Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Nói chuyện ngày 30/4

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sad_memory01, 30/4/18.

ID Topic : 9125448
Ngày đăng:
30/4/18 lúc 21:23
  1. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hiii... Mỹ nó không tin Vn 100% thì đúng rồi. Có thể VN mình thì giữ bảo mật nhưng có 1, 2 em nào ăn tiền TQ, tuồn công nghệ qua Tung Của => tuồn tiếp qua Putin thì Mỹ sẽ mệt nhiều.
    Về quan tham thì nước nào cũng có. VN do cơ chế quản lý kém nên phát sinh tham nhũng. Mà nếu VN quản lý chặt quá, lương công chức vài ba cọc ba đồng, không sống nổi mà lại không tham nhũng được nữa thì họ chẳng làm công chức mà chi. Do đó, cơ chế lỏng lỏng chút, để còn có người làm công chức. Sau này từ từ rồi sẽ siết lại.
    Mua cái nhà 2,2tỷ, chuyển khoản cho bên bán 2,2 tỷ qua ngân hàng nhưng khai công chứng, khai khi chuyển tên sổ hồng giá trị nhà chỉ 200triệu (nhà có vướng quy hoạch hẻm giới), đóng thuế ít đi nhiều so với giá trị mua thực 2,2tỷ. => Home water không thấy rờ đến. Như nước ngoài, có lẽ sẽ không có chuyện chuyển khoản qua Ngân hàng khơi khơi như ở VN.
    Cơ chế nó lỏng lỏng, cá nhân người dân cũng được "lợi" như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/18
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    chuẩn nuôn, bị đô hộ mà thằng đánh giày nói tiếng Pháp, ông bán vé số nói tiếng Anh như gió, còn giờ toàn thấy đú khỏi học. Thuộc địa mà Hàn, Nhật có mất đảo hơm hay đc bảo vệ?
    * trên răng dưới dái nhe bé bì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/18
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ko phải 1,2 em mà chắc ko dưới chục e mà toàn cốp to,có ông thiếu tướng công an nào lên nói trong chính phủ có Hán gian thế rồi ổng về vườn,làm công chức lương ba cọc ba đồng nhưng lậu nó cao lắm bác à,nói gần xa nó ăn từ thằng khu vực,trật tụ phường cho đến thằng hải quan,công an v trên nữa!!!Ông nào ngoài Đà Nẵng biệt thự 100 tỷ đấy!Xiết gì bác?Đợi xiết thì dân chết mẹ hết rồi!!
     
  4. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Cái vụ "ăn" này nó ngấm vào máu dân công chức VN cả trăm năm rồi chứ chẳng chơi. Cả cái thời dân phải vào ấp chiến lược, mấy bác đeo lon "ăn" biết là bao nhiêu.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Chính vì vậy mình chỉ mơ dân mình có ý thức để biết họ ko cần phải cho đám đó ăn mà nó phải phục vụ mình,tiếc là dân gian quan tham nên đất nước này mạt vận rồi!!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  6. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    VN là nước nghèo thì đúng rồi, nhưng sẽ không đến mức mạt vận đâu. Nhiều nước trên TG nó "tèo" hơn VN nhiều nhưng họ vẫn có ý chí đó. Hy Lạp trước đây bị vỡ nợ thế mà còn gượng được, Syrie bị cát cứ chia 5 xẻ 7 mà vẫn còn sức chiến đấu, Israel thân cô thế cô, đánh Đông đỡ Tây vậy mà vẫn tồn tại....
    Mình thì mình nghĩ vẫn có chiều hướng tích cực .
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nghe chút nhạc êm dịu đi các Bác
     
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hy Lạp vỡ nợ v đã bị xiết nợ và phải thắt lưng buộc bụng theo các chủ nợ,syria nhờ Nga hà hơi thổi ngạt mới lây lất tới bây giờ,israel có sự trợ giúp từ Mỹ v Phương Tây + nội lục tự bản thân dân tộc Do Thái.Ko biết quan chức mấy nước bác kể quan chức giàu cỡ quan chức VN ko?Tài sản tính từ trăm tỷ đến ngàn tỷ (căn nhà thui đã 5 triệu $) so với mình thì tài sản quan thuộc địa chỉ là hạt cát nhé!!
     
  9. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    qua bển đi rồi biết, 1 tháng có 2 triệu bạn sống được ko???
     
  10. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Một tháng 2 triệu quả thật khó sống. Nhưng liệu cơm gắp mắm. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít chắc cũng ổn thôi.
    Đi đường hay thấy bác già (nữ) có lẽ không dưới 70t, tóc bạc trắng, lưng còng queo, dắt xe đạp cũ chất đầy bịch nylon , vì bác mót bịch nylon để sống mà (hay thấy ở đường Cao Thắng đoạn giữa Điện Biên Phủ - Nguyễn Đình Chiểu) ... chắc tháng kiếm chừng 1tr là nhiều. Nghĩ lại thấy mình còn sướng hơn nhiều người khác .
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    pác bao nhiêu tuổi mà pác so với người già 70 ?
     
    TUAN_VU thích bài này.
  12. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Nói chuyện ngày 30/4 Mình so sánh có vẻ khập khiễng nhỉ. Sorry bác.
     
  13. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    công nhận topic này hay hơn các topic khác ở chổ qua mấy trang vẫn chuẩn chủ đề chứ kg bẻ lái sang rau củ quả.Chăc chắn ai đang cầm tài chủ đề này đang chạy trên cao tốc và kg có BOT.
     
  14. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Các mem đã comment trong chủ đề này toàn người có tâm với đất nước.
    Mình tình cờ có đọc nội dung này : (bác nào muốn đọc cả bài thì tìm "Tôi chỉ là lính đánh thuê" gõ trên Google) , và đã suy nghĩ rất nhiều thứ liên quan. Xin chia sẻ như bên dưới:


    "Người lính VC đó với tôi là một anh hùng, anh ta chiến đấu cho đến khi chết, cho đến khi không thể chiến đấu được nữa. Anh ta đã bị thương, bị trúng lựu đạn rồi bị bắn chết bằng súng máy. Khi đến dưới gốc cây, tôi thấy cơ thể rách nát của anh ta đẫm máu, thịt văng tung toé.

    Tôi nhìn vào khẩu súng và thấy anh vẫn còn vài viên đạn trong tay. Điều đó có nghĩa là anh ta là một tay súng thực sự, có thể điều khiển cây súng của mình, với số đạn ít ỏi mà anh có. Tôi đã dùng bài học đó để dạy những người lính trẻ mà tôi đào tạo sau này."

    "Anh ta là một người lính anh hùng. Ngược lại, tôi chẳng phải là một binh sĩ gì thực thụ cả. Tôi sợ hãi, đã rất sợ hãi, khiếp nhược khi đối diện với người lính VC đó. Tôi chạy đi, không phải chạy, mà là bò đi, và trốn trong bụi cây.

    Sau sự việc đó tôi nhận ra mình không phải là một người lính thực sự, tôi không có phẩm giá nào so với người lính đó, người đã chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình, để tranh đấu cho điều mà anh ta tin tưởng. Còn tôi thì không, tôi chỉ là một người lính đánh thuê của quân đội Mỹ."

    ......
    Rồi ông giải thích thêm:

    "Trước khi gặp người lính VC chiến đấu đến chết ấy, tôi không nghĩ gì về cuộc chiến. Sau lúc đó, cũng như bây giờ, mỗi khi tôi nghĩ về chiến tranh Việt Nam, tôi lại thấy hình ảnh người lính VC mà chúng tôi đã giết, đến sự anh hùng của người lính đó.

    Bây giờ cuộc chiến đã kết thúc, Việt Nam đang hòa bình, nhưng tôi nghĩ rằng tinh thần Việt Nam vẫn còn đó. Với tinh thần đó, Việt Nam sẽ thịnh vượng hơn Thái Lan."

    Bài phỏng vấn và cuộc gặp với cựu thiếu tá Puthinart Paholpolpayahasena do BBC Tiếng Việt và tiếng Thái của World Service cùng thực hiện ở ngoại ô Bangkok. Ông Puthinart Paholpolpayahasena là con trai của thủ tướng Thái Lan, Phraya Paholpolpayahasena.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Vì a ấy bị nhồi sọ rất tốt chứ ko phải là anh hùng đâu thưa bác,dân trí ngày xưa thấp nên mới bị nhồi vào sọ cái lý tưởng ko có người giàu kẻ nghèo,làm ít hưởng nhiều,quân địch ăn thịt người..bác đang lôi cái quá khứ khi chưa có internet ra thẩm du nữa rồi đó!!
     
    Abercrombie X and ruaden4 like this.
  16. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Đọc comment của bác, mình chợt nhớ đến những truyện Tàu mình từng xem. Mình rất thích đọc truyện giải trí, hiện đang xem các thể loại "văn học" mạng của chị Na. Có 1 điểm mình nhận xét rằng chị Na rất giỏi nhồi sọ dân, trong các thể loại truyện mình xem miễn không dính đến tu tiên, huyền hoặc thì tư tưởng sùng bái chủ tịch Mao luôn xuất hiện ở mọi góc độ. Từ xuyên không đến thế giới khác cũng lấy tư tưởng Mao ra làm lý tưởng sống, đến việc du hành thời gian về quá khứ cũng lấy các chiến công của Mao ra làm học thuyết chiến tranh, mưu lược gì cũng Mao là nhất... vân vân và mây mây.

    Đây là thời đại internet, mọi thông tin đều có trên internet vậy mà chưa từng xem bộ nào không sùng bái Mao chủ tịch cả. Rõ ràng là chị Na đã thực thi rất tốt các chính sách nhồi sọ dân và kiểm duyệt nội dung internet.

    Ở VN mình rõ ràng vẫn còn tự do hơn chị Na rất nhiều, điển hình là sự tồn tại của topic này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/18
    QuiHoang thích bài này.
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thêm 1 anh hùng của VN đây!A hùng trong truyện kể của bác kia chỉ là muỗi nhé

    Chú 5

    Nói chuyện ngày 30/4
    Cô 5

    Nói chuyện ngày 30/4 - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/18
    P1iii thích bài này.
  18. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Mình thì tôn trọng ý kiến bác.
    Nhưng có cái khó chịu là bác lạm dụng từ "thẩm du" => "thủ dâm" trong comment quá nhiều.
    Nội dung bác viết rất có giá trị, có tư duy và lập trường cửa bản thân, nhưng cứ độn thêm từ này vào, vô tình nó làm thô tục hoá nội dung, nó làm đánh rơi mất chất hay đi.
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình sống thẳng v nói thẳng lắm bác,cái truyền thống thẩm du quá khứ đến bây giờ vẫn còn đầy ra,ngày xưa có LX,TQ giúp đánh nhau,bây giờ nếu TQ đánh thì ko có ma nào giúp nhé,cứ ra rã giữ được đảo,vậy giữ được đảo mà mất biển thì giữ làm gì?Tàu TQ kéo vào thềm lục địa VN mà ko dám xua đuổi mà chỉ quan ngại bằng mồm,quan thì lo vơ vét chạy ra nước ngoài sống,thà là thuộc địa mà được bảo kê quân sự rồi lo phát triển kinh tế còn hơn như bây giờ,kinh tế yếu,quân sự yếu....
     
    ruaden4 thích bài này.
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bé và yếu nên biết làm sao bây giờ. Khổ là ở chỗ đó.
    Nó khều chọc tức, mình mà manh động chỉ chút xíu thôi là rơi vào bẫy nó liền. Nó đang khiêu khích mình mà.
    Còn việc thà là thuộc địa, và được bảo kê... thì cũng đòi hỏi mình phải khôn (như Hàn, Nhật) chứ ngu ngu thì Mỹ cũng ép cho tới bến thôi.
    Ngày xưa thời VNCH, Mỹ nó từng đứng im nhìn, không nhúc nhích gì mặc cho Tung Của cướp đảo, trong khi miệng nó luôn hô VNCH là đồng minh của Mỹ.
    Nhưng nghĩ lại cũng phải, tiền của là mồ hôi nước mắt từ thuế của dân Mỹ, khi không Mỹ nó chi ra cho nước khác hưởng không không vậy. Đâu thể như thế. Nó cũng tính toán hết. Chẳng có đồng Đô la nào là miễn phí cả.