Rất thích cái câu "Và nhiều con khác ... còn nhúc nhích.". Nội dung bảng này tổng thể hài hòa, chỉ có điều cái tên quán Trốn Vợ , ý nghĩa chẳng khớp các nội dung bên dưới gì cả. Tên quán không ăn nhập gì với tiêu chí "nhúch nhích" của quán. Vào quán đi nhậu thì cứ vào bình thường, gì đâu mà phải trốn. Cứ gieo tiếng ác vô lý cho Vợ không hà.
Mụ vợ tớ mà đọc đc cmt này thì chắc chắn sẽ khuyên tớ:"Đây là người bạn thứ 2 sau @Tô Mẫn mà ông nên thân thiết&tui ko phải cảnh giác!"
nè bác, cá cu Cá cu là loài cá quen thuộc với người dân miền Trung. Loài cá này nổi tiếng với hương vị thịt thơm ngọt, được xếp vào hàng món ngon xứ biển. Cá cu còn có tên gọi khác là cá bè hay cá bè cu. Cá cu có hình dáng khá giống cá ngừ, mình hơi dẹp, có vảy màu trắng bạc. Đây là một đặc sản của tỉnh Đà Nẵng. (Nguồn Depplus)
Theo mình thì có cá chết, đúng không mấy bác, vậy thì mình có ý chỉnh sửa thành lẫu lục ngư : Bóp, Chim, Hồi, Cu, Đuối, Chết
E gái nói chí phải: Hiểu chồng ko ai qua vợ. E nên canh me,khi nào lão ta dắt em PV rời khỏi quán,vào 1 nhà nghỉ nào đó thì úp sọt. Khoan hãy bỏ vào bao xốp vội,cứ cột 2 tay lão lại cho chạy theo xe về tới nhà rồi hãy hạ thủ.
em lạy mấy bác, em mới về quê, chỉ ghé chụp tấm hình này mà vợ em cứ bảo là em đã vào đó, xong rồi chim to dần, rồi sau đó moi đâu ra tấm hình cái quán ở Long an nói trên bảo chắc em cũng vào đó rồi, em thề là chỉ ghé chụp hình thôi, vậy mà ko tin, cứ để mấy lão già lão làng định chia rẽ tình cảm rồi nhảy vào kiếm ăn. anh làm giề có xèng để vô quán ăn, bao nhiêu trong bóp em gom hết rồi còn đâu, anh ko muốn đói thì chỉ có nước về ăn cơm vợ thôi, anh thề