Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Cho xin kinh nghiệm đi dân quân thường trực

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhvu6, 23/3/18.

ID Topic : 9096289
Ngày đăng:
23/3/18 lúc 04:43
  1. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Bác hỏi gì thì list ra ngay đây, chỗ nào em biết thì em trả lời cho :3
     
  2. coc_oi Thành Viên Cấp 2

    Khởi cmn nghiêpj
     
  3. RYBID Thành Viên Mới

    vấn đề em đi cơ động không thường trực được 1 năm rồi, mà do tính chất công việc nên không thể nào xin nghĩ để đi thao trường, diễu hành các thứ, em tính hỏi anh là nếu lo lót ra quân luôn thì tầm cỡ nhiêu, còn nếu lo từ từ không đi thì lâu lâu tặng thùng bia hay sao
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    2 năm đầu hay bị gọi đi tùm lum lắm bác. Việc này gần như là bắt buộc, bác phải mềm mỏng xin xỏ phường đội trưởng và NHẤT ĐỊNH LÀ KO ĐC CƯƠNG, bác cương xong nó ghét thì ko thể xin vắng dc.

    Bác nói đi làm thì họ cho bác cái tờ giấy gửi cty, cty ko cho đi bắn súng thì nó dẹp cty bác luôn. Mà cty thì đâu có ngu :V, thà cho bác 1 vé về nhà ngủ luôn chứ ai lại muốn đụng độ với lệnh nhà nước.

    Tối tối cầm thùng bia qua nhà anh phường đội bán than và xin xỏ đi. Sau đó thì đề nghị gửi ảnh 1 củ đặng năm nay đừng gọi em nữa.

    ... Sang đến năm 3-4-5 thì họ thường gọi đám năm 1-2 đi thôi, mấy thằng già thì cứ ngoan ngoãn xin phép em đi làm, em nuôi vợ con, nuôi cha mẹ già và ... trốn trực.

    P/s : lưu ý là có tiền trực giùm, tiền gác giùm, bác hỏi mấy thằng lính nhỏ coi sao.

    Em chỉ giúp dc bác nhiêu đó @@
     
  5. dichvunhadatq2 Thành Viên Cấp 3

    em thấy cái tiền trực đó mình bảo thằng phường đội trưởng lấy luôn, vừa có tình cảm mà thực tế mình có trực đâu, tập trung công việc của mình để kiếm tiền thôi
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Hiển nhiên thì tiền đó là bên đó họ hưởng, cốt lõi là bác phải đóng mới hưởng dc kkk
     
  7. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Bác nói mẹ bác lên nói giùm là bận đi làm, đi học rồi bồi dưỡng cho anh trưởng chút đỉnh để bớt gọi. Còn thực tế thì tuỳ người nữa. Nếu dễ thì họ để bác ở nhà làm ăn và gọi mấy em thất nghiệp, rảnh rang thôi. Khó chút thì vẫn bắt đi trực các dịp lễ tết, tập luyện này nọ nhưng dù sao cũng đỡ hơn.

    Tại sao nhờ mẹ vì chuyện nhờ vả này nói chung cũng hơi hơi “tiêu cực” nên có thể họ sẽ ngại nếu người đặt vấn đề là nam. Nhỡ bị gài là coi như họ tiêu lun.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. lieubdsninhthuan,
  3. ductuan88
Tổng: 505 (Thành viên: 5, Khách: 478, Robots: 22)