Suốt những ngày qua, dư luận vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hai cái tên Nam Emvà Trường Giang. Dù rằng Nam Em đã lên tiếng chúc Trường Giang hạnh phúc nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó khi vừa qua cư dân mạng "soi" được Nam Em bấm biểu tượng "sad" vào bức ảnh của danh hài. Điều này khiến mọi người hoài nghi rằng cô vẫn chưa hoàn toàn quên được danh hài "Mười khó". Khi sự việc vẫn đang được chú ý thì cộng đồng mạng tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh được cho Nam Em. Tấm hình ghi lại cảnh một cô gái ở phòng gym đang nghỉ giải lao, người phụ nữ quay lưng vào ống có ngoại hình giống hệt Nam Em và đang chăm chú bấm điện thoại. Tuy nhiên điều đặc biệt của bức ảnh là chỗ các "thánh soi" tinh mắt phát hiện màn hình điện thoại của cô đang hiển thị bức ảnh Trường Giang ôm Nam Em trong một lần cả hai tham gia chung một gameshow truyền hình. Hình ảnh được một trang fanpage về showbiz chia sẻ khiến cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao. Nhiều khán giả cho rằng dù đã lên tiếng "muốn quên đi thật nhanh" nhưng cô vẫn chưa thể xoá hình ảnh Trường Giang trong trái tim mình. Hình ảnh một cô gái giống Nam Em tay cầm khư khư chiếc điện thoại xem ảnh "Trường Giang và Nam Em tình tứ" khi tham gia một gameshow trên truyền hình. Trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện được Nam Em để lại biểu hiện trạng thái buồn trước hình ảnh mới của Trường Giang.
Thực ra thấy T.G rất có duyên trong sân khấu hài hoặc là khấy động chương trình, tuy nhiên những chương trình có tính chất giải trí, để tạo niềm vui cho khán giả. Những chương trình mang tính chất trang nghiêm chắc ko thể mời T.G được N.E thì khỏi phải bàn cãi, tuy có hời lầy nhưng vui....thế mà ko hiểu sao lại si mê T.G cơ chứ. N.A chắc cũng có khối người theo... Khó hiểu quá
TG vừa vui vừa giàu vừa hiểu đời nha man, gái nào ko mê? đặc biệt mấy bé ko ngại lùn như gái miền Tây thì họ thấy quá tuyệt vời.
Báo chí cứ đưa đẩy cho có chuyện. Nghê sĩ cũng giống người, hợp tan tan hợp.... giống người bình thường thôi. Yêu đương trai gái thì cũng bình thường. Thậm chí có kết hôn rồi, ngoại tình - tèn tén ten thì người bình thường cũng có xảy ra chứ có phải chỉ giới nghệ sĩ đâu. Đâu cần thiết báo chí cứ quan tâm làm rùm beng làm chi. Bản chất cuộc sống nó như vậy mà.