Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Hàng chục tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ ở Hà Nội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Zangvin.97, 1/4/18.

ID Topic : 9103476
Ngày đăng:
1/4/18 lúc 08:00
  1. Zangvin.97 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/2/18
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    0
    Gần 14h chiều 31/3, ngọn lửa bùng lên từ một gian hàng ở giữa chợ Quang, Thanh Trì (Hà Nội) và nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

    Sau hơn một giờ cháy dữ dội, ngọn lửa được dập tắt lúc 15h30, tuy nhiên hàng chục quầy hàng trong khu chợ rộng cả nghìn mét vuông đã bị thiêu rụi. Trong khu chợ tan hoang, khói vẫnâm ỉ bốc lên, nhiều cảnh sát tiếp tục phun vòi rồng để làm mát và chống cháy lan.

    Lúc này các tiểu thương tập trung ở cổng chợ, một số người gào khóc gọi điện cho người thân; nhiều người dùng búa phá bức tường gạch bao quanh kiốt để cứu tài sản còn sót lại bên trong.

    Hàng chục tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ ở Hà Nội
    Nhiều tiểu thương ngồi khóc do đám cháy đã thiêu rụi quầy hàng của mình. Ảnh: Giang Huy

    Chị Nguyễn Thị Thuý - chủ cửa hàng tạp hoá trong chợ Quang cho biết, lửa phát ra từ cửa hàng chăn ga, gối đệm, cách kiốt của chị khoảng 4 m. Chủ cửa hàng này về nghỉ trưa nên khoá cửa, cạnh đó là kiốt vàng mã khiến ngọn lửa càng lan nhanh. Một số người dân địa phương và tiểu thương dùng bình cứu hoả mini khống chế đám cháy nhưng bất thành.

    "Lúc đó có nhiều tiếng nổ nhỏ, rồi khói đen kèm theo lửa bốc lên nghi ngút khiến ai nấy đều hốt hoảng. Lúc vội chạy ra ngoài, tôi không kịp cầm ví tiền", chị Thuý nói trong nước mắt.

    Một số tiểu thương cho hay, các kiốt của họ mới nhập hàng, có nhiều đồ mới, giá trị tài sản lên tới cả trăm triệu đồng nhưng không kịp đưa ra ngoài bất cứ thứ gì.

    Hàng chục tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ ở Hà Nội - 1
    Chị Trà kịp đưa một số hoa quả ra ngoài cổng khi đám cháy bùng phát. Ảnh: Bá Đô

    Tiểu thương Nguyễn Thị Trà khi tháo chạy đã kịp bê một mẹt hoa quả ra ngoài cổng chợ. Khuôn mặt vẫn còn hốt hoảng, chị Trà cho biết, hôm nay là ngày rằm nên chị nhập hàng nhiều hơn mọi ngày, tuy nhiên phần lớn đã bị vùi trong đám cháy. Khi cảnh sát dập lửa xong thì số hoa quả này không còn sử dụng được.

    Hàng chục tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ ở Hà Nội - 2
    Hiện trường vụ cháy chợ Quang. Ảnh: Giang Huy

    Tại hiện trường, hàng chục kiốt ở tầng một của khu chợ chính bị cháy rụi, ngọn lửa khiến nhiều tấm tôn cong queo, ám khói đen.

    Nhà chức trách địa phương cho hay, chợ Quang được xây dựng tạm và đưa vào sử dụng khoảng 4 năm nay. Chợ rộng 1.600 m2 gồm một nhà khung thép lợp tôn và vây tôn cao hai tầng, trong đó tầng một có 90 kiốt bán hàng; tầng 2 là các phòng tập thể thao. Ngoài ra, chợ còn có hàng chục kiốt khác ở vị trí xung quanh nhà chính, xây bằng kết cấu tường gạch, lợp mái tôn.

    Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được chính quyền địa phương thống kê.
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    sắp tận thế rồi mà hotboy hieugiang nhà ta vẫn chưa có đc vợ nữa, thế này thì vài năm nữa có chiến dịch đưa bọn trẻ lên sao hoả để sinh sống thì chắc bác bị tuyệt giống luôn quá, lúc đó trang saohoa.5s.vn mà mấy đứa nhỏ của ae ta trên đây sẽ mất đi cơ hội có 1 người bạn vui vẻ để tâm sự rồi
     
  3. coc_oi Thành Viên Cấp 2

    Sáng cafe chiều thuốc lá
     
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    ahihi bác ấy thích xem tin tức hơn đi xem mắt bác ạ, thôi thì ngày ngày đọc tin tức cũng vui vầy tuổi già rồi
     
    7800II thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 824 (Thành viên: 0, Khách: 813, Robots: 11)