Tìm kiếm bài viết theo id

Video Đùa với police à

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 22/4/18.

ID Topic : 9120342
Ngày đăng:
22/4/18 lúc 16:24
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    Tụi police Mỹ bạo lực thiệt chứ,giỡn mặt với anh là hơi mệt
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, Cần thiết là trấn áp ngay. Chứ không "khoan hồng" dở hơi như ở thiên đường
     
    QuiHoang thích bài này.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bên đó thì mọi người đều tuân theo pháp luật kể cả con ông cháu cha . Con tổng thống có uống rượu hay phê cần quậy quạ cũng bị bắt như thường.
     
    QuiHoang thích bài này.
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ai nói bác CSGT xứ mình"khoan hồng"?Đây,rất dứt khoát :
    Đùa với police àPolice Mỹ cũng ko dám xử như này nhé!
     
    QuiHoang and HiepSiSiTinh like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cảnh sát của ngta nhìn phong độ và khoẻ khoắn nhỉ, mấy anh ở ta thì chỉ to cái bụng.
    để em kể các bác nghe 1 chuyện
    1 ông công an kỳ cựu ở chỗ em đi đâu cũng nạt nộ dân, hét ra lửa ấy chứ, hôm đó có thằng nhậu xỉn quậy, anh ấy xuống cùng 1 anh bảo vệ khu phố, cũng cà khịa chửi nó, nó xỉn nên điên lên thộp cổ ảnh dí vào góc, tay cầm dao đe doạ, ảnh sợ té đái ra quần theo đúng nghĩa đen, mà cái thằng kia nó xỉn đứng muốn ko nổi mà ảnh ko dám phản ứng lại dù công an võ công đầy mình, thằng bảo vệ khu phố tay cầm cây cũng ko dám làm gì, gọi về xin viện binh, thằng xỉn kia nó lôi bao nhiêu ấm ức từ trước đến nay ra kể, bắt cha công an quỳ xuống, ổng cũng quỳ, nó kể 1 hồi liền chém cho 1 phát đứt 2 ngón tay trỏ và giữa, anh công an van xin lạy lục quá trời mà nó vẫn còn muốn chém tiếp, vậy rồi có 1 anh xe ôm gần đó chạy vào ôm thằng xỉn và quật nó sang 1 bên, tước dao và trói lại trươcs khi viện binh tới.
    vậy mà ngày hôm sau báo chí đăng rần rần rằng chiến sỹ công an dũng cảm trấn áp tội phạm gây rối an ninh trật tự bằng tay không, mặc dù bị chém lìa 2 ngón tay nhưng anh quyết ko để tên tội phạm trốn thoát bla bla, anh em trong cơ quan đọc báo mà cười ướt hết bàn phím, bà con dưới khu phố ai ai cũng biết như thế nào nên ảnh mắc cỡ xin chuyển qua phường khác công tác
     
  6. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Giây gần cuối cùng trong Clip... là hậu quả bác cảnh sát đã đấm vào kiếng quá mạnh => đau tay quá.
    Bên Mỹ Cảnh sát họ làm có trách nhiệm và hết mình vì biết không có con ông cháu cha nào đám giỡn mặt pháp luật, không có anh Ba chú Tám nào chống lưng cho quý cử làm càn... Cứ Thượng tôn pháp luật xử thẳng tay.
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Anh bạn mình có kể là bên nước ngoài nhậu xỉn quá không về được mà điện thoại nhờ cảnh sát giúp đỡ là nó cử người đến chở mình về nhà luôn.
    Xứ mình khác ở chổ là luôn có 1 tốp csgt đứng canh me gần các quán nhậu để phạt nồng độ cồn.



    Người có trình độ phải khác chứ

    https://youtu.be/pYd7JmMPwYE
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/4/18
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    mấy ông ngoài Bắc hễ bị lỗi hay ko lỗi là vừa tấp xe vào lề là hùng hổ lắm,chửi bới ì xèo.Bất lịch sự trong khi người ta tỏ ra lịch sự.Gặp police Mỹ nó vả vài cái ngu mặt luôn chứ ở đó chửi thề.

    Cha mất dạy,hèn gì thằng con cũng chẳng kém.Rồi có 1 ngày,thằng cha nhìn quan tài thằng con : ước gì ,con ko học cái tính du côn của bố.

     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    con vịt mẹ là con gì mà thấy 2 cha con cứ lập đi lập lại hoài vậy mấy bác.
     
  11. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Là cái con đc người đẹp này cưỡi nè!
    Đùa với police à
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ítt ítt xong đẻ con là thành vịt mẹ á.
    Đùa với police à
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mẹ, có mỗi cái xa xa bị lộ ra mà bị bọn xấu nó che mất
     
  14. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

  15. ketoanhoangphuc Thành Viên Cấp 1

    cảnh sát Mỹ có khác
     
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Vừa đánh cảnh sát giao thông vừa hô 'Công an uýnh dân'
    24/04/2018 22:06 GMT+7
    TTO - Một người đàn ông dùng tay tấn công liên tiếp vào vùng đầu, bụng mặc cho viên cảnh sát cố gắng đưa tay chống đỡ. Mặc dù vậy, người đàn ông luôn miệng hô "công an uýnh dân, công an uýnh dân".

    Đùa với police à
    Người đàn ông hành hung cảnh sát giao thông - Ảnh cắt từ clip

    Tối 24-3, đại tá Phạm Văn Uấn, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ chống người thi hành công vụ.

    Vụ việc xảy ra ngày 23-4 khi tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội 2-19 Phòng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ19, đoạn qua huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

    Người bị hành hung trong clip đăng tải trên Facebook là đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ Phòng cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 19.

    Trong ngày 24-4, tài khoản Facebook có tên Chuyên Santin đăng tải clip dài gần một phút ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông bị một người đàn ông dùng tay đánh tới tấp.

    Theo nội dung trong clip, một người đàn ông dùng tay tấn công liên tiếp vào vùng đầu, bụng mặc cho viên cảnh sát cố gắng đưa tay chống đỡ. Mặc dù vậy nhưng người đàn ông luôn miêng hô "công an uýnh (đánh) dân, công an uýnh dân".

    Khi cảnh sát vùng thoát ra được, người đàn ông tiếp tục đuổi theo buông lời chửi thề, thách thức.

    Tài khoản Chuyên Santin cho rằng người đàn ông thách thức cả lực lượng thi hành pháp luật, nên với tư cách là một người dân đề nghị Công an Gia Lai khẩn trương làm rõ hành vi, xử lý nghiêm việc đánh cảnh sát của người đàn ông trên.

    Đại tá Phạm Văn Uấn cho biết sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an tỉnh đã chỉ đạo cảnh sát điều tra vào cuộc.

    "Đây là vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng. Tôi nghe anh em báo lên là đối tượng này có tên là Hải "nhàn". Đối tượng này ngoài hành hung chiến sĩ cảnh sát giao thông còn mạt sát tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Những hành động coi thường pháp luật, chống người thi công vụ này cần phải xử lý nghiêm" - đại tá Uấn nói.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.