Còn nhiều cái tệ nhưng ở riết quen. Biết thế thì cố mà cày tiền cho con cái sau này sang nước ngoài sống. Nói thật chứ con nít nước ngoài tụi nó sướng khủng khiếp, trẻ em VN chỉ bằng 1/100 tụi nó. -Thằng nào nói dân VN làm biếng, đkm ngoài đời tôi đấm vào mặt. Làm biếng mà thằng nào cũng thèm thuê người VN qua nước nó làm từ Nhật, Hàn, Đài, UAE, Malay.
Vầy mới kích thích và góp phần làm tăng dân số đó bác. Nghe nói, dân VN ở các đô thị tỷ lệ sinh không cao nữa rồi. Mỗi gia đình có 2 con. Bên Nhật nó chơi Game show còn ác liệt hơn VN nữa mà.
Tuổi gì mà so với Nhật khổ quá, cái văn minh thì ko chịu học những thứ biến thái. Ở bển nghe nói biến thái nhiều lắm nhìn mấy trò game show cũng hiểu rồi.