Tào Tháo nhé!Ổng vô cùng lợi hại,ra chiêu còn nhanh hơn điện,bằng chứng là có bữa bị ổng dí,chạy vô W.C,chưa kịp bật công tắc thì"nó"đã tè le!
Mình đánh giá Tào Tháo cao nhất - ngoài yếu tố bác Lạc đã nói ra thì Tháo có tầm và khả năng quản lý rộng hơn 2 vị còn lại. Tôn Quyền chỉ quản lý được mỗi Giang Đông - sống nhờ nghề chài lưới và cướp biển (đội quân Giang đông giỏi thủy chiến). Lưu Bị chỉ có tầm nhìn bảo thủ, hạn hẹp, quản lý những khu vực nhỏ còn không xong: điển hình là Tân Dã. Lại thêm tư tưởng chia 3 thiên hạ. Chọn Kinh Châu là nơi lập nghiệp - Kinh Châu có địa thế dễ thủ, khó công. Sau giao Kinh Châu cho Quan Vũ trấn giữ - đây cũng là sai lầm dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền domino khi Quan Vũ tử nạn tại Phàn Thành. Tào Tháo tự có mưu lược riêng - các vị quân sư theo phò tá chỉ là người cung cấp gợi ý, còn quyết sách chính vẫn là Tháo. Có suy nghĩ toàn cục, quyết đoán: điển hình là bắt vua Hán làm con tin, vua bù nhìn để dễ sai khiến chư hầu.
Thêm 1 giả thiết về người làm trùm thời 3 quốc: Tôn Quyền của Đông Ngô. Lý do: Giang Đông có 1 thứ khiến 2 nước còn lại động can qua hoặc hòa hoãn: Gái. Trận Xích Bích mở màn - nghe đồn bởi nhị Kiều của Giang Đông: Đại Kiều và Tiểu Kiều. Nghe đồn lý do chính mà Tào Tháo xuất quân bình Giang Đông chính là vì Gái - 1 gái góa và 1 gái đã có phu quân. Sở thích của Tháo thật lạ. Lưu Bị cũng vì GÁI mà chịu dấn thân vào nước địch : Tôn Thượng Hương. Lại nói, nếu Đông Ngô chịu dâng nhị Kiều cho Tháo, có khi Tháo chịu cúi đầu kêu 1 tiếng Đại Ca lắm. Còn Lưu Bị đã cưới Tôn Thượng Hương nên cũng đã kêu Tôn Quyền là Đại ca rồi. Túm lại: Giang Đông nhiều gái đẹp.
Nếu bạn trong tay có vài chục triệu và 1 thằng có 10 tỉ ra làm ăn ,nếu ai có nhiều người theo thì hiểu rồi đó. Tóm lại là ai có nhiều người theo là ngon Còn lại là ý trời Lưu Tào Tôn
Bác xếp thứ tự như vậy sai rồi. Em đọc Tam Quốc Chí thấy người theo nhiều nhất chính là Tào Tháo. Xếp thứ 2 là Lưu Bị và cuối cùng là Tôn Quyền. Bác xem kỹ lại nhé, trong tất cả các trận chiến, tướng lĩnh của Tháo xuất hiện liên tục, tên tướng lĩnh nhiều lắm, nhớ không nổi luôn. Trận nào cũng có tên người mới. Mưu sĩ thì thay đổi xoành xoạch, chắc không dưới 10 người - nhưng được nhắc nhiều chỉ có : Quách Gia, Tuân Úc, Giả Hủ, Tư Mã Ý, Trình Dục,... (không tính Từ Thứ đã đầu quân cho Tháo). Còn Lưu Bị thì quay đi quay lại chỉ vài người trong Ngũ hổ tướng. Thi thoảng xuất hiện thêm Ngụy Diên hoặc con ông cháu cha của Quan Vũ / Trương Phi. Ngay cả mưu sĩ cũng chỉ vài người, trong đó người quyền cao nhất là Khổng Minh (Bàng Thống đã chết sớm). Trước Khổng Minh có Từ Thứ ; sau khi Khổng Minh chết, người kế tục là Khương Duy. Tôn Quyền thì chỉ là nhân vật phụ cho thế chia 3 thiên hạ, nên tướng lĩnh cũng xuất hiện ít.
Bác xem lại Tam Quốc đi, Quách Gia mới là vị quân sự giỏi nhất của Tào Tháo. Không may là ông mất sớm (hưởng dương 36 tuổi) khi hoạch định kế hoạch đánh Viên Thiệu. Có thể xem tài năng Quách Gia không thua gì Khổng Minh - bởi ông là người hoạch định kế sách bình định vùng Hà Bắc rộng lớn, xây dựng cơ nghiệp cho Tào Tháo. Trích đoạn từ Wikipedia:
Xem mấy cái tên tướng mấy bác kể mà nhớ game 3Q quá lâu nay chơi Liên Quân k chơi 3Q nữa k biết có ra tướng nào mới k kaka
Trương Phi ho 1 phát Tào Tháo chạy mất dép Khổng Minh mở cửa thành gảy đàn Tư Mã Ý lui quân Lưu Bị địt luôn em Tôn Quyền mà Tôn Quyền không làm gì được Chu Du còn phải than " Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" Triệu Tử Long đi trong đám vạn quân như đi shopping Quan Công ra chém tướng chạy vô rượu còn nóng kaak
Tào Tháo, Tôn Sách lập nghiệp, đánh đông dẹp bắc, có được cơ nghiệp từ sớm. Lưu Bị lận đận chạy tới chạy lui, ăn nhờ ở đậu khắp nơi - nay ăn chực Tào Tháo, bữa sau ăn ké Lưu Biểu, phải cầu vợ Giang Đông để hòa hoãn mong Giang Đông đừng đánh Kinh Châu. Mãi sau mới kiến lập được cơ nghiệp từ người anh họ xa tít Lưu Biểu. Lưu Bị có 1 danh hiệu nổi tiếng (nay gọi là nick name): THƯỜNG BẠI TƯỚNG QUÂN. Đánh đâu thua đó. Điển hình của trận thua nặng nhất : giao chiến với Đông Ngô để trả thù cho Quan Công thời cuối đời - kéo binh hùng tướng mạnh đánh sang Giang Đông để rồi binh bại bỏ chạy, mất luôn cả lão hổ tướng Hoàng Trung. Sẵn bàn thêm về các vị nổi danh của Thục: - Lưu Bị : Thường bại tướng quân. - Khổng Minh : lười đi tìm việc, nằm nhà rung đùi chờ Lưu Bị đến phỏng vấn. - Quan Vũ : cao ngạo có tiếng, đã vậy còn tùy tiện. Qua Tào sống nhờ 1 thời gian, khi nghe tin đồn về Lưu Bị, lập tức lôi kéo chị dâu đi kiếm - hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của chị dâu - thân đang ở giữa vòng vây của Tào mà dám dẫn chị dâu đi như thế. - Trương Phi : bợm nhậu, vũ phu. Dũng tướng chết vì rượu. - Mã Siêu : Vũ dõng vô mưu - khá hơn Lưu Bị 1 chút ở chỗ ít bại hơn. Nhưng dù đã đầu quân Lưu Bị, thù nhà hơn 200 người bị giết vẫn không báo đươc. - Hoàng Trung : Già còn gân (cái này là khen nhé). Cung thủ mà chết vì tên bắn - sinh nghề tử nghiệp.