Mai mốt đếch cần vợ chồng nữa, robot phục vụ từ a-z luôn, ko đòi hỏi này nọ nữa, rồi thì theo kịch bản của đô rê mon thì dần dần robot nó nắm đc suy nghĩ hành động của con người, nó có trí thong minh như người, sẽ nổi loạn và thống trị thế giới
Robot nữ mà có suy nghĩ như người nữa thì đếch cần robot nữa vì nó cũng sẽ yêu cầu như mấy bà thôi, thà đồ thật còn hơn.
Tôi thề tôi cứ thấy con rô bốt này nó là tôi thấy nó rợn rợn người ấy. Chung quy lại mọi thứ nó nói mọi thứ nó phát biểu với mọi người vẫn đều là bằng bàn tay của con người sắp đặt cả. Nực cười nhất là hôm nọ nó còn rêu rao rằng nó nằm mơ. Vâng SOPHIA này kêu là nó nằm mơ rồi còn trích xuất video giấc mơ ấy show lên chứ.