Em ra quán cafe làm việc,nợ dí tới đít rồi,quán em sân vườn khá rộng,em ngồi chỗ sáng. Em nghe rên hứ hứ nghe tê dã man...theo phản xạ của tổ tiên từ thời đồ đá ,em ngoắc cái đầu về phía chỗ tối đó. Bà mẹ,con nhỏ mặc áo thun ,zú chà pá lửa,còn thằng bồ nó đang cặm cúi uống sữa,còn cái tay nó do tối qua em ko thấy nó đang làm gì.Em nghía nghía quan sát,thỉnh thoảng con nhỏ đó cong người lên vì phê.Máu trong người em sôi rần rần. 2 đứa nó thấy em nhìn ( ngu gì ko nhìn ),mà do nó đang phê quá,ko thèm quan tâm. Mồ tổ cha nó,đã nghèo,nợ tới mà nó còn chiếu phim "séch" cho mình coi.Tiền đâu mà đi xxx đây.Khốn nạn. Thôi kệ mợ,lỡ đang xem ,coi hết phim rồi làm việc cũng được. Trích MC : nguoianhyeu đang bình luận trực tiếp tại hiện trường gây án.
mới ra hỏi chủ quán cafe.Thằng chủ quán ngu dã man.Nó đặt cái camera ngay chỗ sáng của em ngồi.Còn chỗ tối nó ko đặt.Đúng bờm. Tính chôm cái clip up lên cho anh em xem.
Đọc #1,ấm chén tự dưng khua rổn rảng,chẳng lẽ... May quá,đọc xuống #2,mọi thứ trở về nguyên trạng. Chẳng lẽ phụ thớt quăng vài cái cờ nhíp lão @7800II đóng vai chính? Cơ mà MC chán quá,review mà chẳng có pic nào=>yêu cầu về lại trại.
mờ mờ chụp ko rõ đâu anh.Chụp có đèn flash,nó bụp em mỏ máu.Em đang coi,hấp dẫn quá.Nãy giờ kịch liệt luôn. Lâu lắm rồi mới được coi LIVE như vậy
Đọc thấy hấp dẫn quá nên em chưa kịp cmt mà vật ngay đối tác đang ngồi móc lên kế bên xuống... Giờ thì vừa thở vừa cmt
Chết chửa,còn sớm thế mà bác đã....?Phải lùa bọn trẻ đi ngủ đã chứ! Bác bậy quá! Dưng mà tớ thích,ahihi.
bác chụp cái zú post lên cho ae nhận xét xem sao...chứ zú mà chà pá lửa là e chưa thấy lần nào luôn á
nó nằm bên đường Thống Nhất ngã tư Thủ Đức đó ku Hôm qua tui theo dõi hết phim mới về.Con nhỏ ngon thật ,khoảng 26-28.Lâu lắm rồi mới thấy trái bưởi tươi ngon như vậy.
móe!!chuyện hum wa giờ mới kể,ko 1 hình ảnh hay clip chứng minh!!Tui nghi pa dzô cafe coi film heo rồi ngủ gục mớ ra quá!!