Xin chào mọi người! Đầu tiên cũng tự giới thiệu minh tên T (xin phép chỉ viết tắt) hiện công tác cho phòng DVKT của 1 công ty máy phát điện. Dạo gần đây cty mình trúng thầu bán máy cho tập đoàn Mytel bên Myanmar mình cũng dc vinh dự giao cho trọng trách take care thị trường bên đấy! Mình đi công tác sang đây đến lần này cũng dc lần thứ 5, đó h cũng hok biết viết tự truyện thế này bao h! Mà lần này đi có 1 điều khác biệt có 1 người đặc biệt quan tâm mình hơn và thích đọc tự truyện nên mình cũng tập tành viết cho người ấy xem . Tình hình đây là lần thứ 5 sang đây công tác nhưng vẫn có chung 1 cảm nhận về con người Myanmar là ở dơ và lười (mặc dù mình sang đây cũng nằm dài cả ngày hehe )). Trước tiên cũng xin kể về lần đầu tiên mình sang Miến. Lần đầu tiên vưa bước xuống sân bay đập vào mắt là các cô gái chàng trai đen thui mặt thì trét bê bết cái j trắng trắng trên mặt cứ như trét vôi! (Mất cảm tình tập 1). Vào đến khu trung tâm thì thôi rồi quạ bay đầy trời, người dân thì mặc khố ăn trầu từ già tới trẻ đôi mươi đều nhai nhôp nhép! Vãi thật! Lần đầu đi sang đào tạo đi với sếp nên được ở ks cũg gọi là vip (Park Royal hotel) công viên hoàng gia chớ chẳng chơi hehe! Vào ks cất vali bắt đầu ra ngoài đi kiếm đồ ăn, nãn cả trung tâm Yangon gì mà quạ quyết bay đầy đầu -> nguy cơ trúng bom rơi đạn lạc là như chơi (mất cảm tình tập 2), trên đường thì chỗ nào cũg đỏ lòm như máu! Vẫn còn đang chưa rõ đó là j thì rồi 1 anh trai taxi dừng lại hạ kiếng xe "phẹt" 1 bãi trầu văng cả vào chân (mất cảm tình tập 3). Đi lòng vòng cuối cùng vào 1 quán nhật ăn cơm, ăn xong về ks nằm ngủ. Mặc dù ấn tượng đầu tiên hok dc tốt nhưng vẫn cảm thấy hào hứng vì lần đầu tiên đc đi công tác nươc ngoài :-B. Tạm ngưng ở đây từ từ kể tiếp :-D.
Phải khuyến khích ae tự truyện chứ. Mặc dù nghe tả thấy ghê ghê (toàn phọt phẹt nc miếng) nhưng vẫn hóng tập 2 nhé
Tiếp đi bác, mỗi nơi có 1 nét văn hoá riêng, mình thấy dị nhưng đối với ngta là bình thường, vấn đề là tình cảm con người với nhau để tạo nên hạnh phúc cuộc sống. Myanmar cũng mới đc mở cửa gần đây, nếu so sánh nước mình thời mới mở cửa thì người nước khác mới qua chắc cũng cảm nhận y như bác bây giờ thôi
quạ bay đầy đường là do bên đó họ không bắt, tốt mà thớt, VN thì xác định chẳng còn đâu nhé
Mình từng làm bên đó hơn 2 năm, cảm nhận chung là người dân Miến tương đối thật thà và tốt bụng. Trai gái gì cũng đều thích nhai trầu cau và đắp mặt bằng bột mài ra từ cây thanaka. Đi đâu cũng thấy chùa tháp và lu đựng nước uống miễn phí bên lề đường Vì thành phố cấm xe máy nên xe hơi và xe đò chạy đầy đường, đặc biệt rất nhiều xe chạy bằng khí Gas như Banglades. Hải sản ngon và rẻ, nhưng giá nhà đất thì rất đắt và tăng theo cấp số nhân (5 năm trước thuê 1k$, 1 năm sau tăng lên 3k$, giờ thì hơn 6k$ cho căn nhà 200m2 gần sân bay)
bên đó tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nhiều lắm, nhỏ bạn mình qua đó công tác ký HĐ bán máy khi đi ăn tụi nó ngồi bàn riêng và nữ được chỉ qua ngồi bàn riêng và điểm đặc biệt rất giống mình là bên đó cũng xài giờ dây thun