mình sẽ ko có gì đáng sợ xảy ra nếu ngày hôm sau thằng bạn mình ko trở nên bệnh nặng...

    Đêm đó mọi thứ diễn ra với mình không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà sáng hôm sau vừa mở mắt dậy chưa kịp ị đái gì hết thì có điện thoại reng, mình bực mình chửi thầm trong bụng thằng mả cha nào mới sáng đã làm phiền bố. Bắt chuông lên thì hóa ra là giọng của thằng em thằng bạn, nó báo với mình là anh nó bị sốt nguyên đêm, bệnh càng ngày càng nặng, kêu mình qua đó xem thế nào tại vì ngoài mình ra thì hai anh em nó không thân với ai trên sài gòn hết. Gia đình của hai thằng đó ở quê, bọn nó lên sài gòn mướn phòng trọ, thằng anh thì đi làm còn thằng em thì đang đi học. Mình nghe thấy nó bệnh nặng vậy cũng thất kinh và lo cho thằng bạn. Sáng đó mình quyết định nghỉ làm và phóng qua phòng trọ của thằng bạn coi nó thế nào, dù sao nó cũng là một trong những thằng bạn tốt với mình nhất, xưa mình bệnh nó cũng qua thăm nom này nọ rất chu đáo.

    9h sáng, mình tức tốc lấy xe chạy qua chỗ nó, trên đường đi có ghé mua chút trái cây và bánh sữa mang qua cho thằng bạn tẩm bổ. Đến tới phòng nó thì đồng hồ điểm 9h30 sáng, nắng bắt đầu lên gay gắt. Phòng trọ của thằng bạn rất khó kiếm, nó nằm trong hẻm hút sâu ngoắm, may là mình đã qua đây vài lần nên nhớ chỗ chứ mà người khác kiếm chắc đến tết công công cũng không ra. Mình vừa tới phòng trọ thì đã thấy thằng em của thằng bạn đứng chờ, mặt mày nó tái nhợt nom rất hốt hoảng.
    "Anh mày sao rồi"
    "Ảnh sốt nặng lắm anh, qua giờ cứ mê man miệng lẩm bẩm gì đó em không nghe rõ"
    "Để tao vào xem"

    Vừa thấy thằng bạn mình hết cmn hồn, chim teo lại như sợi bún, ta nói nó trông chẳng khác gì xác chết, da xám xịt lại, môi bong tróc như cá khô, mắt nó nhắm tịt, mình không biết nó đang ngủ hay đang hôn mê nữa. Thấy vậy mình tính lay người nó kêu nó dậy, chưa kịp đụng tay vào người thì bất thình lình nó mở mắt ra nhìn chằm chằm vào mình, khiến mình hoảng hốt giật người lại phía sau, rơi cả bịch trái cây.

    "Mày sao rồi thằng quỷ"
    "Tao hơi mệt chút, chắc ko sao đâu" - thằng bạn giọng yếu ớt nói.
    "Tao pha sữa cho mày uống nha, ăn xíu trái cây cho có vitamin để nhanh khỏe"

    Thằng bạn mình ờ ừ với cái giọng rất yếu ớt, mình biết nó bị bệnh khá nặng nhưng ở ngoài thằng bạn cứ tỏ ra là còn khỏe, chắc sợ mình và thằng em của nó lo.

    Sau khi cho thằng bạn uống sữa và ăn trái cây thì nó nhắm mắt lại ngủ tiếp, mình với thằng em nó đi ra ngoài làm điếu thuốc cho tỉnh. Lúc ấy thấy thằng em thằng bạn tỏ ra khá lo lắng, mình mới hỏi chuyện gì thì nó kể lại là đêm qua thằng anh nó sau khi bắt con cá trê trắng ra thì bất ngờ bị con cá nó quật rách một miếng da ở tay, trước đó lúc bọn mình đi câu cá nó cũng bị con cá trê trắng quật một cái, tức là nó bị con cá quật tới 2 cái. Thằng em kể sau cái quật thứ hai thì thằng bạn mình ngã lăn xuống sàn nhà, rồi đổ bệnh từ lúc đó. Nghe thằng nhóc ác kể vậy mình vô cùng kinh sợ, nghĩ rằng thằng bạn mình đã bị độc từ người con cá trê trắng bắn qua, khiến nó hôn mê như vậy. Nhưng về sau mình mới biết được chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Còn tiếp.
    Trở lại buổi sáng hôm ấy, sau khi được nghe em thằng bạn thuật lại việc anh nó bị hôn mê ngay khi bị con cá quật, mình mới giật mình hoảng hốt, tự nhủ "gai con cá trê trắng này thì độc thôi cmn rồi, kiểu này phải gấp rút vác thằng bạn vào bệnh viện chữa trị gấp". Nói xong, mình kêu em thằng bạn ra một góc rồi nói: "giờ tao với mày đem thằng anh mày vào bệnh viện chữa trị gấp, nó bị trúng độc rồi, vô bác sỹ cho thuốc thải độc không thôi thì bỏ mạng". Thằng em nghe vậy cũng quắn dái, miệng à ừ mà mặt tái như cái bánh bao chiều.

    Đúng 10 giờ sáng, mình gọi chiếc taxi rồi 2 thằng vô nhà lôi thằng bạn ra xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, miệng nó cứ lẩm bẩm: "bọn bây, đưa.. đưa tao đi đâu vậy". Nó nói câu hỏi đó liên tù tì không ngớt, mình với em nó khiêng mệt chết mẹ nên ko nói được gì, sau mình bực mình quát lớn "vô bệnh viện má ơi".

    "Tao sắp chết rồi hả"- thằng bạn mắt nhắm mắt mở hỏi tiếp
    "Chết bố mày, mày còn sống dai lắm, yên tâm đi - mình nói ra vẻ trấn an nhưng trong lòng mình thật sự nghĩ "đúng, mày sắp chết mẹ mày rồi"

    Đưa được thằng bạn lên xe, mình kêu em nó khóa cửa cẩn thận rồi 2 thằng ngồi lên xe taxi luôn, tới bệnh viện 2 thằng cấp tốc lôi xác thằng bạn vào phòng cấp cứu. Con y tá bệnh viện mặt ngáo ngơ ra hỏi:

    "ảnh bị sao vậy anh"
    mình trả lời nhanh gọn "bị ngộ độc em"
    nó hỏi tiếp "ngộ độc thực phẩm hả anh"
    "Mình kêu không phải "bị ngộ độc cá"
    "là sao anh, ăn cá bị ngộ độc hả a", con y tá hỏi tiếp
    Mình bực mình nói lớn "không phải, bị gai cá trê trắng đâm vào người"
    "Ủa vậy hả, anh là gì của anh ấy" con y tá hỏi
    "Bạn"
    "Thế ai là người nhà của anh ấy, ra giúp em làm thủ tục nhập viện"

    Nó nói xong thì mình vỗ vai thằng em thằng bạn, rồi nói "ra làm thủ tục kìa mày, cầm chút tiền này có gì làm cọc, tao chờ ở ghế kia"

    Trong lúc thằng em làm thủ tục, mình ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì thằng bạn được đội ngũ y bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu. Hai thằng tính bu theo nhưng bị chặn lại "hai anh vui lòng ngồi chờ ngoài một chút ạ".

    Chờ mòn đít gần 1 tiếng thì cha nội bác sỹ đi ra, thoạt kêu 2 thằng lại rồi nói "bệnh nhân bị ngộ độc khá nặng, chúng tôi đã làm các biện pháp lấy máu độc ra, nhưng phải theo dõi vài ngày coi tình trạng của anh ấy có cải thiện không, nếu nặng quá e rằng phải đưa lên Chợ Rẫy".

    "Vậy phải theo dõi mấy ngày thưa bác sỹ, và trong thời gian này ảnh có ăn uống được không và nên ăn gì ạ" - thằng em hỏi
    "Ít nhất là 5 ngày, tạm thời cứ cho anh ta ăn cháo đi, uống sữa để hồi phục lại sức, tránh ăn những thức ăn cứng".
    "Cám ơn bác sỹ ạ"

    Nghe bác sỹ nói xong, mình và thằng em hai thằng đứng đực mặt ra không biết nên làm gì tiếp theo
    "mày gọi cho ba mẹ mày dưới quê lên đi"
    "chắc phải vậy rồi anh"
    "Tao với mày vô phòng nhìn mặt anh mày cái rồi về, có gì về còn chuẩn bị đồ đạc, quần áo, chuẩn bị ở bệnh viện canh anh mày nữa"

    Bước vô phòng, mình cảm thấy hơi buồn nôn bởi một mùi hôi khó chịu trong phòng, chắc có lẽ là mùi thuốc khử trùng. Vừa đi mình vừa lấy tay bịt mũi, đến nơi thì thấy thằng bạn vẫn bất tỉnh nhân sự, gương mặt như người sắp chết. Mình vạch bàn tay nó chỗ bị cá quật ra xem sao thì thấy vết thương lở loét kinh vãi lol, sâu hoắm bên trong như hoại tử.

    "vết thương kinh vãi" mình nói với thằng em

    Chốc lát thì cả 2 thằng đứng dậy đi về, để lại thằng bạn thập tử nhất sinh trong căn phòng cô quạnh. Định bụng về nhà mình sẽ lôi con cá trê trắng của thằng bạn ra băm thành trăm nhát để trả thù cho những gì nó đã gây ra cho thằng bạn mình. Nhưng mọi thứ về sau đã diễn ra không như mình nghĩ... còn tiếp

    Ảnh sưu cmn tầm
    Ma cá trê - Không hay không lấy tiền - 2
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    dài quá mình ko đọc nhưng mình nghĩ ma ca trê mà nướng trui, thêm ít đậu phộng, mỡ hành và nước mắm pha ngon thì ... chẹp chẹp <3

    Nó sẽ bị con ma bao tử nuốt trọn <3
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Lão kể chuyện thì cũng logic tí cho hồi hộp, đếch có bác sỹ hay BV nào mà bảo "bệnhnhân bị ngộ độc khá nặng, chúng tôi đã làm các biện pháp lấy máu độc ra", moá, làm như phim kiếm hiệp của Kim Dung ấy, làm gì có cách nào để lấy máu độc ra, biết máu nào độc máu nào ko, chỉ có lọc máu thôi chứ làm gì có cách nào lấy máu độc, mà lão copy ở đâu về dán vào cùng 1 bài post thì cũng nên xoá cái chữ "còn tiếp" đi chứ
     
    QuiHoang and HiepSiSiTinh like this.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bị cá trê đâm thì cứ cắt đuôi cá dán vào . Đâm mà chết thì chắc Ae 5 giây đã không còn anh nào .
     
  5. mavantai000 Thành Viên Cấp 1

    truyện đang hay tiếp đi bác ...
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thớt tung chiêu tiếp đi...
     
  7. Cass_JJ Thành Viên Cấp 1

    bác thớt này hay bỏ truyện giữa chừng này Ma cá trê - Không hay không lấy tiền
     
  8. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Chiều em mới đi phóng sanh 3 ký cá trê xong. Chắc giờ miễn nhiễm với cá trê roài. Hehe
     
    7800II, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  9. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cá trê hay nòng nọc?
     
    7800II and are u sure like this.
  10. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Chiều đạp xe đi phóng sanh thiệt đó pa.hehe
     
    7800II and QuiHoang like this.
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thì thả nòng nọc cũng phóng sanh mà!Làm từ thiện cho những người phụ nữ cô đơn!!
     
    7800II and are u sure like this.
  12. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Uhm được. Ngon lành. Hehe
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Phóng sanh chổ nào chỉ hội câu cá ae 5 s với...
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hồi nhỏ có ông Nậu hàng xóm hay kể chuyện ma cho đám con nít nghe . Mình nhớ là ông có kể về ma vú dài ghê lắm . Ma này có thiệt không Ae ?
     
    are u sure thích bài này.
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Có thiệt nha, dài tới rún luôn. Có con dài tới đùi. Kinh thiệt.
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Công viên Gò Vấp bên Nguyễn Văn Lượng nối dài á bác, chỗ này lý tưởng vô cùng. Hehe
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Rồi Bến Cát gần Miếu Nổi sông Vàm Thuật ô nhiểm đây mà . Khu này Ae lên cá trê nhiều lắm.
    Trong này gần mé sông có cái nhà hoang . Nhà này là của anh coi đầm trồng sen khu này . Sau bị tụi cướp nó giết xong quăng xác anh xuống giếng . Xưa chổ này linh lắm , dân cầu cơ vào có thằng trúng lớn lập bàn thờ hoa quả cúng kiếng . ..Sau thằng đó thua te tua nó đập nát hết bàn thờ luôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/4/18

Tình hình diễn đàn

Tổng: 500 (Thành viên: 1, Khách: 491, Robots: 8)