Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hỏa Long, 6/8/18.

ID Topic : 9194348
Ngày đăng:
6/8/18 lúc 16:08
  1. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Tham gia ngày:
    6/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,206
    LÂU LÂU EM LẠI VẪN CÓ CÁI THÓI QUEN NHƯ KIỂU "PHẢI CHI HỒI TRƯỚC ABC, THÌ BÂY GIỜ CHẮC XYZ" HEHE!
    BÁC NÀO CÓ THÌ VÔ TÂM SỰ CHO NÓ VUI Ạ, BOX GIỜ VẮNG QUÁ
    EM THÌ THẾ NÀY, MỚI HÔM NAY THÔI NHA!
    TRƯỚC EM CÓ HỌC CHUNG BÉ KIA THỜI CẤP 2 (LỚP 7), LÚC ẤY MẺ NHÌN XẤU LẮM KÌA, MÀ MẺ THÍCH EM, XONG MẺ KÊU MÌNH SẼ CHỜ BẠN LỚN LÊN RỒI MÌNH SẼ CƯỚI BẠN
    ÔI TRỜI ĐẤT "CƠI" LÚC ẤY EM ĐỎ CẢ MẶT LUÔN, SAU NÀY EM CÓ BỊ 1 TAI NẠN Ở TPHCM VÀ CHUYỂN VỀ CẦN THƠ ĐỂ ĐIỀU TRỊ, THÌ VÔ TÌNH EM ADD ĐƯỢC FB CỦA MẺ THÔNG QUA ĐÁM BẠN, XONG RỒI CŨNG HỎI THĂM ĐỦ THỨ VÀ CŨNG MAY MẮN LÀ MẺ CŨNG ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÁC BÁC Ạ, CÒN ĐỘC THÂN LUÔN MỚI GHÊ, MÀ DẠO NÀY TRỔ MÃ NÊN MẺ ĐẸP THẬT, LÚC NÀY THÌ EM ĐÃ CÓ BẠN GÁI RỒI MÀ THỜI ẤY CŨNG KHÔNG DÁM LA LIẾM, HÊ HÊ!
    XONG RỒI CŨNG CHO ĐỊA CHỈ, MẺ QUA THĂM KHÔNG XÓT 1 NGÀY (LÚC ẤY EM NẰM CẢ 2 THÁNG TRỜI MỚI XUẤT VIỆN)
    NHỮNG NGƯỜI NẰM CHUNG PHÒNG VỚI EM AI CŨNG NÓI EM CÓ PHƯỚC HẾT, THIỆT CHỨ KHÔNG LẼ CHIA TAY CON BỒ ĐANG QUEN MÀ TIẾN TỚI VỚI EM NÓ CHỨ (MÀ VỢ EM HIỆN TẠI CŨNG CHẢ PHẢI CON BỒ EM QUEN LÚC ẤY)
    RỒI CŨNG CHO NHAU SDT NÀY NỌ ĐỂ TẾT HỌP LỚP (PHONG TỤC XÀM XÍ ĐÚ Ở QUÊ MÀ)
    MÀ CÔNG NHẬN SAO EM NGỘ LẮM, ĐÃ KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THẾ NÀO CŨNG VẬY, ĐẾN KHI EM LẬP GIA ĐÌNH, BẠN ẤY MỚI BẢO LÀ CÓ LẼ MÌNH KHÔNG CÓ DUYÊN MẶC DÙ BẠN ẤY ĐÃ CỐ GẮNG
    ĐẾN VÀI NĂM SAU ĐÓ THÌ MÌNH CÓ LIÊN LẠC THÌ BIẾT ẺM CŨNG CÓ GIA ĐÌNH VÀ 1 CHÁU RỒI, THÔI THÌ CŨNG VUI, GIA ĐÌNH CỦA MÌNH THÌ CŨNG BÌNH THƯỜNG, ĐÔI KHI HƠI LỤC ĐỤC NÊN CÓ LÚC YẾU MỀM EM TỰ NHỦ

    SAO LÚC ẤY MÌNH KHÔNG GẬT ĐẦU???

    CÒN RẤT NHIỀU KỶ NIỆM KHÁC NỮA MÀ CÓ GHI CHẮC TỚI NĂM CŨNG KHÔNG HẾT NÊN MÌNH CHỈ VÍ DỤ 1 CHUYỆN THÔI Ạ HÔ HÔ!
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, không bao giờ. Vì lịch sử thuộc phạm trù vĩnh viễn, quá khứ... đen tối nó lặp lại lần nữa có...mà chít Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời?
     
  3. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Vậy kà biết trong đầu bác nghĩ gì rồi haha, đúng sợ bác luôn
     
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nói nhiều, nam nữ gặp nhau chỉ có gạ giao cấu rồi vào nhà nghỉ là tối ưu nhứt. Tâm sự ba cái chuyện tào lao tốn nước bọt.

    -Tình bạn giữa nam và nữ chỉ tồn tại khi :

    1. Thằng đực bị bê đê hoặc liệt cu.
    2. Gái quá xấu.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Mình thì thích cái thời Sài Gòn mà mấy người lớn hay kể thôi Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời?
     
  6. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hôm nào bác up hình lên cho em xem mặt mũi bác .
    Có những đàn ông mà chẳng cần nói gì, chỉ nhìn thôi thì phụ nữ cứ riu ríu lên giường rồi.
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, còn tùy nhìn trúng....cái gì Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời?
     
  8. Chuyện Trò 5giay Thành Viên Cấp 1

    Nói chung chung vẫn về 1 chỗ, em xin lạy mấy bác 1 lạy
     
    7800II thích bài này.
  9. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Có những đàn ông mà chẳng cần nói gì, chỉ nhìn thôi thì phụ nữ cứ riu ríu lên giường rồi.

    => Ý em đang đề cập đến bác sĩ siêu âm thai sản ạ. Mấy mợ có thai vào gặp bsĩ siêu âm thì cứ riu ríu lên giường nằm dài ra ạh. Không có gì bậy bạ ạ.
     
    HiepSiSiTinh, ruaden4 and 7800II like this.
  10. Chuyện Trò 5giay Thành Viên Cấp 1

    Không, em đang nói mấy bác kia haha
     
    TUAN_VU thích bài này.
  11. dangquocha Thành Viên Cấp 1

    Cá sẩy luôn là cá to , cái gì mất đi và không giữ được đều quý cả , lấy vợ là sự thất bại của đàn ông trên cuộc đời này , hỏi có mấy ai thẳng thắn thật lòng vỗ ngực nói mình đã chọn đúng người đúng mộng !!! Có điều tất cả đều nhắm mắt buông xuôi cho qua để gia đình êm ấm con cái không bị tổn thương và tự an ủi lòng mình cho qua kiếp người !!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/18
    HiepSiSiTinh, ruaden4 and TUAN_VU like this.
  12. Chuyện Trò 5giay Thành Viên Cấp 1

    Chắc hẳn bác giống em thì phải, giờ em cứ xách cặp kè kè đi làm, rồi cafe rồi về, sáng thì lại thế Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời? cứ như cái cuộc sống nó xoay tròn thế chứ không còn sự chọn lựa
     
    TUAN_VU thích bài này.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đệch mợ, lúc cấp 3 em mà biết nghĩ như giờ thì ........, nghĩ lại ngu thật, dâng đến miệng rồi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là người đàng hoàng, ko bao giờ QH trước hôn nhân cả
     
    are u sure and TUAN_VU like this.
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Giời ạ, sự thất bại của thằng đực là trong túi ko có tiền, tự khắc tự tin ~ O liền. Đã máu me kiếm tiền thì bọn đàn bà chỉ đống bị thịt, nhiệm vụ của chúng là ở nhà đẻ, nuôi dạy con và nghe chồng sỉ vả. Lăn tăn chó gì mấy chuyện cãi vã, cảm thông vớ vỉn.

    -Đấy là điều hiển nhiên của cánh mày râu, bọn đàn bà đé0 có quyền thắc mắc.
     
  15. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Căng vậy ta Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời? nghe rất dứt khoát
     
  16. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    bác có ước chi,từ từ lấy vợ ko?
     
    Hỏa Long thích bài này.
  17. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Đừng chơi đúng tâm trạng vậy chứ thím Mấy bác có hay nghĩ về quá khứ và muốn quay lại trong nhất thời?
     
  18. dangquocha Thành Viên Cấp 1

    Đôi khi đàn ông có tiền vẫn thất bại trong việc lấy vợ như thường , như cha Lê Ân , ông Đức An v..v...v..rất rất nhiều nữa !!! . Có tiền bạc giàu có địa vị lấy vợ vẫn bất hạnh như người thường !!!
     
    TUAN_VU thích bài này.
  19. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Cá sẩy luôn là cá to , cái gì mất đi và không giữ được đều quý cả , lấy vợ là sự thất bại của đàn ông trên cuộc đời này , hỏi có mấy ai thẳng thắn thật lòng vỗ ngực nói mình đã chọn đúng người đúng mộng.
    => Hay cho cái câu này. Đúng chóc. Tuy nhiên cuộc sống nó có cả 2 mặt.
    Không ai hài lòng cái mình đang có. Nhưng....
    chỉ khi mất đi rồi mới thấy tiếc...
     
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Trong nội dung trên bác viết có mâu thuẫn. Nếu đàn bà chỉ là đống bị thịt, nhiệm vụ là ở nhà đẻ, nghe chồng sỉ vả thì em chắc chắn cô gái ấy chẳng thể nào nuôi dạy con cho tốt được. Bác giao cho cô ấy nuôi dạy con của bác thì xem chừng là quyết định sai lầm .
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/18

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 534 (Thành viên: 8, Khách: 515, Robots: 11)