Vì mình mới đi Đà Lạt được 2 lần (trong đó 1 lần chỉ đi ngang) và cũng không thích Đà Lạt nên chịu thua. Lần nào đi cũng ức chế vụ khách sạn không có máy lạnh. Ha ha.
Lần đầu đặt ks dl hỏi giá là phòng máy lạnh hay máy quạt. Và dc chủ ks trả lời dl kiếm đâu ra phòng máy lạnh
Đợt lên đó đi mát xa, cái đếu gì gặp con nhỏ bơm vêú bơm mũi, đếu xoa bóp đc gì, đã ức chế rồi mà chưa gì là nó ra giá vòi tiền, bực quá bảo cứ đấm bóp cho khoẻ đi đã, đấm bóp xong thì em bảo ko xài dịch vụ cuối nữa, khỏi boa