Cuốn tự truyện "Phút 89" của Công Vinh đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó, có nhiều đoạn chỉ trích HLV Lê Thụy Hải, tiền vệ Tấn Tài, Văn Quyết cùng một số người từng làm việc với Công Vinh. Tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh. Đáng chú ý có đoạn viết về Văn Quyến. Thời điểm đó Quyến "béo" đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được Công Vinh mô tả như một tay chơi hạng nặng. Cụ thể, trong cuốn tự truyện viết: "Ngày lên đội một, tôi làm gì đã có điện thoại di động. Nhưng anh Quyến đã "hai tay hai súng", với hai chiếc điện thoại vô cùng sành điệu. Một tay là Nokia bầu bầu hình chiếc lá, tay kia là chiếc Nokia... beo béo. Tất cả đều là những điện thoại "hot" nhất thời bấy giờ... Anh Quyến uống rượu thì vô địch thiên hạ, có tiếng ở Nghệ An. Trình độ uống rượu của anh chắc cũng cao ngang ngửa với trình độ đá bóng. Dù chỉ kém Quyến một tuổi, nhưng tôi vẫn bị xếp vào nhóm đàn em mới lên. Tôi không được phép chơi với nhóm ngôi sao, gồm anh Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng, Văn Trương... Anh Quyến hút thuốc cũng không ít, kể cả khi lên tập trung đội tuyển. Và thay người yêu như thay áo..." (trích tự truyện Phút 89 của Công Vinh). Với việc "nói xấu" nhiều người trong tự truyện, Công Vinh đã nhận phải nhiều phản ứng tiêu cực. Điển hình như tiền vệ Tấn Tài tuyên bố "không coi Vinh là bạn nữa". Còn HLV Lê Thụy Hải cho rằng mục đích của Công Vinh là đánh bóng hình ảnh của mình và những lời mô tả ông Hải "lơ" nhận phong bì của cầu thủ B.Bình Dương là hoàn toàn bịa đặt.
sự thật mất lòng, tự truyện là gì? ngta có quyyền nhận xét người khác theo quan điểm cá nhân của họ. Cứ phải nịnh bợ nhau thì giả tạo vl
Thằng này nó nói kiểu dìm người khác xuống để có lợi cho mình. Từng là đồng nghiệp với nhau, nó phải biết luật tối kị nhất là đi đạp chén cơm người khác, đấy là xấu tính chứ chẳng phải thẳng thắng gì cả. -Thằng điếm chó, còn lâu mới so dc với Văn Quyến, VQ tuy bán độ nhưng chơi đẹp hơn thằng này nhiều.
CV nói đúng hết đấy, ko sai đâu. sai cho kiện đi tù ah. chẳng qua ko ai lên tiếng thôi. các ông cũng thừa biết bóng đá vn mà
Cái đkm sao biết nó nói đúng mà phán như thánh thế. Nếu nó là người thường thì nó có thể chỉ trích không sao, đằng này từng là cầu thủ, đồng nghiệp còn rất nhiều người làm bóng đá. Nó phải biết động vào chén cơm của đồng nghiệp là tối kị. -Chỉ thằng đàn bà tiểu nhân mới làm trò này, 1 thằng đàn ông chân chính không bao giờ làm thế. Sir Alex cũng từng viết tự truyện nhưng ông ko bao giờ viết kiểu dìm nta xuống để nâng mình lên vì ông là 1 người đàn ông thực thụ.
ăn rơ hết rồi, đôi bên cùng có lợi, cả tháng nay báo nào cũng rần rần chắc nó xuất bản ko kịp bán, mỗi ae có trong tự truyện sẽ được 5% doanh thu, ông Dương Nghiệp Khôi cũng đú theo ra ngay 1 cuốn tự truyện, ahihi. Chứ tụi Huỳnh Đức, Tấn Tài lên chửi mà nó có kiện đâu.
k có cua gì hết nha bác, tụi em yêu nhau từ lúc đi học yêu 7 năm mới cưới nha bác, k việc j tăng bốc toàn dìm nhau
Tụi kia có thiếu tiền đâu cần chó gì doanh thu của cuốn tự truyền xàm lìn. -VN làm như ở Mỹ cứ kiện kiện. Hoang đường cũng vừa vừa thôi.
Vậy hả bợn 1, 2 trăm triệu cũng chê sao??? tui nghĩ 1 là cho tiền 2 là thằng Công Vênh nó quỳ lạy năn nỉ chứ kiện 1 cái là thu hồi ngay đằng này nó in thêm 4000 quyển, 1 quyển 155.000 đ. Dân VN khoái xem người ta đánh phá nhau lắm, thằng này có vợ trong "sâu bít" nên nó rất rành, hihi. Bị chỉ trích, tự truyện Công Vinh vẫn phát hành 9.000 bản Đơn vị phát hành tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 vừa cho hay sau hai tuần chính thức giới thiệu, tự truyện của Công Vinh đã bán được 9.000 bản sách. Cụ thể, sau đợt in 5.000 bản đầu tiên, 4.000 bản sách đã được cấp phép in ấn nhằm phục vụ nhu cầu của bạn đọc. http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/b...-cong-vinh-van-phat-hanh-9000-ban-774585.html Nếu có đơn kiện, sẽ thu hồi tự truyện của cựu cầu thủ Công Vinh? http://dantri.com.vn/van-hoa/neu-co...a-cuu-cau-thu-cong-vinh-20180528182152786.htm
Nói xấu đồng nghiệp, bán rẻ thầy, chung qui đều là thằng tồi, sau này đừng hòng tham gia bóng đá nhé, ai dám mướn nó.
Không ai mướn nữa vẫn còn showbiz để mà làm trò, quảng cáo, tạo scandal, ... không sợ thiếu tiền chỉ sợ công chúng quên mình.