Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 24/8/18.

ID Topic : 9206528
Ngày đăng:
24/8/18 lúc 08:33
  1. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Tham gia ngày:
    27/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,793
    Phản ánh với VTC News, anh Trần Quốc Vương (SN 1994, trú phường 11, Quận 3, TP.HCM) cho biết, ngày 8/8, anh đến chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) để làm thẻ ATM.

    “Làm thẻ xong thì tôi có gửi 5 triệu tiền lương vào để dành nộp học cho con và chi tiêu trong nhà. Kể từ lúc tôi gửi tiền thì có 1 người đàn ông tự xưng là nhân viên Ngân hàng Sacombank gọi điện đến nói tôi đủ điều kiện để vay tiền từ ngân hàng.

    Nếu có ý định vay tiền thì họ sẽ hướng dẫn, chỉ cần gửi cho họ mã OTP được gửi về máy là được”, anh Vương kể lại.

    Ngay sau khi nhận điện thoại của người này, đến ngày 13/8 anh Vương liên tục nhận được mã OTP do Ngân hàng Sacombank gửi về số điện thoại đăng ký. Không hiểu mã OTP dùng để làm gì, anh Vương đến ngân hàng hỏi thì được cho biết mã này để chuyển tiền qua Internet Banking.

    Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé.
    Thông báo bị trừ tiền được gửi về điện thoại của anh Vương.



    “Khi nghe nhân viên ngân hàng nói mã OTP chỉ có thời gian hiệu lực mấy phút để chuyển tiền trên điện thoại nên tôi chuyển mã cho người kia.

    Tôi cũng không nghĩ sẽ bị rút tiền trong thẻ, vì thẻ tôi vẫn đang giữ, nhưng chỉ mấy phút sau thì thấy tin nhắn báo về tài khoản bị trừ hết sạch tiền”, anh Vương cho biết.

    Đến lúc thấy bị mất tiền, anh Vương lập tức quay trở lại ngân hàng để hỏi thì các nhân viên cho biết vì anh Vương đã cung cấp mã OTP, nên kẻ gian đã chuyển được tiền trên hệ thống máy tính và khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.

    Cảm thấy câu trả lời của nhân viên ngân hàng không thỏa đáng, anh Vương liên tục làm đơn khiếu nại. Lúc này, Ngân hàng Sacombank cho kiểm tra lại hệ thống thì phát hiện số tiền bị mất không phải được chuyển qua máy tính mà rút trực tiếp từ 1 cây ATM ở TP Tân An (Long An).

    Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé. - 1
    Anh Trần Quốc Vương hốt hoảng vì bị người lạ dùng thẻ ATM giả rút hết tiền.



    Trích xuất camera, ngân hàng thu giữ được hình ảnh 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rút số tiền hơn 5 triệu đồng.

    Anh Vương chia sẻ: “Thật sự lúc biết là họ rút tiền tại cây ATM tôi càng hoảng hốt vì thẻ ngân hàng tôi vẫn còn giữ trong ví. Nhưng chỉ bằng mã OTP họ đã có thể dùng thẻ giả rút tiền và lấy được mật khẩu của khách hàng.


    Số tiền 5 triệu đồng đối với 1 công nhân như tôi là không nhỏ, chỉ mong Ngân hàng Sacombank cùng công an nhanh chóng phối hợp, làm rõ sự việc này.

    Đồng thời, tôi cũng đề nghị phía ngân hàng nên lên tiếng cảnh báo cho các khách hàng một cách có trách nhiệm, chứ nếu gửi tiền ở ngân hàng mà vẫn dễ mất thế này thì nguy hiểm lắm”.

    Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé. - 2
    Camera của Ngân hàng Sacombank ghi lại cảnh người lạ mặt rút tiền trong tài khoản của anh Vương.



    Được biết, anh Vương đã làm đơn gửi lên cơ quan công an và khiếu nại lên trụ sở chính của Ngân hàng Sacombank.

    Trả lời VTC News, đại diện Ngân hàng Sacombank cũng cho biết ngân hàng đã hướng dẫn anh Vương nên trình báo sự việc với cơ quan công an để nhanh chóng giải quyết.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    ờ, NH nào mà chẳng cảnh báo "không cung cấp mã otp cho người khác". Xớn xác thì chịu Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé.
     
  3. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    cái này là do thiếu hiểu biết nên vậy, khó trách ngân hàng được Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé.
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cũng tội nghiệp cho nhiều người chưa hiểu biết bác à, vô ngân hàng làm thẻ thì nhân viên nó cứ thao thao bất tuyệt, xong rồi đưa cả xấp giấy chi chít chữ, kêu ký tên vào dòng cuối cùng, mà chả biết nội dung ra sao, cách nào ngăn ngừa ăn cắp thông tin... cuối cùng chỉ có thằng nhân viên ngân hàng nào không có tính người, tưởng như học thức cao, ý thức xã hội tốt thì chính thằng đó lại là thằng ăn cắp.
     
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Cái title của cô chủ thớt xinh đẹp&quyến rũ đặt quá hay.Kiểu gì cũng ko nên tự nguyện gửi tiền cho mụ vợ.Đây là lời than vãn của 1 đức lang quân:
    Nhà em có một cái ngân hàng.
    - Cứ làm ra bao nhiêu tiền là bị bắt buộc phải gửi cho nó tất.
    - Số rút ra luôn thấp hơn nhiều lần so với số gửi vào.
    - Lãi suất bằng zero.Mợ nó chứ!
    - Mỗi lần muốn rút tiền phải chứng minh mục đích sử dụng.
    - Thái độ trịch thượng, nhâng nháo với khách hàng. Quá quắt thật!
    - Tuyệt đối không cho phép chuyển tiền sang ngân hàng khác. Chết cmn với nó ngay.
    - Thường xuyên lạm dụng tình dục khách hàng.
    .....
    Em không kể nữa... ứa nước mắt rồi... nghẹn lời....Công an ở đâu??Công lý ở đâu????
     
    TUAN_VU, Tô Mẫn and loc9000 like this.
  6. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Chị nhà nghe dc lại k vui đấy anh hihi
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, không đút thẻ zô mà đòi rút tiền NH Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé.
    Làm không đúng quy trình rùi trách. NH không khóa TK thanh lý tài sản là may rùi Không phải gửi tiền vô ngân hàng an toàn hơn két sắt mụ vợ đâu nhé. - 1
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhất vợ nhì trời
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    VN vô địch