Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp [HCM] TÂM SỰ CHUYỆN ĐỜI VÀ HỎI ĐÁP NÊN HỌC LẠI ĐH Cao đẳng NÀO Ở TUỔI 22

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi angel09, 1/7/18.

ID Topic : 9170527
Ngày đăng:
1/7/18 lúc 07:53
  1. angel09 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    720
    bắt đầu thế nào nhỉ , ah năm nay mình 22 tuổi 4 năm trước như các bạn sĩ tữ bây h mình từng mém đâu đại học với 22 điểm ,lúc đó chỉ cười trừ sau cầm 29/30 điểm vào học cđ kt cao thắng với mục tiêu năm sau thi lại. ah vấn đề là thi lại mình đâu bằng năm ngoài 22 luôn nhưng chọn trường dễ thở hơn nhưng biến cốdiễn ra thời điểm đó mình 1 học sinh thành phồ nhà ngay trung tâm do phụ huynh xxx kinh tế gia đình xuống dốc phải bán nhà chuyển đi và sống nhà thuê. trong tình cảnh thế mình không thể mở miệng ra xin vài chục triêu chi phí ăn học và chuyển ra ngoài khu làng đại học thủ đức sống mà không thèm để ý gì được thế là mình từ bỏ con đường đại học bắt đầu đi làm mình xin làm thuê công việc bảo vệ ca đêm lương 4tr5 tại bệnh viện x không dư giả nhưng cũng đũ sống không phải xin tiền ba mẹ nữa .ban ngày mình dùng thời gian để tự học mấy thứ linh tinh như pythyon,java, ceh .circo , docker vvv haha rồi mình còn học đầu tư chứng khoán tiền ảo vv
    sau 1.5 năm mân mê mình vẫn làm bảo vệ quèn lương 4.9 tr lên rồi và tèn tên có khoàng 500 tr trong tài khoản (đôi khi thấy kiếm tiền dể thật thời điểm sung mãng ngày mình kiếm 5tr trong nữa tiếng) tuy nhiên mình vẫn muốn đi học lại phần vì cảm giác cay đắng và có phần hối hận trong quá khứ ( mình vẫn có cao thắng lót lưng tuy nhiên cuối cùng mình cũng bỏ cao thắng haizz) phần về việc đầu tư của mình tuy nó tăng dần theo thời gian mình kiếm kha khá tiền tuy nhiên công việc bảo vệ ban đêm cho mình thấy rất nhiều điều mình chẳng là ai cả , thật ra chẳng ai quan tâm mình nghĩ gì rồi 5 năm nữa sẽ như thế nào 10 năm nữa sẽ ra sao có bạn nói dùng tiên mua nhà gửi ngân hàng hay cưới vợ thật ra
    mình méo biết tiêu gì (đáng buồn ) lúc đầu đầu tư có lời mình rút ra 20tr tính mua gì đó rồi nhìn lại cắ gì mình cũng có rồi đổi đồ mới sao laptop xịn iphone . xin lỗi trên mạng không thiếu laptop i5 i7 giá từ 5-7tr sao lại vác 20tr ra mua 1 cái máy về chưng , iphone samsung S , oppo nhu cầu của mình là đoc sách xem clip học online nói chung là cơ bản mình không chơi game onl cũng khá lâu rồi sáu đó dùng 1tr đãi cả nhà ăn 1 bửa 9 tr đưa cho mẹ 10 tr mình gửi lại vô tk đầu tư tiếp haizz
    về vấm đề chính hiện nay mùa tuyển sinh muốn đi học lại nhưng bản thân hơi quá tuổi lại hơi ỷ bản thân có tiền nên mình muốn vào 1 trường dân lập đh cao đắng chất lượng ra để có 1 cái nghề vả lại định hướng cho tương lai của mình
    cảm ơn
     
  2. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thấy lớn tuổi hơn chú, đang tính nhảy vào khuyên.

    Ai dè thấy chú kiếm tiền dữ quá.

    Mạn phép hỏi chú có nhận đệ tử không ?
     
    angel09 thích bài này.
  3. angel09 Thành Viên Cấp 3

    đôi khi may mắn thôi bạn kiếm lúc được lúc không mà do việc kiếm được tiền mới khó đấy bạn ạh mình từ nhỏ đã thích cn tt ngành học với tự học trước h luôn đi theo hướng điện tử (hồi học cao thắng) hay lúc tự học mà kiếm tiền lại từ chứng khoán nên chon ngành học cũng làm mình phân vân ^^
     
  4. BABU Thành Viên Cấp 5

    Anh hỏi thì em xin thưa.
    Đệ em không nhận, tử thì càng không.
     
    angel09 thích bài này.
  5. HandMake_HCM Thành Viên Cấp 2

    bác cân nhắc xem giữ đầu tư và java, python bác thích cái nào hơn?
    Nếu thích đầu tư thì nên học các ngành về tài chính
    Nếu thíc lập trình thì học về CNTT
    còn tuổi tác thì không là vấn đề gì cả.
     
    angel09 thích bài này.
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Kiểu của chú hợp với đi làm ban ngày, học buổi tối. Có thể học Aptech, NIIT.

    -Làm bảo vệ quèn gái nó chê đấy. Chú muốn kiếm vợ dễ nhìn tý bét cũng phải nhân viên văn phòng trở lên. Cái đầu tiên nta quan tâm là cậu đang làm nghề gì. Chứ ko phải cậu có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Kế tới là con xe cậu đang đi.
     
  7. HandMake_HCM Thành Viên Cấp 2

    Không biết chỗ bác thế nào chứ, chỗ cty em làm, bảo vệ với tài xế toàn quen mấy em xinh xinh, sau này có lấy nhau không thì em không biết.
     
    angel09 thích bài này.
  8. willrock2601 Thành Viên Cấp 3

    Cũng y chang post #2, đang xuôi theo dòng cảm xúc thấy vụ 5tr/30p thì cảm thấy tự ti về bản thân =]]
     
    angel09 thích bài này.
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bảo vệ mà quen dc gái xinh tôi chết liền. Cho đẹp trai, cao to luôn đấy. Đkm nó nhìn bằng nửa con mắt ở đó làm quen. Toàn tự huyễn hoặc bản thân.

    -Bảo vệ có thể quen gái xinh nếu gái đó bị sida thời kỳ cuối hoặc già khú hố hố
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/18
    angel09 thích bài này.
  10. Gấu Bắc Cực Thành Viên Cấp 4

    Đọc lòi cả mắt
    22 tuổi là còn quá trẻ so với tuổi đi học, trước kia lớp mình có đứa trễ tận 8 10 năm cơ
    Muốn học thì làm ngay đi
     
  11. angel09 Thành Viên Cấp 3

    số độc thân chó nó quen rồi bác ạ . bảo vệ làm đêm không a2h có chơi bời được gì đâu haha ^^


    aizz mấy ngày lên cơn tăng động mới được thế thôi bác a5h trước đó phải kiểm tra mốc chênh lệch điểm của cả nữa tháng trời thu thập thông tin (nhưng dùng được cho nguyên tháng luôn ) chứ bình thương ngày 1tr / acc thui
    sau khi đạt mốc 500 tiền cảm giác lên càng chậm bảo hòa rồi có người khởi đầu tốt thì gặp khó khăn sau này , ai khó khắn ban đầu thì sau này cũng dể thở hơn tí
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. Anh88,
  3. lelien24h,
  4. BÁNH ĐA LÊ HOÀNG,
  5. phu266,
  6. HONEYZ,
  7. SuperF1,
  8. thanhphutondan268
Tổng: 1,111 (Thành viên: 12, Khách: 1,007, Robots: 92)