Tình hình là mình đang gặp chuyên rối trí quá , xin Ae cho mình lời khuyên nhé Mình đang làm công nhân viên công ty gần 4 năm nay , mình có quen với sếp trong đó , và nhờ ông ấy giúp đỡ khi khó khăn trong công việc nhưng đồng lương thì quá ít ỏi , mình thì đã có 3 Baby , cuôc sống hơi vất vả vì lương ko cao , nhưng vì nghĩ đến dù sao cũng có sếp giúp đỡ nên cũng cố gắng , nhưng gần 2 tuần nay , ông ấy bắt đầu bơ mình , gọi ko bắt máy , nếu có bắt thì miễn cưỡng vài câu rùi cúp , nhắn tin thì không trả lới , khác hoàn toàn lúc trước , cách đây 1 tuần , tôi có gọi ông ấy nhưng ông ấy nghe máy và nghe giọng tôi thì ông ấy nói đang bận và cúp máy , 3 đều lần như vậy , tôi suy nghĩ rất kỹ về hành động , lời ăn , tiếng nói của mình vì tính tôi rất cẩn thận, suy nghĩ hoài vẫn ko thấy mình co lỗi gì cả ,thực sự tôi vẫn làm công việc này là vì ông ấy , có ông ấy giúp đỡ khi khó khăn và bây giờ thì có lẽ ...hết rùi , và những lúc này những người khác dưới quyền ông , tạo khó khăn cho tôi rất nhiều , tạo nhiều sự bực bội và rắc rối đến với tôi , với đồng lương ít ỏi vậy , và ông ấy đã quay mặt với tôi , cho dù tôi đã cố gắng vẫn hỏi hang , quan tâm ông ấy , theo AE tôi có nên tiếp tục nữa ko Ae ? hay kiếm công việc khác ? Ae cho tôi xin lời khuyên nhé , cảm ơn Ae
Làm công việc gì vì ông ấy, có liên quan đến dầu ăn không ? Trả lời cái này xong tôi tư vấn tiếp cho.
thì trong lúc ăn dặn dò.Sau khi ăn về nghĩ thấy : sao thằng này nó ăn tạp quá,mình cân nhắc nó,sau này nó táp luôn cái ghế mình.Phải đuổi thôi. nghe đồn là vậy
bạn ở xa,tới nhà bà con chơi vài ngày...OK ,người ta vui vẻ đón tiếp.Mà ở trên 1 tuần là có chuyện.Đời thường là vậy Bạn nhờ vả nhiều quá,gây phiền phức cho ổng hoặc ổng thấy có gì đó chơi ko vui,ko đẹp,ko hợp ở đây.Nói chung là phiền phức,ổng nghỉ chơi. Ngay cả khi tôi là trưởng phòng,tôi cũng ít giao du với nhân viên.Đơn giản,công việc trong công ty,quan hệ trong công ty phải giữ khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới để sau này cứ theo qui định công ty mà làm.Khỏi mích lòng. Thái độ ổng là bình thường ,như thái độ của tôi đã từng với nhân viên.Chẳng qua do bạn cảm thấy lệ thuộc và sự giúp đỡ,cảm thấy ko tự tin trong công việc nên hay nhờ vả.
1) Ờ, mình là ai? nam hay nữ? trẻ hay già? 2) Xếp là ai? nữ hay nam? già hay trẻ? 3) Quan hệ với xếp là như lào? Chịu ơn mần seo? Thân mật mức độ nào? 4) Tại seo xếp bơ lại...buồn? 5) continued.... Trả lời xong tui sẽ mời....@hieugiang36 tư zấn
Đọc tôi cứ liên tưởng đến thằng kia lâu ngày không được thông nên nhớ, còn thằng sếp kiếm được lỗ đít mới bót hơn, hồng hơn nên giẫy hàng.
mấy ông doanh nghiệp siêu nhỏ này ko chịu quan tâm tới chính trị cho nên đi mượn nợ bây giờ méo có tiền trả nên sa thải bớt thôi.