Tìm kiếm bài viết theo id

Video Phật hỏi : con đang làm gì thế ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 2/4/18.

ID Topic : 9104619
Ngày đăng:
2/4/18 lúc 20:35
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    Thím này lạy Phật kiểu mới

     
  2. dothienbaongoc Nhất Túy Giải Thiên Sầu

    ......
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/19
    nhansamqua thích bài này.
  3. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi.....em ấy chắc làm bên ngành giải trí nên có cách lạy như vậy.....
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Chắc lúc đang lạy thì nhớ là sáng nay chưa tập thể dục, sẵn kết hợp luôn cho tiện.
     
  5. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    ngoại trừ sử dụng chất kích thích ra nếu được inbox mình vụ in đậm...mấy vụ kia thì thấy qua rồi...thân!
     
    nguoianhyeu and QuiHoang like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bạn thấy ma rồi hả ?
     
  7. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    chẳng giấu gì bác...nhà e nằm trên "bãi tha ma"...phòng vc e là ngay trung tâm...người ta còn cho thấy đã từng chết thế nào nữa ấy...lúc con e còn nằm nôi còn có đứa tới giành nôi đung đưa vợ e sợ bỏ chạy ra ngoài nữa haha...e thì thấy riết quen rồi Phật hỏi : con đang làm gì thế ?
     
  8. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    cô ấy tập dưỡng sinh ấy mấy bác chỉ là thay vì ra công viên thì lại đi nhầm vô chùa , mà giờ chùa nào cũng xây đẹp và to như công viên ấy nên có khi nhầm thật
     
  9. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    kể thêm vài chuyện đi bác có khi hay hơn ông thattiennu kể nữa
     
    7800II thích bài này.
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ở BV thống Nhất, mình nghe bà chị kia kể là tối ngủ thì bị nắm chân, mình chưa tin. Vào trong phòng để chăm người nhà, nghe ông già nằm kế bên kể hôm tối qua ông bị ai gõ đầu giữa đêm khuya, mình hơi teo một chút vì tối đó phải ở lại mà. Đến nửa đêm, khoảng 1g20 thì tự nhiên cả phòng ngồi bật dậy, ai cũng ngó dáo dác vì có tiếng động to giống như ai ném cái gì đó xuống giữa phòng, mặc dù đèn trong phòng sáng trưng, nhìn chung quanh thì chả có vật gì nằm ở sàn nhà cả, mình lúc đó cũng hơi sợ khi nhớ lại lời ông già kể hồi sáng, vậy là cứ mở mắt thao láo nhìn khắp trong phòng mà không ngủ được, chỉ xem coi có gặp cái gì không, cuối cùng mệt quá ngủ hồi nào không hay, chỉ biết là lúc đó mệt quá thì có cảm giác cái cánh tay bị giật 1 cái, nhưng mình chỉ nghĩ là do tay co lại gối đầu nên nó mỏi thôi. Sáng dậy như là chả có gì xảy ra cả, chắc vài ngày thì cũng quen thôi. Mình kể thật đó các bác.
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui đoán là cái bà chăm bệnh giường kế bên Phật hỏi : con đang làm gì thế ?
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Lão @vuhoanggiang xem vậy chứ bóng vía yếu nhỉ,phần người tin sẽ thấy,người ko tin sẽ ko gặp,thường lúc bé sẽ gặp ma (nhưng ko biết) hay về già lúc sắp chết sẽ gặp.tui nặng vía nên ít khi nào gặp,phần mình sống ngay thẳng thì ma quỷ cũng kiên dè,nước sông ko phạm nước giếng thì ko gì phải ngại.Nơi nào có ma quỷ thường do nơi đó ít người nên âm thịnh dương suy,cứ kéo đông người tới là ma quỷ đi hết!!

    P/s còn có cách để trị ma quỷ mới nhất hiện nay là .....ăn tỏi nhé!!
     
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện của lão @loc9000 là do cơ thể mệt nên co giật khi được nghỉ ngơi nhé,đôi lúc ngủ cơ thể thả lỏng mà cơ còn co cứng (mới xxx chẳng hạn) sẽ xuất hiện hiện tượng co giật v nói mớ hay nằm mơ thấy ma quỷ (thường ma quỷ có hình dạng như phim ma),do não bộ chiếu lại.

    P/s ai thấy ma mặc đồ là xạo nhé,ma ko mặc đồ chỉ là 1 bóng mờ mờ màu xám có dạng con người,ko thấy rõ mặt
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo bác là có thật à, mình thì chưa thấy nên chưa tin, chẳng qua là do hệ thần kinh làm việc mệt mỏi cho nên khi ngủ xuất hiện những hình ảnh trong não bộ mà người ta tự cho là ma. Mình chỉ tin 100% ma cô , ma giáo, ma mãnh là có thật.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình có thấy vài lần,tới gần thì mất,nói chung ko thể nói ko có nhưng với những gì đang xảy ra bây giờ thì 99% là ko có nhé!!
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cho mình nói tí xíu hơi dính tới đạo chút nha, ngay cả những thầy trong chùa giảng đạo cũng khẳng định không có ma quỷ gì hết mà.
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thì đó,nên mấy chuyện kể có thể là sự trùng hợp,chứ hỏi lão có ma quỷ nhân quả thì sao COCC tụi nó sướng dữ vậy!!!Ăn trên ngồi tróc hại biết bao người thấy có ma nào đòi mạng hay hậu quả đâu!!
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thì kiếp này tụi nó sướng, kiếp sau trả giá. Linh hồn là có thật và nó giúp chúng ta điều khiển cơ thể mình. Có 1 thế giới bên kia song song mà ông trời tạo ra dành cho linh hồn tồn tại, nó sẽ đầu thai thành người or loài vật.

    -Thật ra ban đầu tôi cũng ko tin mấy cái chuyện tâm linh nhưng khi chứng kiến hình dạng thật của tuyết, soi kĩ dưới kính hiển vi vào từng bông tuyết chúng ta sẽ thấy được sự vĩ đại của một đấng Tạo Hóa tối cao đã tạo ra bông tuyết như 1 sản phẩm hoàn mỹ của tự nhiên với vẻ đẹp tuyệt đối để tặng cho loài người.

    Mỗi một bông tuyết khi soi dưới kính hiển vi ko phải những hình thù vô dạng, mà ngược lại mỗi bông tuyết đều có hình dạng lục phương (đa giác 6 cạnh), có các hoa văn sắp xếp đối xứng đều chằn chặn theo từng trục (hình minh họa ở trên). Nhìn qua nếu ai ko biết thì đều nghĩ hình ảnh bông tuyết là 1 tác phẩm điêu khắc lành nghề và cực kì tinh tế. Có hàng ti tỉ bông tuyết cùng rơi xuống đất, thế nhưng mỗi bông tuyết lại có hình thù khác nhau và ko có sự trùng lặp.

    Kì lạ thay, khi con người cố gắng dùng công nghệ, khoa học để tạo ra bông tuyết trong tủ lạnh, hay trong súng phun tuyết v...v thế nhưng sp tạo ra lại là những khối hình thù vô định hình, xấu xí và méo mó (hình minh họa ở dưới). Khoa học cho dù phát triển đến thế nào đi chăng nữa cũng ko thể giải thích nổi bí ẩn đứng đằng sau vẻ đẹp kì diệu độc đáo của những bông tuyết từ thiên nhiên.


    Phật hỏi : con đang làm gì thế ?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Có kiếp sau ko?Hay kiếp này tụi nó khốn nạn!!Bác đọc báo mỗi ngày thấy tụi nó như thế nào mà!!
     
    7800II thích bài này.
  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Theo những sách về tâm linh, tôn giáo mình từng xem. Có thể giải thích Nhân - Quả theo cách này: Thế gian này có nhiều quy luật, trong đó Nhân-Quả là 1 trong những quy luật chính, có ảnh hưởng nhất, không 1 thế lực nào làm thay đổi Nhân-Quả được, chỉ có thể tăng hoặc giảm thôi - ngay cả Phật cũng không thoát khỏi Nhân-Quả, chỉ là làm nhẹ đi. Có 1 ví dụ về tăng giảm Nhân-Quả mà không tiêu trừ: 1 bát muối nếu hòa vào 1 bát nước sẽ khác với hòa vào 1 thùng nước hay hòa vào 1 hồ nước. Vẫn bát muối đó, nhưng độ mặn đã thay đổi.

    Có người hỏi vì sao ông A sống hiền lành, hay giúp người mà sao lúc nào cũng gặp xui xẻo, ví như lúc sáng đi xe bus thì bị móc túi hết sạch tiền,...; phải chăng sống tốt cũng không có hồi báo tốt? Nếu bạn suy nghĩ theo thuyết Nhân-Quả: Nếu ông A không sống tốt, làm phước nhiều, ông A đã có kết cục rất xấu như bị thương nặng (cướp đâm), nay chỉ bị mất tiền là xong (của đi thay người).
    Như bác nào nói đến Quan chức nào đó ăn hối lộ, gây hại cho dân, gì gì đó sao không bị quả báo? Bạn thử để ý xem vị quan chức đó về sau xem có tốt hay xấu nhé (chưa nói đến tù tội nhé). Giàu có từ tiền bất chính => tiêu xài vô tội vạ, ăn nhậu nhiều (có phải tiền của mình đâu mà xót) => bị Gút, xơ gan, mỡ trong máu, hay tệ nhất là Ung thư,... Có người nói: Cũng may nhờ có "tiền" nên giờ mới có điều kiện chữa trị đắt tiền; sao không nghĩ rằng: vì sống "quá tốt" nên giờ trả báo "tiền mất, tật mang" ??

    Khi nhiều cái Nhân gộp lại đến 1 lúc nào đó sẽ tạo thành Quả (có đôi khi mình nghĩ nó là trùng hợp xảy ra - nhưng thật ra là Nhân đã đủ tạo thành Quả). Bạn thử nghĩ 1 chút sẽ thấy, ví như mọi ngày đi làm, mình theo 1 cung đường nhất định, hôm nay vì lý do gì đó, bạn đổi cung đường khác và có chuyện xảy ra, vậy đó là trùng hợp hay Quả đã đến? Nhân bao gồm (có thể 1 việc bạn đã làm trong quá khứ mà bạn không biết) + bạn chọn đi con đường đó + giờ đó + người nào đó đi con đường đó và lơ đãng + ... => tai nạn xảy ra (Quả).

    Người quen của mình tu thiền lâu năm, đã nói vầy: "Đã tu tập rồi, biết nhiều rồi, lại càng không dám nói gì, chỉ sợ cái sự hiểu của mình là không đúng, chỉ dạy cho người khác, họ đi sai đường, mình sẽ có tội." Phật dạy 1, nhưng người đời suy diễn ra 2, 3, 4,... và đã sai lại càng sai. Khi mình trao đổi, trò chuyện với ông bác đó về tâm linh, đạo pháp, ông thường nói: "Cứ tu tập đi, đừng hỏi nữa, khi nào tu đủ, con sẽ hiểu."

    Chốt 1 câu lạc loài: nếu tin Nhân-Quả, bạn sẽ sống tốt, xã hội tốt đẹp. Nếu không tin, xem như không cần đọc bài viết này. Bạn sẽ cho rằng mình dùng lời diễn giải lấp liếm "sự trùng hợp".

    Xin phép lạm bàn chút chơi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 817 (Thành viên: 10, Khách: 704, Robots: 103)