thôi ông,tui bị 1 lần tui sợ rồi. Có lần chở thằng bạn vào chùa lấy cái xe à nó mượn của thằng bạn khác,thằng này đang đọc kinh nên ko đi được. Tui vào đó chờ.Rồi có ba sư cô đi ra,tui nói chuyện bâng quơ. Tối về nằm mộng thấy 1 người tóc dài,mặc đồ trắng,tui đang gối đầu lên chân người đó.Người đó vừa vuốt tóc tui vừa hát. Giật mình tỉnh dậy,2 giờ sáng.Muốn tè trong quần. Qua hôm sau ngồi suy nghĩ ,mới nhớ chùa này là chùa sư cô.Sợ quá xách xe lên chùa lạy Phật. Từ đó im re.Nhỏ lớn tui ít mơ lắm.Mấy chục năm mới mơ 1 lần.Tui thuộc dạng ở bờ,ở bụi.Có ăn,có chỗ ngủ là tui quất 1 giấc ngon lành.Mặc kệ chuyện thế gian.
Rồi, lão rình wc của chùa đúng ko, tụi có bà chị vợ, gọi là chị chứ thua tui 5 tuổi, ngày trước học ĐH còn ở chung với vợ tui, cũng có bồ hẳn hoi, nhìn khá xinh, đặc biệt là hàng to, trong cái ác tâm của tui thì mong có 1 hôm đc some với vợ và ẻm, cơ mà thế đếu nào về ra trường đi làm đc mấy tháng thì trong 1 lần đi siêu thị gặp 1 bà, bả nói con nhỏ này có căn tu, khuyên đi tu, thế là bỏ cả gia đình đi xuất gia, lại còn có vẻ lôi kéo người trong nhà theo nữa, giờ tu ở Long Thành, mấy là chả ai theo. Thế thì theo các bác nếu gặp mấy sư cô thì ae tụi mình có nên phang tới tấp để các em hoàn tục lại ko
tự nhiên đi gặp bà nào đó nói vài câu là đi tu.Đúng nhảm thiệt chứ. hôm nay lễ nên Tw chưa làm việc.Nhưng mình sẽ viết đơn từ chức,đồng thời BÀU 2 ông lên Trưởng Trại. Đồng thời mình sẽ dùng hết 10 phần công lực,xử lý nội bộ bang chủ thiên địa hội,đua 2 pác lên làm BANG CHỦ luôn. 2 pác bệnh quá rồi.
Công nhận bác làm Trưởng trại là đúng người đúng tội,à nhầm,đúng việc.Chỉ đọc cmt là biết 2 lão kia bịnh đến thời kỳ thứ 3! Mà bác cũng ko cần nhường chức làm gì,đưa 2 lão ấy vào ở chung phòng sum họp cho vui,vì xem ra bác...cũng bịnh ko kém!